“Em Đi Lễ Nhé!” – Hành trình gieo mầm đức tin cho thiếu nhi

“Em Đi Lễ Nhé!” – Hành trình gieo mầm đức tin cho thiếu nhi

“Em Đi Lễ Nhé!” – Hành trình gieo mầm đức tin cho thiếu nhi

TGPSG -- Từ “Em đi học nhé!” đến “Em đi Lễ nhé!”

Sau thành công của chương trình “Em đi học nhé!” tại đảo Bình Hưng (Cam Ranh, Khánh Hòa), anh Gioan Baotixita Nguyễn Vũ Đức tiếp tục ấp ủ một hành trình mới.

Nếu “Em đi học nhé!” khích lệ các em thêm yêu trường lớp, thì “Em đi Lễ nhé!” lại hướng đến mục tiêu thiêng liêng: khơi dậy nơi thiếu nhi niềm yêu mến Thánh Lễ và sự gắn bó với Chúa Giêsu.

Khởi nguồn từ một cuộc gặp gỡ tình cờ

Từ một lần tình cờ, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Huy xem thấy một bài viết kêu gọi cộng tác viên cho chương trình thiện nguyện “Em đi học nhé!” - một hoạt động mang yêu thương và học bổng đến với học sinh đảo Bình Hưng, Khánh Hòa, do anh Gioan Baotixita Nguyễn Vũ Đức khởi xướng. Chính từ bài chia sẻ đó, Cha đã quyết định góp sức và đồng hành cùng chương trình.

Qua những lần trò chuyện với Vũ Đức, Cha mới hiểu rõ hơn về đối tượng mà chương trình muốn hướng đến. Ở xứ Thanh Điền của Cha vốn cũng đã có những chương trình thiện nguyện tặng nhu yếu phẩm cho các bạn nhỏ khó khăn, nên lần này Cha càng muốn hỗ trợ thêm cho Vũ Đức.

Tuy nhiên, theo như Vũ Đức trao đổi với cô hiệu trưởng trường đảo, số học sinh thật sự khó khăn không nhiều, nên thực ra không cần quá nhiều học bổng hay nhu yếu phẩm. Điều mà các em thiếu hơn chính là ý chí và hoài bão. Bởi lẽ, cách đây khoảng 10 năm, học sinh trên đảo hầu hết chỉ nghĩ đến việc học hết cấp 1; vài năm gần đây thì khá hơn một chút khi nhiều em học xong cấp 2, nhưng sau đó vẫn chọn đi làm du lịch hoặc theo nghề biển thay vì tiếp tục việc học.

Chương trình “Em đi học nhé!” mang một thách thức đặc biệt, bởi mục tiêu không chỉ là cung cấp nhu yếu phẩm vật chất, mà còn là khơi dậy tinh thần khuyến học cho học sinh vùng đảo và vùng cao. Chính suy tư ấy đã để lại nơi Cha Giuse Huy nhiều bồi hồi. Chương trình được tổ chức thành công vào ngày 23.5.2025.

Sau đó, Vũ Đức ngỏ lời với Cha Giuse Huy về chương trình Mục vụ Hè của các thầy chủng viện Xuân Lộc. Lúc ấy, Cha mới biết Vũ Đức đi tu. Cha Giuse Huy liền kết nối Vũ Đức với Cha  Đôminicô Nguyễn Văn Nhứt - chánh xứ Thanh Điền, để xin phép thực hiện chương trình, và đã được Cha Nhứt vui lòng chấp thuận.

Từ niềm vui và tâm tình còn đọng lại sau chương trình “Em đi học nhé!”, Cha Giuse Huy và Vũ Đức tiếp tục khởi xướng chương trình “Em đi Lễ nhé!”, với mong muốn các em nhỏ không bỏ học giáo lý hay bỏ tham dự Thánh Lễ giữa chừng. Chương trình đã diễn ra sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng đầy phấn khích của các em thiếu nhi giáo xứ Thanh Điền.

Không chỉ thế, còn tạo cơ hội giao lưu giữa Vũ Đức cùng các thầy chủng viện Xuân Lộc với các thành phần trong giáo xứ: hội đồng mục vụ, giáo lý viên, thiếu nhi thánh thể, ca đoàn, cùng thăm và hỗ trợ cho một số người nghèo trong giáo xứ cùng với các em Con Đức Mẹ, giáo lưu với các bạn trẻ dự tu trong giáo hạt, để khích lệ và nâng đỡ ơn gọi.

Sự đồng hành của các mục tử

Được sự đón nhận và chấp thuận của Cha quản xứ Đôminicô Nguyễn Văn Nhứt cùng Cha phó Giuse Nguyễn Ngọc Huy tại Giáo xứ Thanh Điền (Ninh Thuận), chương trình đã được chuẩn bị chu đáo và diễn ra tốt đẹp.

Những Thánh Lễ trong khuôn khổ chương trình trở thành dấu ấn đặc biệt, giúp các em tham dự sốt sắng và cảm nghiệm “phép lạ” của sự hiệp nhất trong tình yêu thương.

Anh Vũ Đức chia sẻ:

“Hy vọng với một tác động nhỏ bé của "Em Đi Lễ Nhé!", các bạn thiếu nhi sẽ được khuyến khích tham dự Thánh Lễ với lòng mến Chúa hơn, để từ đó hạt giống đức tin được nuôi dưỡng và lớn lên trong tâm hồn các em.”

Ngày sinh hoạt tổng kết chường trình “Em đi Lễ nhé!” tại Giáo xứ Thanh Điền

Chúa Nhật, ngày 17.8 vừa qua, các em thiếu nhi Giáo xứ Thanh Điền đã cùng nhau tham dự một buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa với chủ đề “Em đi Lễ nhé!”

  • Mở đầu là Thánh Lễ thiếu nhi, nơi các em dâng lên Chúa Giêsu lời ca, lời cầu nguyện và cả nụ cười hồn nhiên.
  • Sau Thánh Lễ, các em bước vào giờ sinh hoạt vui nhộn cùng quý Thầy thuộc Giáo phận Xuân Lộc. Nhiều trò chơi hấp dẫn, tiếng cười giòn giã đã tạo nên bầu khí chan hòa, gần gũi.

Điều đặc biệt, mỗi em tham dự đầy đủ các Thánh Lễ đều được nhận một phần quà dễ thương. Nhưng hơn cả món quà cầm trên tay, các em còn cảm nhận được niềm vui, tình bạn và tình yêu của Chúa trong trái tim mình.

Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, nhắc nhở thiếu nhi rằng: mỗi lần tham dự Thánh Lễ là một lần tâm hồn được lớn lên trong tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Thông điệp được gửi gắm:

“Thánh Lễ - cùng hiệp thông - thật sốt sắng - cùng với nhau.

Cùng Chúa Giêsu - Em đi lễ nhé.”

Vinh danh thiếu nhi siêng năng tham dự Thánh Lễ

“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng sẽ trung tín trong việc lớn.” (Lc 16,10)

Mỗi bước chân đến nhà thờ, mỗi lần tham dự Thánh Lễ không chỉ là bổn phận, mà còn là món quà tình yêu thiếu nhi dâng lên Chúa Giêsu. Qua đó, các em học biết sống ngoan ngoãn, vâng lời và thêm gắn bó với cộng đoàn.

Cộng đoàn đặc biệt tri ân sự đồng hành của quý Thầy thuộc Giáo phận Xuân Lộc. Những món quà quý Thầy trao gửi không chỉ là niềm vui, mà còn là lời khích lệ để thiếu nhi thêm hăng say sống đức tin và trưởng thành trong tình yêu Chúa.

Những tấm lòng quảng đại

Chương trình “Em đi Lễ nhé!” còn ghi dấu những nghĩa cử yêu thương:

  • Cha quản xứ Đôminicô Nguyễn Văn Nhứt cùng Cha phó Giuse Nguyễn Ngọc Huy gần gũi đồng hành, hướng dẫn và chuẩn bị cùng các em.
  • Đơn vị Phương Tour Bình Hưng - Vĩnh Hy và bạn Trúc Phương nhiệt tình hỗ trợ ăn, ngủ, nghỉ cho đoàn.
  • Anh Phùng Duy Linh tài trợ 3.000 cuốn vở mới cho thiếu nhi.
  • Các anh em mục vụ Sơn Tùng, Trần Nhân, Đào Vũ Ngọc Chính đồng hành và hỗ trợ trong mọi công tác.

Tất cả đã hòa chung trong một tâm tình: Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã khơi gợi, dẫn dắt và ban muôn ơn lành để “Em Đi Lễ Nhé!” trở thành một hành trình gieo mầm đức tin cho thiếu nhi, đồng thời củng cố tinh thần hiệp thông trong cộng đoàn.

 Tổng hợp: Kinu Phạm Khởi Thủy

 

Top