Comitium Sài Gòn 3 mở trại tập huấn hướng dẫn Junior

Comitium Sài Gòn 3 mở trại tập huấn hướng dẫn Junior

WGPSG -- Trong hai ngày 21 và 22/7/2012 Comitium Sài Gòn 3 đã mở trại tập huấn về công tác hướng dẫn Junior tại nhà thờ Thánh Phaolô, Bình Tân. Trại có chủ đề “Tôi là ai? - Tôi thuộc về Ngài”, 160 trại sinh từ các Praesidium giới trẻ, Praesidium Junior và các câu lạc bộ thiếu nhi đã về tham dự.

 

KHAI MẠC

Hiện diện trong buổi khai mạc sáng 21/7/2012 có Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ, linh giám Comitium SG3, Cha Giuse Mai Văn Hoàn, phụ tá giáo xứ Phaolô, Anh Barnaba Nguyễn Đức Khương và Chị Cecilia Cao Đức Lan Thảo đại diện cho Senatus, Anh Gioan Nguyễn Văn Đạo trưởng Comitium SG3. Ngoài ra, còn có quý anh chị thông tín viên Senatus, các uỷ viên Comitium SG3 và các uỷ viên Curia trực thuộc.

Phát biểu trong lễ khai mạc, cha Đaminh nói về tầm quan trọng của các người trẻ trong Giáo hội và xã hội hôm nay. Hàng giáo phẩm luôn quan tâm đặc biệt đến giới trẻ, Đức cố GH Gioan Phaolô II, người sáng lập Ngày Giới trẻ thế giới, dù cao tuổi vẫn luôn đồng hành trong suốt các ngày hội giới trẻ. Cha nhắn nhủ các trại sinh luôn cố gắng để làm giàu các nén bạc mà Thiên Chúa đã trao, phải trau dồi hài hoà về các mặt tâm linh đạo đức, tri thức, tình cảm và kỹ năng thực hành. Cha cũng cảm ơn tấm lòng của quý cha và bà con giáo dân xứ Phaolô đã mở rộng vòng tay đón tiếp các em…

Tiếp đó, cha Giuse đã trao đổi với các bạn trẻ về chủ đề “Tôi là ai?” Cha nói: Khi đặt ra câu hỏi tôi là ai, người không có niềm tin thường trả lời theo hướng tiêu cực như tôi nhỏ bé, tôi yếu đuối, bấp bênh hay bị đoạ đày... Chúng ta là những người có niềm tin thì không bi quan. Thánh Vịnh diễn tả: Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Tôi chẳng là gì cả nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho tôi hiện diện, đã rất yêu thương tôi. Người cho tôi làm con của Người, Người cho tôi làm con Thiên Chúa. Như vậy câu trả lời tôi là ai không quan trọng bằng tôi phải sống sao cho xứng với phẩm giá của mình, phải sống sao cho xứng đáng là con của Chúa…

Anh Gioan Nguyễn Văn Đạo, sau khi trao quyền trưởng trại cho Anh Giuse Phạm Văn Lương, đã phát biểu về mục đích ý nghĩa và thành phần tham dự trại tập huấn. 7 đơn vị tham gia là các Curia Gò Vấp, Xóm Mới, Tân Bình, Tân Sơn Nhì, Hóc Môn, Bình Tân, Bình Chánh và một vài Praesidium trực thuộc. Trại giúp trang bị một số kiến thức và kỹ năng sống cho bạn trẻ, giúp các bạn sống mật thiết với  Chúa hơn qua các Thánh lễ, các giờ chầu Thánh Thể, trại cũng tạo một sân chơi thoải mái cho tất cả các trại sinh. “Legio là khuôn đúc ra một số lớn thanh thiếu niên thánh thiện và đáng tin cậy, nguồn vui cho phụ huynh và rường cột Hội thánh” (SL 380,21)…

Anh Barnaba Nguyễn Đức Khương phát biểu nói lên sự vui mừng của Hội đồng Senatus đối với các trại tập huấn dành cho các bạn trẻ. Anh chúc mừng Ban Tổ chức và toàn thể trại sinh, chúc các em nỗ lực học tập để trở thành những chiến sỹ nhiệt thành của Mẹ Maria…

ĐỀ TÀI TẬP HUẤN

Sau khi nghe các giảng viên trình bày các đề tài, các bạn trẻ chia thành 7 nhóm theo 7 Curia để thảo luận và nộp bản đúc kết về cho Ban Tổ chức. Mỗi ngày học hỏi 2 đề tài.

 Đề tài 1: Phương pháp tuyển mộ và thành lập Junior do Anh Đaminh Hoàng Vĩnh Tuyến trình bày. Anh Tuyến cho biết độ tuổi để lập các đội như sau:

7 -> 10: thành lập CLB Junior, nếu các em có tinh thần cao thì thành lập Praedium Junior.

11 -> 15: thành lập Praedium Junior, tránh thành lập CLB.

16 -> 18: thành lập Praedium Junior nòng cốt, tập sự cho các em làm công tác trưởng thành. Sau 3 năm phải thành lập Praesidium giới trẻ.

Dưới 40: thành lập Praedium giới trẻ, cần có các sinh viên và giới trẻ.

“Muốn trở thành những lãnh đạo và sỹ quan giỏi trên chiến trường tuyển mộ, thành lập Junior chúng ta phải có óc sáng tạo, lòng bền đỗ trung thành với nữ tướng Maria.”…

Đề tài 2: Chăm sóc và duy trì hoạt động Junior do Anh Giuse Phạm Anh Tuấn trình bày.

Anh Tuấn cho rằng người phụ trách hay hướng dẫn Junior không nên quá già vì khó hoà nhập với các em, cũng không nên quá trẻ sẽ dễ hoà tan với các em, lý tưởng là cách khoảng 15 tuổi. “Gia đình nào cũng mong muốn con cái sống đời đạo đức, con ngoan trò giỏi, biết thuận hoà, biết đỡ đần công việc nhà, đặc biệt tự chăm sóc cho mình, biết kính trên nhường dưới… chính Đạo binh Đức Mẹ sẽ đào tạo nên các em tốt lành như vậy trong thế giới ngày nay”…

Đề tài 3: Công tác Junior do Anh Phanxicô Phạm Văn Điểm trình bày.

Anh Điểm cho biết Thủ bản quy định, hội viên Junior chỉ thực hiện công tác bằng một nửa của hội viên trưởng thành, tức là 1 giờ/tuần. Anh giới thiệu 18 loại hình công tác dành cho Junior từ dạy giáo lý, dẫn các em đi học giáo lý, thăm viếng tại nhà đến giúp bạn học bài, làm bài v.v…

“Để thực sự là những hội viên Legio trưởng thành trong tương lai, là chiến sỹ can trường trên hành trình đức tin phục vụ công tác làm chứng nhân cho Chúa Kitô, hội viên Junior phải luôn sống gương mẫu, đạo đức, trung thành với lý tưởng, sẵn sàng hy sinh vượt khó trong các công tác, như vậy mới thực sự là những tông đồ nhỏ của Đức Kitô, của Mẹ Maria…”

Đề tài 4: Phận sự các uỷ viên Junior do Anh Giuse Phạm Văn Lương trình bày.

Sau khi nêu lên các điều kiện cần thiết đối với các uỷ viên Junior như gương mẫu, trung thành, vâng phục, tin tưởng, biết điều phối công việc và biết điều hoà giờ họp. Anh Lương đề cập đến các nhiệm vụ của từng uỷ viên trưởng, phó, thư ký và thủ quỹ.

“Thành lập và huấn luyện các đơn vị Junior chính là chuẩn bị cho bước đi tương lai của Legio. Kết quả công tác huấn luyện, đào tạo có thành công hay không tuỳ thuộc rất nhiều vào lòng nhiệt thành, yêu thương, sự kiên trì và hy sinh của đội ngũ uỷ viên phụ trách, đặc biệt là người trưởng của Praesidium Junior, như hoàng đế Napoleon từng nói: Không có lính dở chỉ có sỹ quan dở mà thôi”…

TRÒ CHƠI VÀ VĂN NGHỆ

Xen vào các đề tài tập huấn là các trò chơi tập thể:

Trò chơi Rung chuông vàng: mỗi nhóm được phát 1 bảng nhỏ và phấn, ngồi cách xa nhau, sau khi BTC đọc câu hỏi, có 2 phút cho các nhóm trả lời bằng cách viết vào bảng. Nghe chuông, đại diện các nhóm sẽ giơ bảng lên. Bảng của nhóm nào sai, nhóm trưởng sẽ phải trả lời thêm 1 câu hỏi phụ, trả lời không được nhóm đó sẽ bị loại.

Một số câu hỏi: Bổn phận cốt yếu của hội viên? Praesidium đầu tiên trên thế giới được thành lập vào thời gian nào và mang tên gì? Các hội viên dâng mình trọng thể, lễ Acies, vào ngày nào? Trong bản kinh Tessera có bao nhiêu thánh bảo trợ cho Legio? Đức Giê-su ví Nước Trời như người đàn bà lấy nắm men trộn vào bao nhiêu thúng bột? Trong dụ ngôn lúa và cỏ lùng, Chúa Giê-su ví ai là thờ gặt và thửa ruộng được ví như cái gì? Trong dụ ngôn người gieo giống, những người sẵn sàng tiếp nhận Lời Chúa nhưng khi gặp gian truân thử thách dễ ngã lòng, được ví như loại đất nào?...

Tìm mật thư: tìm theo 14 chặng đàng Thánh giá. Các nhóm sẽ nhận 1 tấm hình để đi tìm trong 12 chặng đàng hình nào trùng với mình, sau đó nhận mật thư để giải, khi giải đủ 7 mật thư là thắng cuộc. Vì các nhóm chưa biết chia nhau thành 4 cửa để đi tìm cho nhanh nên không có nhóm nào về đích kịp.

Tối thứ Bảy, do trời mưa lớn nên phần trình diễn văn nghệ phải dời vào nơi cắm trại ở tầng hầm nhà thờ. 20g20, trời hết mưa, lửa trại được đốt lên ở ngoài sân, các bạn trẻ và các em thiếu nhi cùng nhảy múa và chơi các trò chơi tập thể.

Các tiết mục Văn nghệ đều sinh động và lôi cuốn người xem.

Tôi là ai? Múa của nhóm Hóc Môn. Giờ này Đức Kitô là ai? Diễn nguyện của nhóm Tân Sơn Nhì. Khát vọng, song ca của nhóm Comitium SG3. Truyền Tin, diễn nguyện của nhóm Xóm Mới. Tôi là tôi, hoạt cảnh của nhóm GX Thiên Ân, Bình Tân. Đứa bé, diễn nguyện của nhóm Bình Chánh. Diễn nguyện của nhóm Hóc Môn. 1 tiết mục trình bày dở dang vì trục trặc kỹ thuật từ BTC là tiết mục Tiểu đội Hoa Hồng của nhóm Bình Tân.

BẾ MẠC

Sáng ngày 22/7/2012, trại được đón tiếp thêm chị phụ trách giới trẻ của Comitium SG2 đến cùng tham dự. Buổi chiều, mọi người đã vào nhà thờ để tham dự giờ chầu Thánh Thể cùng với cha Giuse.

Bước vào phần giải đáp thắc mắc, BTC rất vui mừng vì các bạn đã sôi nổi đưa ra nhiều câu hỏi, kể cả những câu hỏi phản biện lại đáp án trò chơi Rung chuông vàng. Qua đó, nhiều thắc mắc về Thủ bản, về công tác và về tổ chức đã được sáng tỏ thêm. Một số câu hỏi: Thủ quỹ Junior có được giữ tiền không? Sự khác nhau giữ bổn phận cốt yếu và bổn phận đầu tiên? Số lượng các thánh bảo trợ cho Legio? Tại sao nên thành lập CLB thiếu nhi thay cho Praesidium thiếu nhi (dưới 11 tuổi)? Có nên miễn quỳ gối khi lần chuỗi cho Junior? Khi thành lập Junior có văn bản nào không, thủ tục ra sao? v.v…

BTC đã trao phần thưởng và giấy khen cho những nhóm đoạt các giải sau:

Giải nhất: nhóm Bình Tân.

 Giải nhì:  nhóm Tân Sơn Nhì, Hóc Môn.

Giải ba:  nhóm Xóm Mới, Gò Vấp, Praesidium GX Hà Nội.

Về Văn nghệ, tất cả 7 nhóm đều được nhận phần thưởng.

Về trò chơi Tìm mật thư, có 4 nhóm được nhận phần thưởng: Tân Bình, Bình Chánh, Tân Sơn Nhì, Xóm Mới - Hà Nội.

Các nhóm đặt ra được nhiều câu hỏi hay cũng có phần thưởng.

Trước khi tuyên bố bế mạc, Anh trưởng Comitium SG3 đã cảm ơn cha Giuse, cảm ơn quý anh chị trong các cấp Hội đồng, cảm ơn sự nỗ lực của toàn thể trại sinh. Cha Giuse đã ban phép lành cho mọi người trước khi ra về.

Top