Đi để gặp Chúa nơi những phận người...

Đi để gặp Chúa nơi những phận người...

TGPSG -- Vào lúc 6g00 sáng ngày 1/9/2026, Ban Loan Báo Tin Mừng Sài Gòn có dịp đến thăm và trao những phần quà yêu thương cho các hoàn cảnh khó khăn, neo đơn tại Giáo họ An Nghĩa, thuộc Giáo xứ An Thới Đông - Cần Giờ, do Linh mục (Lm) Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh phụ trách, cùng Lm Vinh Sơn Vũ Đức Toàn - Chánh xứ An Thới Đông, Phó Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng giáo phận Sài Gòn.

Trong những phận đời chúng tôi gặp hôm ấy, câu chuyện của ông Matthêu Đặng Quốc Biểu, 72 tuổi, khiến chúng tôi không khỏi nghẹn lòng.

Ông là một thương binh, những mất mát do chiến tranh để lại: một chân và một mắt không còn nguyên vẹn. Không vợ, không con, ông được người cháu dựng cho một căn chòi lá nhỏ bên cạnh nhà để nương náu. Cuộc sống của ông hôm nay dựa vào tình thương của bà con lối xóm và những tấm lòng hảo tâm.

Ông chia sẻ một cách rất chân thành: Mỗi khi có người từ nhà thờ hay những người khác đến thăm, trao quà và hỏi han, tôi vui lắm. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mọi người vẫn còn nhớ đến tôi. Dù mắt và chân tôi không còn đầy đủ, nhưng tôi vẫn thấy ấm áp vì không ai quay lưng với tôi, mọi người vẫn quan tâm và giúp đỡ tôi.”

Một câu nói thật đơn sơ… nhưng khiến lòng chúng tôi nặng trĩu.

Ông đã từng hy sinh một phần thân thể trong những năm tháng chiến tranh. Hôm nay, điều làm ông hạnh phúc lại chẳng phải điều gì lớn lao. Chỉ một cuộc ghé thăm, một lời hỏi han, một phần quà nhỏ… cũng đủ để ông cảm nhận rằng mình vẫn được nhớ đến, vẫn được yêu thương.

Nghĩ lại, chính chúng ta phải biết ơn những người nghèo khổ này vì lúc chúng ta trao quà cho họ, chính chúng ta sẽ nhận lại một món quà lớn hơn: món quà của niềm vui, hạnh phúc, sự khiêm nhường, và tình người.

Chúng tôi đến với Giáo họ An Nghĩa để Loan Báo Tin Mừng, nhưng nơi đây chúng tôi nhận ra một điều thật đẹp: Chúng tôi đi tìm những phận người nghèo khổ, nhưng lại gặp chính Chúa nơi họ.

Chúa ở trong ánh mắt của người thương binh.

Chúa ở trong nụ cười của người neo đơn.

Chúa ở trong những căn nhà đơn sơ và những cuộc đời còn nhiều thiếu thốn.

Và Chúa cũng ở trong từng bàn tay biết mở ra để yêu thương.

Xin Chúa cho chúng con đừng chỉ biết trao một phần quà, nhưng biết trao cả sự hiện diện và lòng cảm thông. Đừng chỉ biết đến với người nghèo, nhưng biết nhận ra nơi họ hình ảnh của Đức Kitô đang âm thầm hiện diện.

Đi để Loan Báo Tin Mừng - và cũng là đi để gặp Chúa.

Gặp Chúa nơi những phận người bé nhỏ.

Gặp Chúa nơi những vết thương chưa lành của cuộc đời.

Gặp Chúa nơi một nụ cười trên khuôn mặt héo hắt, nhưng chứa cả một niềm hạnh phúc lớn lao.

Và có lẽ, điều đẹp nhất sau mỗi chuyến đi không phải là chúng ta đã trao được bao nhiêu, mà là chúng ta đã nhận ra Chúa ở đâu trong những người mình gặp hôm nay.

Ban Loan Báo Tin Mừng Sài Gòn đi để gặp, để yêu thương và để cùng nhau đem Tin Mừng đến những phận người chưa nhận biết Chúa. 
Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)
Ảnh: BTT GX 

Top