Cha Giuse Lê Hoàng – một tình huynh đệ còn mãi trong tôi
TGPSG -- Có những cuộc gặp mà lúc chia tay, mình cứ nghĩ rồi sẽ còn gặp lại. Có những câu nói tưởng chỉ là một câu đùa vui, nhưng đến một ngày lại trở thành ký ức khiến mình đau lòng mỗi khi nhớ đến.
Cha Giuse Lê Hoàng đối với tôi là một người anh em như thế.
Cha rất hiền, dễ thương và đạo đức thánh thiện. Ngài luôn có một nụ cười thật tươi, một sự bình an và một cách đón nhận mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Tôi hay đùa với ngài: “Cha là vua Lê Hoàng ở Sài Gòn, còn con ở miền quê cực khổ quá nên chỉ là Lê Lết, em của Lê Hoàng nhé!” Ngài chỉ cười thật tươi, gật đầu: “OK!”. Hai chữ đơn giản ấy vậy mà bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nó quý quá.

Cha giáo Giuse Khương nhận định: “Cha Giuse Lê Hoàng hiền lành, đạo đức, đơn sơ, vui vẻ, rất được lòng anh em và được lòng cả các thầy đến giúp xứ nữa. Một cha trẻ mà được như vậy thật là quý quá!”
Cách đây ít hôm, tôi có dịp thăm cha Hoàng, biếu ngài ít cây bánh pía miền quê. Ngài nhận ngay và bảo mấy ông gia trưởng đang đứng đó rằng đem vào, mai họp chia cho mọi người ăn. Ngài bảo: “Mình sắp đi Cần Thơ, ghé cha chơi nhé!” Thế là ngài đã ghé Cần Thơ cùng phái đoàn thăm tôi. Tôi dẫn ngài và phái đoàn đi chợ nổi, rồi qua cồn xem cá lóc bay. Sức khỏe ngài lúc ấy đã yếu, nhưng tinh thần vẫn rất vui vẻ, lạc quan. Ngài bảo vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn tập thể dục ngủ khoẻ và phó thác. Tôi động viên ngài: “Cố lên cha, hy vọng nó còn kéo dài…”
Tôi còn nhớ ngài nói với tôi: “Nó di căn rồi cha ơi, người con đầy mụn bên trong.” Nghe mà thương. Tôi biết ngài hiểu tình trạng của mình hơn ai hết, nhưng ngài không than thở, không bi quan. Ngài cứ bình thản sống và làm những gì mình còn có thể làm.
.jpg)
Các cha phó thấy ngài yếu nên muốn chia sẻ công việc, bảo: “Để con giảng cho.” Nhưng ngài chỉ nói: “Trách nhiệm của mình mà. Mình còn làm được, các cha yên tâm.” Một câu nói rất bình thường, nhưng hôm nay nghĩ lại, tôi thấy đó chính là con người của ngài: ý thức trách nhiệm và cố gắng chu toàn đến cùng.
Chiều hôm trước , ngài còn họp Caritas. Ngài vẫn còn gặp gỡ, bàn bạc công việc, vẫn quan tâm đến những người nghèo và những công việc bác ái của Giáo hội. Vậy mà chỉ sau một đêm, sáng nay ngài đã ra đi.

Nhanh quá!
Nhanh đến mức người vừa mới gặp ngài như tôi vẫn còn cảm giác như chuyện này chưa thật sự xảy ra. Mới hôm nào còn thấy ngài cười, còn nghe giọng ngài nói, mới gặp đây, vậy mà ngài về với Chúa. Ngài ra đi êm ái, nhanh gọn và không làm khổ phiền hà đến bất cứ ai. Con người của ngài vốn vẫn âm thầm như vậy!
.jpg)
Giáo dân giáo xứ Tân Phú bảo cha Giuse những tháng ngày gần đây rất tích cực dẫn các hội đoàn đi tham quan thăm viếng, có lẽ ngài biết trước mọi sự, có lẽ chuyến đi là chia tay chăng?

Và cũng có lẽ ngài đã chuẩn bị cho cuộc ra đi ấy theo cách rất riêng của mình. Không ồn ào, không làm ai phải bận tâm, chỉ lặng lẽ sống hết mình với trách nhiệm, với anh em, với giáo dân, với những người nghèo… cho đến những giờ phút cuối cùng.
.jpg)
Nhìn lại những ngày vừa qua, tôi càng thấm thía rằng có những người mình gặp trong đời không phải để ở bên mình thật lâu, nhưng để lại một điều gì đó rất sâu trong lòng. Với tôi, cha Lê Hoàng đã để lại một nụ cười, một sự hiền lành, một tinh thần phục vụ và một tình huynh đệ rất chân thành. Một nhân chứng bình dị nhưng quý giá!
Những chuyến đi rồi sẽ kết thúc. Những cuộc trò chuyện rồi sẽ thành ký ức. Những nụ cười rồi cũng chỉ còn trong trí nhớ. Nhưng tình nghĩa anh em thì không vì thế mà mất đi.
Lê Hoàng và Lê Lết – một câu nói đùa ngày nào, giờ trở thành một kỷ niệm mà tôi sẽ giữ mãi.
.jpg)
Cha Lê Hoàng thân mến, cha đi bình an nhé! Con biết “vua Lê Hoàng” đã về với Vua trên trời rồi. Còn người em “Lê Lết” này vẫn còn phải lê bước trên đường đời.
Xin cha cầu nguyện cho con với. Dù biệt ly xa cách nghìn trùng nhưng với con, cha vẫn là “vua Lê Hoàng” như ngày nào.
Một điều đặc biệt đáng chú ý nữa là cha đã ra đi dúng ngày 13, ngày mà xưa cha đến thăm xứ Trà Ếch của con đó, ngày mà Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, có lẽ ngày 13 này Mẹ đã hiện ra với cha và đón cha về với Chúa
Lạy Chúa chúng con xin phó thác người anh em trong tay Chúa. Xin Mẹ Maria đưa dẫn cha vào vòng tay yêu thương của Chúa. Ad Jesum per Mariam.
Lm Micae Nguyễn Khắc Minh
bài liên quan mới nhất
- Hát ca dâng Chúa, sống tình đệ huynh
-
Mẹ Maria - Nguồn cậy trông và niềm an ủi của đời tôi -
Hãy tha thứ cho nhau giữa Thời đại Công nghệ Số -
Từ mâm cơm trần thế đến bàn tiệc thiên quốc -
Dấu ấn của lòng trắc ẩn mỗi ngày -
Một lời hỏi thăm, một hành trình trở về -
Giáo xứ Thánh Linh loan báo Tin Mừng từ những công việc đời thường -
Gieo Tin Mừng bằng đôi bàn tay yêu thương -
Cảm nhận về Chân Phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp -
Khi lời thề hứa hôn phối thành nhịp sống đời thường
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu