Đừng quên tặng Chúa Giêsu một món quà trong dịp Giáng Sinh
Tác giả: Tom Hoopes
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên dâng gì cho một vị Vua, hãy học theo những người đã mang lễ vật đến cho Hài nhi Giêsu khi Người chào đời: Các mục đồng và các nhà đạo sĩ.
Thật tuyệt vời khi chúng ta mừng sinh nhật Chúa Giêsu bằng cách trao quà Giáng Sinh cho nhiều người - nhưng cũng có nguy cơ là chúng ta lại quên mất việc chuẩn bị một món quà cho chính Nhân Vật được mừng sinh nhật.
Theo ngôn ngữ xã hội học, có những ngày lễ “tái cam kết” như Lễ Tạ Ơn, khi con người tái khẳng định các mối tương quan gia đình; và cũng có những ngày lễ “xả stress” như Halloween, khi người ta nới lỏng các chuẩn mực để vui chơi.
Giáng Sinh thuộc ngày lễ thứ nhất, không phải loại thứ hai. Điều đó có nghĩa: Người quan trọng nhất để ta dâng quà chính là Chúa Giêsu. Kinh Thánh cho chúng ta những chỉ dẫn rất rõ ràng về món quà ấy.
Vâng phục là món quà đầu tiên các mục đồng dâng lên
Trong Tin Mừng theo thánh Luca, các mục đồng đã “vội vã ra đi” để tìm dấu chỉ mà các thiên thần đã loan báo. Vâng phục - đối với Thiên Chúa, đối với nhà cầm quyền hợp pháp, và đối với quyền bính chính đáng của Hội Thánh - vẫn luôn là một nhân đức thiết yếu đối với chúng ta. Chính Chúa Giêsu cũng đã vâng phục “cho đến chết”.
Thánh Phanxicô de Sales từng nói: “Ma quỷ không sợ khổ chế, nhưng sợ sự vâng phục thánh thiện.” Một điểm khởi đầu rất cụ thể là sống trung thành hơn với Năm Điều Răn của Hội Thánh.
Loan báo Tin Mừng là món quà thứ hai các mục đồng dâng lên
Thánh Luca kể rằng họ đã “loan truyền điều đã được nói với họ về Hài Nhi ấy” và rồi “trở về, vừa tôn vinh vừa ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được nghe và thấy”.
Những kinh nghiệm Giáng Sinh của chúng ta cũng đáng được chia sẻ. Một câu trả lời rất tuyệt vời cho câu hỏi “Giáng Sinh này bạn làm gì?” - bên cạnh các dự định đi lại - có thể là: “Gia đình tôi rất yêu thích Thánh lễ Giáng Sinh.” Và khi được hỏi sau đó: “Bạn có một kỳ nghỉ vui không?”, ta có thể chân thành thưa: “Tôi cảm thấy rất gần Chúa khi cầu nguyện trong nhà thờ, với hang đá ngay trước mắt.”
Đừng quên rằng ngợi khen là điều chúng ta được tạo dựng để thực hiện, và cũng chính là lời cầu nguyện của chúng ta trên thiên đàng. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.
Tiền bạc là món quà đầu tiên các nhà đạo sĩ dâng lên Hài Nhi Giêsu
Vàng có thể mang nhiều ý nghĩa trong trình thuật Tin Mừng, nhưng có một điều rất rõ ràng: Vàng là “phương tiện thanh toán phổ quát cho hàng hóa, các dịch vụ và các khoản nợ” - nói cách khác, đó là tiền bạc. Chúa Giêsu đã dạy: “Đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất… nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời.” Điều này khiến thánh Têrêsa Avila thốt lên: “Lợi lộc lớn nhất của chúng ta là từ bỏ thứ của cải chóng qua.”
Giáng Sinh là thời điểm rất thích hợp để nhìn lại việc bác ái hàng tháng của mình, bớt đi chút tiện nghi nhưng mang lại nhiều hiệu quả.
Thờ phượng là món quà tiếp theo các nhà đạo sĩ dâng lên
Nhũ hương được dùng trong việc thờ phượng thời cổ đại, và các đạo sĩ đã phủ phục khi tiến dâng lễ vật ấy. Thiên Chúa cũng khao khát sự thờ phượng của chúng ta. Đặc biệt, Ngài muốn chúng ta dâng lên Ngài những thần tượng của mình. Một câu hỏi giúp ta xét mình là: “Điều duy nhất nào tôi không sẵn sàng trao cho Thiên Chúa nếu Ngài xin?” Có lẽ Ngài đã xin rồi: điện thoại, thú vui giải trí, thói quen nghiện ngập, tiêu xài, nóng giận…
Hoặc có thể là lòng kiêu hãnh. Ta thường nghĩ mình phải trở thành “phiên bản hoàn hảo nhất” thì mới xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa yêu thương con người hiện tại của bạn.
Ngay cả khi bạn vấp ngã, ngay cả khi đang trong tình trạng tội lỗi, hãy dâng chính mình lên Người như “hy lễ ngợi khen và tạ ơn”: với mọi bất toàn, tội lỗi, và giới hạn.
Cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời là món quà kế tiếp các nhà đạo sĩ dâng lên
Mộc dược được dùng để tẩm liệm người chết. Việc phục vụ người đã khuất vẫn là một phần rất quan trọng trong đời sống Công giáo. Điều này được nêu rõ trong các việc thương xót phần xác - “chôn xác kẻ chết” - và hai lần trong các việc thương xót phần hồn: cầu nguyện cho các linh hồn và an ủi những người đau buồn.
Đặc biệt trong mùa Giáng Sinh, những ai đang nhớ thương người thân đã qua đời rất cần được nâng đỡ; và Giáng Sinh chính là niềm hy vọng lớn lao nhất cho người đã khuất.
Phục vụ những người cần giúp đỡ là món quà cuối cùng mà chúng ta được dạy phải dâng lên Chúa Kitô.
Giáng Sinh không cần lời nhưng vẫn nói lên điều mà Tin Mừng Mátthêu chương 25 nhắc tới: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” Thật ra, chúng ta đã biết điều ấy ngay từ mầu nhiệm Giáng Sinh.
Bởi lẽ nào Chúa Giêsu lại xuất hiện giữa chúng ta trong cảnh nghèo khó, trên đường đời, trong một chuồng bò, như một Hài Nhi bất lực? Đấng giàu sang đã trở nên nghèo khó. Sứ điệp của Người thật rõ ràng: Ngày nay, hãy tìm gặp Người ở nơi đó.
bài liên quan mới nhất
- Ấm Áp Giáng Sinh với anh chị em tôn giáo bạn
-
Trong mọi khoảnh khắc, có Chúa trong đời -
Chúa Giáng Sinh liên quan gì đến cuộc sống của tôi? -
Món quà của Thiên Chúa sau biến cố trong cuộc đời -
Đức Hồng y Parolin mời gọi các bệnh nhân đón nhận Chúa sinh ra mỗi ngày -
Ký sự: Hành trình “Đi Ra” loan báo Tin Mừng đến đồng bào dân tộc xã Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk -
Hành trình trở về với Chúa -
Chúa đến với tôi qua những con người bình thường -
Thấy Chúa trong thử thách -
Được ơn trở lại với Chúa sau 12 năm
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu