Đức Lêô XIV nói với di dân và giới truyền giáo: “Hy vọng là biết chọn lựa”

Đức Lêô XIV nói với di dân và giới truyền giáo: “Hy vọng là biết chọn lựa”

Đức Lêô XIV nói với di dân và giới truyền giáo: “Hy vọng là biết chọn lựa”

Tác giả: Linda Bordoni

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong buổi yết kiến Năm Thánh dành cho người di dân và giới truyền giáo, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhắc đến Thánh Clara Assisi như một mẫu gương sống Tin Mừng cách can đảm.

Trong buổi yết kiến Năm Thánh tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV suy tư về ý nghĩa của niềm hy vọng Kitô giáo, và mời gọi các tín hữu đưa ra những chọn lựa can đảm được bén rễ trong Tin Mừng.

Dựa trên đoạn Tin Mừng trong ngày (Lc 16,13–14), Đức Thánh Cha nói về thách đố chọn phục vụ Thiên Chúa thay vì của cải, đồng thời nêu bật Thánh Clara Assisi như một gương sáng về đức tin trẻ trung và tinh thần môn đệ triệt để.

Hy vọng là biết chọn lựa

Khi bình luận về đoạn Tin Mừng cho thấy có những người chế giễu lời dạy của Chúa Giêsu về sự nghèo khó, Đức Giáo Hoàng nhận xét: “Bài giảng của Người về nghèo khó dường như thật vô lý đối với họ; đúng hơn, họ cảm thấy bị chạm đến vì lòng họ gắn bó với tiền bạc.”

Ngỏ lời với hàng ngàn khách hành hương hiện diện, ngài nhấn mạnh rằng Năm Thánh là “thời điểm của niềm hy vọng cụ thể”, khi tâm hồn con người có thể tìm gặp ơn tha thứ và lòng thương xót, để mọi sự được khởi đầu lại.

“Trong Năm Thánh này,” ngài nói, “chúng ta phải chọn xem mình sẽ phục vụ ai: công lý hay bất công, Thiên Chúa hay tiền bạc.”

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng: niềm hy vọng đích thực không thể tách rời khỏi quyết định cá nhân. “Hy vọng là biết chọn lựa,” ngài nói, và chỉ ra hai khía cạnh quan trọng: thứ nhất, “thế giới sẽ đổi thay nếu chúng ta thay đổi”; và thứ hai, ai từ chối chọn lựa thì có nguy cơ rơi vào tuyệt vọng.

“Một trong những hậu quả phổ biến nhất của nỗi buồn thiêng liêng - tức là sự chán nản tâm linh - chính là không chọn gì cả,” ngài cảnh báo. “Người ở trong tình trạng đó bị tê liệt bởi sự lười biếng nội tâm còn tệ hơn cái chết. Còn hy vọng, ngược lại, là chọn lựa.”

Thánh Clara Assisi: Mẫu gương của chọn lựa can đảm

Đức Giáo Hoàng sau đó nói đến gương Thánh Clara Assisi, mô tả ngài là “một phụ nữ trẻ can đảm, dám đi ngược dòng văn hóa thời đại”, người đã nhờ ơn Chúa mà đưa ra một quyết định dứt khoát cho Tin Mừng.

Nhắc lại việc Thánh Phanxicô Assisi đón nhận đời sống nghèo khó Tin Mừng dù phải rời bỏ gia đình, Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng quyết định của Thánh Clara “còn đáng khâm phục hơn nữa: một thiếu nữ muốn nên giống Phanxicô, muốn sống như một người nữ tự do như các anh em ấy.”

Ngài nhận xét rằng, ngay cả trong một thành phố tự cho là Kitô giáo, việc Thánh Clara chọn sống Tin Mừng cách triệt để cũng đã là điều mang tính cách mạng. “Khi ấy cũng như hôm nay, con người phải chọn! Clara đã chọn, và điều đó mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao,” ngài nói.

Đức Giáo Hoàng nêu bật hai hoa trái bền vững từ quyết định của Thánh Clara: đó là nguồn cảm hứng ngài đem đến cho nhiều thiếu nữ khác theo Chúa trong đời sống khó nghèo, và chứng tá sống động của ngài - “không phải như một ánh chớp vụt tắt, nhưng đã bền vững qua thời gian cho đến hôm nay.”

Người trẻ được thu hút bởi những chọn lựa chân thật

Trích lời Chúa Giêsu: “Không ai có thể làm tôi hai chủ,” Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Giáo Hội luôn trẻ trung và sống động khi trung thành sống Tin Mừng cách chân thật.

“Thánh Clara Assisi nhắc chúng ta rằng Tin Mừng luôn hấp dẫn người trẻ,” ngài nói. “Người trẻ là những người dám chọn và sống với hệ quả của chọn lựa ấy. Chính điều đó khiến người khác cũng muốn chọn. Đó là một sự bắt chước thánh thiện: không ai trở thành ‘bản sao,’ nhưng khi chọn Tin Mừng, mỗi người chọn chính bản thân mình - mất chính mình để rồi tìm lại chính mình.”

Một Giáo Hội phục vụ Nước Trời

Đức Giáo Hoàng kết thúc bài giáo lý bằng lời cầu nguyện cho người trẻ và cho toàn thể Giáo Hội.

“Chúng ta hãy cầu nguyện,” ngài nói, “để trở nên một Giáo Hội không phục vụ tiền bạc hay chính mình, nhưng phục vụ Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Một Giáo Hội, như Thánh Clara, có can đảm sống giữa lòng thế giới theo một cách khác. Đó chính là nguồn hy vọng!”

Top