Cây thông Giáng Sinh lại được thắp sáng tại Bêlem
Tác giả: Christine Rousselle
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Nhà Thờ Giáng Sinh ở Bêlem đã thắp lên cây thông Giáng Sinh vào thứ Bảy vừa qua, lần đầu tiên sau ba năm kể từ khi chiến sự Gaza bùng nổ
Các sinh hoạt mừng lễ Giáng Sinh tại Bêlem đã trở lại với việc thắp sáng cây thông công cộng trước Nhà Thờ Giáng Sinh – lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Gaza bắt đầu. Các nhà lãnh đạo địa phương gọi đây là một tia hy vọng sau hai năm vô cùng khó khăn.
Ông Maher Canawati, Thị trưởng Bêlem, chia sẻ với BBC: “Đó là hai năm im lặng buồn thảm; không Giáng Sinh, không công việc, không thu nhập. Chúng tôi sống nhờ du lịch, mà du lịch thì rơi xuống thành con số không.”
Các hoạt động Giáng Sinh công cộng được tổ chức lần cuối vào tháng 12 năm 2022.
Ngày 7 tháng 10 năm 2023, chiến sự tại Gaza nổ ra, khiến hầu hết các sinh hoạt mừng lễ bị hủy để bày tỏ sự kính trọng đối với những người thiệt mạng. Năm đó, các cử hành Giáng Sinh chỉ mang tính phụng vụ thuần túy.
Bêlem nằm trong vùng West Bank, lãnh thổ Palestine, cách Giêrusalem khoảng 10 km về phía nam. Nhà Thờ Giáng Sinh – còn gọi là Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh – được truyền thống nhìn nhận là nơi Chúa Giêsu giáng sinh và từ lâu là điểm hành hương nổi tiếng.
Ngày nay, Bêlem có khoảng 30.000 dân cư, đa số theo Hồi giáo; Kitô hữu chỉ chiếm khoảng 2%.
Theo ông Canawati, việc khôi phục các sinh hoạt mừng lễ Giáng Sinh cũng gây nhiều tranh luận, vì tình hình tại Gaza chưa hoàn toàn ổn định và cộng đoàn Kitô hữu tại đó vẫn đang gặp nhiều nguy hiểm.
Ông chia sẻ với BBC: “Có người cho rằng điều này không thích hợp; người khác lại nói là thích hợp. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi cảm thấy đây là điều đúng, vì Giáng Sinh không bao giờ được dừng lại hay bị xóa bỏ. Đó là nguồn ánh sáng của hy vọng cho chúng ta.”
Buổi lễ thắp sáng cây thông năm nay được chuẩn bị trong thời gian rất ngắn. Lệnh ngừng bắn được ký vào giữa tháng 10, vì vậy Trung tâm Hòa bình Bêlem tại Quảng trường Máng Cỏ chỉ có vài tuần để tổ chức một sự kiện thu hút hàng ngàn người
Bà Ranya Malki Bandak, Giám đốc Trung tâm Hòa bình Bêlem tại Quảng trường Máng Cỏ, nói với The Catholic Standard: “Nhân viên Trung tâm Hòa bình Bêlem đã làm việc tuyệt vời. Việc chuẩn bị buổi thắp sáng cây thông là một sự kiện lớn, lại phải thực hiện trong thời gian ngắn như vậy. Bêlem là Giáng Sinh, và Giáng Sinh là Bêlem. Chúng tôi đã mong đợi giây phút này, bất chấp mọi thứ đang diễn ra tại Gaza. Chúng tôi tìm kiếm niềm hy vọng và sự bình an.”
Bà nói thêm: “Chúng ta không thể quên những gì đang diễn ra ở Gaza; điều đó không dễ dàng, nhưng buổi lễ này được tổ chức cho hòa bình, cho tình yêu và cho chính mầu nhiệm Giáng Sinh tại nơi đây.”
“Người dân vô cùng vui mừng chờ đợi. Chúng tôi bắt đầu thấy một số du khách trở lại, và sau đó là những dấu hiệu sự sống dần hồi sinh. Chúng ta phải thắp lên một ngọn nến, bất chấp tất cả, để thắp một ngọn nến cho mọi người. Mảnh đất này là ánh sáng. Bêlem là Giáng Sinh, và chúng tôi hy vọng một tình hình tốt đẹp hơn trong năm tới.”
bài liên quan mới nhất
- Chúa – Đấng luôn hiện diện bên tôi
-
Người mẹ và bức ảnh Thánh Giá -
Món quà -
Lạy Chúa! Chúa ở đâu? -
Hành Trình Trăm Năm - Bài Học của tình yêu thương, hy sinh -
Lòng Bừng Cháy của người trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa -
Đau khổ và bệnh tật trong đức tin Công Giáo -
Triển lãm Các Phép Lạ Thánh Thể trên thế giới tại giáo xứ Đồng Tiến -
Công cuộc loan báo Tin Mừng của giáo xứ Thánh Phaolô -
Tự do tuyệt đối
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu