Giáo chức Công giáo TGP TP.HCM: Hành hương Năm Đức Tin

Giáo chức Công giáo TGP TP.HCM: Hành hương Năm Đức Tin

WGPSG -- Tin là “thưa vâng”. “Thưa vâng” trong niềm tin là chấp nhận đặt tương lai đời mình vào tay Chúa.

Trên đây là chủ đề gặp gỡ tháng Hai năm 2013 của Giáo chức Công giáo (GCCG) vào ngày 03/2/2013. Chương trình gặp gỡ hằng tháng nhằm giúp quý thầy cô chia sẻ để cùng nhau vượt qua những thách đố trong cuộc sống: từ gia đình, giáo xứ đến môi trường giáo dục... Đặc biệt, trong Năm Đức Tin, quý thầy cô sẽ hành hương đến các Trung tâm, địa điểm hành hương của các thánh Tử Đạo Việt Nam, nhằm đào sâu đời sống đức tin qua các chứng nhân đức tin của Hội Thánh Việt Nam.

Với tinh thần trên, từ Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM, cùng với sự đồng hành của Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc TTMV TGP kiêm đặc trách GCCG, lúc 07g30 ngày 03/2/2013, quý thầy cô đã hành hương đến giáo xứ Thánh Cẩm và giáo xứ Thánh Gẫm tại hạt Thủ Thiêm.

Đến Gx. Thánh Cẩm lúc 08g00, đoàn đã được Cha chánh xứ Gioakim Nguyễn Văn San ân cần tiếp đón, và trình bày về thân thế, sự nghiệp của hai vị thánh: Thánh Cẩm và Thánh Gẫm. Theo ngài, giáo xứ Thánh Cẩm (còn gọi là nhà thờ Nam) có nhiều khu vực để thiếu nhi, giáo lý viên và chủng sinh đến tổ chức các khóa huấn luyện cũng như cắm trại vào các dịp hè.

Rời Gx. Thánh Cẩm lúc 10g00, đoàn đã đến Gx. Thánh Gẫm - Trung tâm hành hương của TGP TP.HCM. Tiếp đoàn, Cha chánh xứ Vinh Sơn Phạm Trung Nghĩa đã kể về những dấu lạ mà bà con cũng như bản thân ngài được đón nhận từ Thánh Gẫm. Ngài đang thu thập những dấu lạ và chứng nhân cụ thể để viết lại tiểu sử Thánh Gẫm cho hoàn thiện.

Lúc 11g00, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã chủ sự Thánh lễ Chúa nhật thứ IV TN năm C tại nhà thờ Thánh Gẫm. Quỳ trong ngôi nhà thờ nhỏ ngay trên mảnh đất Thánh Gẫm đã chịu tử đạo năm xưa, lòng mọi người như chùng xuống khi đọc kinh xin ơn Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, và thầm cầu xin thánh nhân giúp quý thầy cô có đủ can đảm vượt qua cơn cám dỗ của danh vọng, chức quyền… để sống và làm chứng nhân Tin Mừng của Chúa trong mọi hoàn cảnh và phục vụ mọi người.

Quý thầy cô đã về đến TTMV TGP lúc 12g30. Trước khi ra về, mọi người đã kính chúc nhau một năm mới: Thánh đức - An Khang - Thành đạt.

Tiểu sử Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm

Sinh năm: 1813

Con ông Phaolô Lê Văn Lại
Và bà Maria Nguyễn Thị Nhiệm

Ngài có năm người em:

- Tôma Lê Văn Trọng
- Phaolô Lê Văn Bằng
- Antôn Lê Văn Ban
- Phêrô Lê Văn Tính
- Anê Lê Thị Nguyện

15 tuổi gia nhập Chủng viện Lái Thiêu
20 tuổi cưới vợ, có bốn người con:

- Con trưởng: Chết vì bệnh
- Con thứ hai: Bị giết vì ngăn cản người ta đốt nhà thờ Cần Ngang
- Con thứ ba: bị bắt vì Đạo và bị chết thiêu trong khám tại Bà Rịa ngày 07/01/1862
- Con út: Chết vì bệnh

Khoảng 08/01/1846: Bề trên địa phận nhờ việc

Khoảng 08/03/1846: Khởi hành đi Hạ Châu

Khoảng 23/03/1846: Tới Hạ Châu (Singapore)

Ngày 23/05/1846: Tầu nhổ neo về nước

Ngày 06/06/1946: Tới cửa biển Cần Giờ

Ngày 08/06/1946: Chính thức bị bắt

Ngày 11/05/1847: Anh hùng đức tin tử đạo

Ngày 27/09/1857: Đức Giáo hoàng Piô IX tuyên tôn bậc Đáng Kính (Vénérable)

Ngày 27/05/1900: Đức Giáo hoàng Piô X tuyên tôn bậc Chân Phước (Bienheureux)

Ngày 19/06/1988: Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên tôn bậc thánh Tử đạo

Top