Curia Phú Thọ 2 mừng lễ Truyền Tin và đại hội Acies

Curia Phú Thọ 2 mừng lễ Truyền Tin và đại hội Acies

TGPSG -- “Dâng mình là chúng ta noi gương bắt chước Mẹ Maria, dâng cuộc đời cho Thiên Chúa: dâng xác hồn, tất cả những gì mình có, kể cả những tội lỗi để Chúa biến đổi”

Curia-Phu-Tho 2  (1)

Trên đây là những chia sẻ của linh mục (Lm) Giacôbê Mai Phát Đạt, Linh giám Legio Mariae thuộc Curia Phú Thọ 2, trong Thánh lễ mừng biến cố thiên thần Truyền Tin cho Đức Mẹ tại nhà thờ Đồng Tiến vào lúc 17g thứ Tư ngày 25-03-2026 và cũng là ngày đại hội Acies của các hội viên Legio.

Thánh lễ do Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ chủ tế; cùng với Lm Giacôbê Mai Phát Đạt, chánh xứ Phaolô - Linh giám Legio Maria Curia Phú Thọ 2; Lm Gioan Lê Quang Việt, chánh xứ Đồng Tiến và Lm phó xứ Đồng Tiến.

Chương trình bắt đầu lúc 16g30 với phần nguyện kính khai mạc, hát kinh “Chúa Thánh Thần”, lần hạt 50, Mầu Nhiệm Vui. Sau đó là nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ. Các cha Linh giám cùng các hội viên tiến lên trước tượng Đức Mẹ, trang nghiêm bước đến trước Vexillum, dừng lại, đặt tay lên cán Vexillum và đọc lớn tiếng lời dâng mình: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ.”

Curia-Phu-Tho 2 (2)

Curia-Phu-Tho 2  (3)

Curia-Phu-Tho 2  (4)

Sau đó, Thánh lễ được bắt đầu lúc 17g30 thật trang trọng và sốt sắng. Ngoài các hội viên Legio tham dự còn có các nữ tu, HĐMV giáo xứ Đồng Tiến và cộng đoàn trong giáo xứ.

Curia-Phu-Tho 2  (5)

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Lm. Giacôbê triển khai:

Tin mà Sứ thần báo cho Mẹ Maria là việc Con Thiên Chúa giáng trần làm người, sống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Đây là tin vui lớn nhất của toàn thể nhân loại, từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Tin vui ấy không chỉ dành cho Mẹ Maria, nhưng còn cho mỗi người chúng ta.

Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa; không chỉ là hiệp thông mà còn hiệp hành, nghĩa là chúng ta được tham gia vào chương trình cứu độ.

Noi gương Đức Mẹ, chúng ta sống đức tin, đức cậy và lòng mến để chúng ta có thể đem cả nhân loại về với Chúa Cha.

Thiên Chúa ban cho nhân loại một Người Con: Đấng vô hình nay đã sinh xuống làm người. Điều này người Do Thái không thể chấp nhận được.

Hôm nay, lễ Truyền Tin, chúng ta mừng việc Con Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Chúa Giêsu trước hết đã thưa xin vâng với Chúa Cha, đã sống với cha mẹ tại Nazareth rồi đi rao giảng Tin Mừng.

Với Đức Mẹ, trước lời Sứ thần, Đức Mẹ ngạc nhiên, nhưng Mẹ ưng thuận. Mẹ có một đức tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham: Mẹ tin vào Thiên Chúa dù không hiểu gì. Mẹ đón nhận điều Thiên Chúa muốn thực hiện, chứ không phải điều Mẹ làm.

Mẹ cưu mang Con Thiên Chúa làm người, Mẹ chỉ muốn điều gì Chúa muốn, chấp nhận tất cả. Mẹ Maria thưa xin vâng, nghĩa là hãy thực hiện điều mà Chúa muốn trên tôi.

Hôm nay, hội viên Legio chúng ta dâng mình để thuộc trọn về Thiên Chúa như Mẹ Maria. Chúng ta dâng toàn bộ con người mình, cả những tội lỗi cũng dâng cho Chúa. Con người, hồn xác, tất cả những gì ta có đều trở thành của lễ tiến dâng lên Chúa.

Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại Con Một. Còn với Đức Maria, Mẹ luôn bình an tin tưởng khi cưu mang Con Thiên Chúa làm người. Mẹ theo sát Chúa Giêsu trong cuộc đời. Tin hôm nay là sự bùng nổ của đức tin; vì chính Thiên Chúa làm người và ở cùng con người.

Curia-Phu-Tho 2  (6)

Lời xin vâng ấy kéo dài suốt cuộc đời Đức Mẹ, nhưng lời xin vâng đẹp nhất là khi Mẹ đứng dưới chân Thập giá Chúa Giêsu.

Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Trong sứ vụ chủ chăn giáo phận, ngài cũng trải qua nhiều khổ đau và đã thưa “xin vâng” như Đức Mẹ. Nay ngài hoàn tất cuộc đời và trở về với Chúa, chúng ta cầu xin Chúa ban cho Đức Hồng y sớm được hưởng quê hương trên trời.

Tiếp tục Thánh lễ là phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Curia-Phu-Tho 2  (7)

Curia-Phu-Tho 2  (8)

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Sau đó, các hội viên Legio chụp hình kỷ niệm với các linh mục đồng tế.

 

Curia-Phu-Tho 2  (9)

Curia-Phu-Tho 2  (10)

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Cao Phong

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top