Đức Hồng y Parolin mời gọi các bệnh nhân đón nhận Chúa sinh ra mỗi ngày

Đức Hồng y Parolin mời gọi các bệnh nhân đón nhận Chúa sinh ra mỗi ngày

Đức Hồng y Parolin mời gọi các bệnh nhân đón nhận Chúa sinh ra mỗi ngày

Tác giả: Edoardo Giribaldi

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Parolin, đã chủ sự Thánh lễ tại nhà nguyện của một bệnh viện ở Rôma và thăm khoa ung bướu, mang đến lời chúc Giáng Sinh cho các bệnh nhân.

Sáng nay, ngày 16-12, Đức Hồng y Pietro Parolin đã chủ sự Thánh lễ tại nhà nguyện của Viện Da liễu Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Rôma.

Trong bài giảng, Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói rằng những ngày chuẩn bị mừng Giáng Sinh, “tràn đầy hy vọng và khát mong”, được nâng đỡ bởi phụng vụ, vốn dẫn dắt toàn thể cộng đoàn Hội Thánh từng bước tiến vào “mầu nhiệm Chúa Cứu Thế giáng sinh”.

Vì thế, Mùa Vọng là thời gian của chờ đợi, đồng thời hướng tới cuộc quang lâm lần thứ hai của Chúa Giêsu.

Trong bối cảnh này, Đức Hồng y nhắc lại rằng việc Chúa Kitô đến có ba chiều kích: lần thứ nhất đã diễn ra tại Bêlem cách đây hơn hai ngàn năm; lần thứ hai sẽ xảy đến vào thời tận cùng; và lần thứ ba được thực hiện mỗi ngày trong tâm hồn các tín hữu và trong cộng đoàn Kitô hữu “qua Lời Chúa và các bí tích”.

Đức Hồng y Parolin thăm các bệnh nhân tại khoa ung bướu

Sự bất lực” trước bệnh tật

Sau đó, Đức Hồng y Parolin suy niệm đoạn Tin Mừng hôm nay theo thánh Matthêu, trong đó Chúa Giêsu kể dụ ngôn về hai người con: người thứ nhất ban đầu từ chối đi làm vườn nho nhưng sau đó hối hận và đi; người thứ hai hứa sẽ đi nhưng lại không giữ lời.

Chính người con thứ nhất, dĩ nhiên, là người thi hành ý muốn của người cha.

Đức Hồng y Parolin giải thích rằng Chúa tìm kiếm “những tâm hồn chân thành” cho sứ mạng của Ngài – một sứ mạng được thực thi ngay trong khuôn viên của Học viện này, nơi mỗi ngày người ta phải đối diện với cảm giác “bất lực” trước bệnh tật.

Thăm viếng các bệnh nhân

“Nếu Đức Kitô không được sinh ra mỗi ngày trong tâm hồn anh chị em,” Đức Hồng y Parolin nói, “thì việc Ngài sinh ra tại Bêlem cũng không còn ý nghĩa gì.”

Vì thế, ngài mời gọi những người hiện diện hãy biến Học viện này thành một “máng cỏ” đích thực.

Cuối Thánh lễ, Đức Hồng y đã đặt tượng Hài Nhi Giêsu dưới cây thông Giáng Sinh được dựng tại lối vào của Học viện.

Sau đó, ngài đến khoa ung bướu để chuyển trao lời chúc Giáng Sinh đến các bệnh nhân.

Top