Cầu nguyện cho việc chăm sóc nguồn nước: Món quà của sự sống
TGPSG -- Tối Chúa Nhật 20/9/2026, Giáo xứ Vĩnh Hội tổ chức giờ cầu nguyện theo ý chỉ tháng 9 của Đức Thánh Cha, hướng cộng đoàn đến việc chăm sóc và gìn giữ nguồn nước. Chương trình bắt đầu lúc 18h30 với phần đón tiếp, tiếp nối bằng Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường niên lúc 19h và giờ cầu nguyện chính thức lúc 20h.
Trong không gian thánh đường được giữ yên tĩnh, cộng đoàn cùng cầu nguyện, lắng nghe những suy tư về giá trị của nước đối với sự sống và nhìn lại trách nhiệm của mỗi người trước tình trạng thiếu nước sạch ở nhiều nơi trên thế giới.

Giai điệu của nước và tiếng gọi từ những phận người
Đúng 20h, ánh đèn trong thánh đường dịu lại. Tiếng đàn từ Ca đoàn Lumen cất lên, dẫn đưa cộng đoàn vào một nhịp thở sâu lắng hơn. Từng bài thánh ca vang lên xen giữa các lời nguyện, không vội vã, như thể mỗi câu hát đang cho cộng đoàn thêm một chút thời gian để tâm hồn được thở.
Chị Maria Vũ Xuân Khuyên, đại diện Ban tổ chức, cho biết: “Khác với những buổi cầu nguyện truyền thống, không gian tĩnh lặng cùng âm nhạc và lời dẫn lắng đọng sẽ giúp mỗi người chạm đến những giá trị sâu thẳm bên trong.”
Trong giờ cầu nguyện, cộng đoàn được dẫn trở về với ý nghĩa nguyên thủy của nước: không chỉ là thứ chảy qua vòi, qua sông suối, mà là món quà Thiên Chúa trao ban ngay từ thuở tạo dựng, là khởi đầu của mọi sự sống. Trong Kinh Thánh, dòng nước chảy ra từ Đền Thờ mang theo sự sống và chữa lành đến bất cứ nơi nào nó đi qua.

Những hình ảnh và số liệu về tình trạng thiếu nước sạch trên thế giới cũng được đưa vào các lời nguyện, giúp người tham dự ý thức hơn về một thực tế mà nhiều người đang phải đối diện. Theo nội dung được chia sẻ trong chương trình, hơn 2 tỷ người trên thế giới đang thiếu nước sạch an toàn, trong khi 1,4 triệu người tử vong mỗi năm do những nguyên nhân liên quan đến nước không an toàn và điều kiện vệ sinh kém.
Từ những thực tế ấy, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại cách mình sử dụng nước: chúng ta đang dùng nước như thế nào, chúng ta có đang lãng phí một điều mà người khác đang thiếu từng ngày hay không? Tiếp theo, cộng đoàn cùng hòa chung lời nguyện tha thiết xin Chúa thứ lỗi cho những lãng phí, dạy mỗi người biết gìn giữ nguồn nước bằng tinh thần công bằng và biến sự trân trọng ấy thành hành động yêu thương hướng về Đất Mẹ cùng những người khốn khó nhất.
Một buổi tối nuôi dưỡng tâm hồn
Với cô Maria Vũ Thị Kim Dung, việc có mặt tại Giáo xứ Vĩnh Hội trong buổi tối hôm ấy cũng là một hành trình vượt qua sự e ngại.
Nhà cách giáo xứ vài chục cây số, trong khi chiều tối trời đổ mưa lớn. Có lúc cô đã định không đi. “Lúc chiều cô phân tâm rồi, tính là không đi đó. Trời chuyển mưa cô sợ lắm, không biết có tới nơi không. Nhưng rồi cô xin lỗi Chúa và quyết định lên đường. Mặc dù không biết đường nhưng Chúa đã soi sáng, dẫn đưa”, cô chia sẻ.
Sau Thánh lễ và giờ cầu nguyện, điều còn lại nơi cô là cảm giác nhẹ nhàng và vui mừng: “Tâm hồn cô thấy nhẹ, cô thấy cô rất là vui. Những lời cầu nguyện giúp cho con người mình bớt cái bên ngoài. Mình có công việc nặng nề này kia nhưng đi về được mình thấy nhẹ nhàng lắm.”
Không chỉ cô Dung, một số người trẻ tham dự cũng cho biết đã có những trải nghiệm riêng trong giờ cầu nguyện. Anh Giuse Vũ Hoàng Sang xúc động trong lúc tham dự, trong khi anh Đaminh Nguyễn Toàn Thắng chia sẻ cảm giác thư thái và bình an khi kết thúc chương trình.

Có những giọt nước mắt, những phút thinh lặng và những câu chuyện làm cho mỗi người sẽ phải suy nghĩ thêm khi trở về. Những cảm nhận khác nhau ấy cho thấy giờ cầu nguyện không chỉ cung cấp thông tin về vấn đề nước, mà còn tạo cơ hội để mỗi người dừng lại, suy nghĩ và kết nối vấn đề ấy với đời sống của chính mình.
Từ cầu nguyện đến trách nhiệm
Buổi cầu nguyện không dừng lại ở việc giúp người tham dự có một khoảng thời gian tĩnh lặng. Qua ý chỉ của Đức Thánh Cha, cộng đoàn được mời gọi đưa việc cầu nguyện vào đời sống bằng những lựa chọn cụ thể trong cách sử dụng và gìn giữ nguồn nước.
Linh mục Phêrô Trần Vinh Danh, S.J., Đặc trách Mạng lưới Cầu nguyện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Sứ mạng tâm điểm của Giáo hội là cầu nguyện. Cầu nguyện biến đổi trái tim nhưng sau lời cầu nguyện phải là hành động. Ý nguyện của Đức Thánh Cha chỉ thực sự sống động khi trở thành những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày.”

Từ một ý chỉ cầu nguyện chung của Giáo hội, buổi tối tại Giáo xứ Vĩnh Hội đã trở thành dịp để cộng đoàn cùng dừng lại trước một nhu cầu rất cụ thể của con người: nguồn nước. Những lời nguyện, bài Thánh ca và câu chuyện của những người tham dự có thể khép lại khi giờ cầu nguyện kết thúc, nhưng lời mời gọi sống có trách nhiệm với nguồn nước vẫn tiếp tục trong đời sống thường ngày.
Bài: Têrêsa Kim Ngọc
bài liên quan mới nhất
- Caritas Hạt Xóm Mới trao quà Trung thu cho trẻ em nghèo
-
Gia đình Sinh viên Tôma Thiện: Mừng bổn mạng Thánh Tôma Thiện và kỷ niệm 26 năm thành lập -
Loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới: Từ hội nhập văn hóa đến Missio Dei -
Cụm Tân Sơn Nhì - Phú Thọ - Chí Hoà: Lễ Tuyên hứa Huynh trưởng Cấp 1 -
Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. Hồ Chí Minh: Chương trình khám chữa bệnh miễn phí tại Giáo phận Xuân Lộc -
Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên Thánh Giuse Thợ: Khai giảng năm học 2026 - 2027 -
Giáo hạt Thủ Thiêm: Mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria - Bổn mạng Hội Các Bà mẹ Công giáo -
Chương trình Thăng tiến Hôn Nhân Gia Đình: Liên gia hạt Hóc Môn hiệp thông cầu nguyện -
Thánh lễ mừng kính thánh Têrêsa Calcutta - Bổn mạng Caritas Hạt Phú Thọ Năm 2026 -
Caritas Hạt Thủ Thiêm: Lan tỏa bác ái - Tiếp sức tương lai
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Giới thiệu Dòng La San -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội