Đức Lêô XIV nói với giới trẻ: Tất cả chúng ta luôn là khách hành hương
TGPSG/ Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chào đón các bạn trẻ và các nhà giáo dục đến từ Bắc Âu, mời gọi họ lắng nghe tiếng Chúa và tiếp tục hành trình môn đệ của mình.
Vào thứ Bảy 6-7-2025, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chào đón các khách hành hương đến từ Đan Mạch, Ireland, Anh, xứ Wales và Scotland tại Vatican, trong khuôn khổ chuyến hành hương đến Rôma nhân dịp Năm Thánh. Trong buổi gặp gỡ với đoàn hành hương gồm các bạn trẻ thuộc Giáo phận Copenhagen (Đan Mạch) và các nhà giáo dục đến từ nhiều nơi trên quần đảo Anh quốc, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với từng người hiện diện. Ngài nhấn mạnh: “Các con đang bước theo dấu chân của biết bao khách hành hương từ quê hương các con, những người trong suốt nhiều thế kỷ đã thực hiện cuộc hành hương này đến Thành phố Vĩnh Cửu.”
Truyền thống hành hương
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Rôma có một ý nghĩa đặc biệt đối với các Kitô hữu: đây là thành phố nơi các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô đã hiến dâng mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng, và cũng là nơi các khách hành hương ngày nay vẫn tiếp tục tìm được sức mạnh và nguồn cảm hứng cho đức tin. Ngài nói:
“Khi các con viếng thăm các nơi thánh, mong rằng các con sẽ được khơi dậy niềm cảm hứng và hy vọng từ những tấm gương tuyệt vời của các thánh và các vị tử đạo đã sống trọn vẹn đời mình để noi gương Chúa Kitô.”
Suy tư về ý nghĩa của việc hành hương, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đây là một cơ hội quý giá để chúng ta có thời gian và không gian gặp gỡ Thiên Chúa cách sâu sắc hơn, tạm rời xa những lo toan và những bận rộn thường ngày. Ngài giải thích rằng những kinh nghiệm thiêng liêng này cho phép Chúa Thánh Thần uốn nắn tâm hồn chúng ta để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô hơn.
Gửi đến các bạn trẻ
Khi nói với các bạn trẻ hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc rằng Thiên Chúa có một kế hoạch yêu thương dành riêng cho mỗi người. Ngài nói:
“Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người các con với một mục đích và một sứ mạng đặc biệt.”
Ngài mời gọi các bạn trẻ hãy coi cuộc hành hương này là dịp thuận lợi để cầu nguyện và phân định ơn gọi, "để có thể lắng nghe rõ ràng hơn tiếng Chúa đang mời gọi các con từ tận sâu trong tâm hồn".
Gửi đến các nhà giáo dục
Đức Thánh Cha sau đó nhắn nhủ với các nhà giáo dục về vai trò quan trọng của họ trong việc đào tạo các thế hệ tương lai. Ngài nói:
“Các em nhỏ sẽ nhìn vào các con như những tấm gương sống đức tin, đặc biệt qua cách các con dạy dỗ và sống hằng ngày.”
Ngài khuyến khích các thầy cô hãy luôn nuôi dưỡng mối tương quan cá nhân với Chúa Giêsu, Đấng là mẫu gương cho mọi sự giảng dạy chân thực.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các khách hành hương rằng cuộc hành trình của họ không kết thúc tại Rôma. Ngài nói:
“Cuộc hành hương không thực sự chấm dứt, nhưng tiếp tục trong hành trình môn đệ hằng ngày.”
Ngài thêm rằng, dù hành trình đức tin không thiếu những khó khăn, nhưng chúng ta luôn được nâng đỡ bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, gương sáng của các thánh và sự đồng hành của cộng đoàn.
Tác giả: Francesca Merlo
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Ngọn đèn đức tin đang cạn: Còn hy vọng như Phêrô và Phaolô không?
-
Khi Đạo chạm Đời - Một phép màu bắt đầu -
Niềm đam mê Thiên Chúa ban: Vượt ra khỏi giới hạn bản thân để trở thành chính mình -
Tháng 6, dừng lại nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Vui sống cùng ước mơ -
Huynh Trưởng - Phụng Sự -
Hạnh phúc gia đình là có thật, không phải là điều lý tưởng -
Hy Vọng nảy sinh từ Sự Mong Manh -
Giọt lệ trong ngày Tuyên Hứa Truyền Thông -
Hai Ngọn Nến Đức Tin
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái