Caritas hạt Thủ Thiêm tổ chức đêm hội “Cùng Giêsu, vui Trung thu”

Caritas hạt Thủ Thiêm tổ chức đêm hội “Cùng Giêsu, vui Trung thu”

TGPSG -- Tối 23.09.2026 (nhằm ngày 13/08 Âm lịch), Ban Caritas hạt Thủ Thiêm phối hợp với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Long Đại tổ chức đêm hội “Cùng Giêsu, vui Trung thu” cho gần 600 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong tiếng trống lân, ánh sáng của những chiếc lồng đèn và những nụ cười hồn nhiên, các em đã có một đêm Trung thu trọn vẹn niềm vui và tình người.

Tết Trung thu luôn là khoảng thời gian được mong đợi của tuổi thơ. Thế nhưng, với những trẻ em thuộc các xóm lao động nghèo, một đêm trăng trọn vẹn đôi khi lại là một ước mơ xa xỉ. Thấu hiểu điều đó, Ban Caritas hạt Thủ Thiêm cùng các anh chị em thành viên thuộc 14 giáo xứ trong hạt đã chung tay tổ chức một đêm hội tại Giáo xứ Long Đại, mang đến niềm vui và động lực cho các em trong học tập cũng như cuộc sống.

Khởi đầu bằng hồng ân và ánh trăng yêu thương

Mặc dù trời mưa dầm suốt mấy ngày liền không ngớt, nhưng không làm nản lòng các thành viên Caritas hạt Thủ Thiêm. Ngay từ 17g00, các thành viên đã có mặt tại Giáo xứ Long Đại để trang trí, bày bán hàng, đón các em thiếu nhi và trao vé tham gia ngày hội ẩm thực.

Lúc 17g30, các em thiếu nhi cùng cộng đoàn tham dự Thánh lễ Trung thu trong bầu khí trang nghiêm. Với sự hỗ trợ của các Huynh trưởng và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Long Đại, các em dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện đơn sơ.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Vũ Hoàng Anh chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phụ tá Laurensô Hoàng Bá Chiến.

Trong bài giảng, linh mục Giuse kể lại câu chuyện về đêm Trung thu và gửi lời cảm ơn Ban Caritas cùng những người đã góp sức để các em có một ngày hội ý nghĩa.

Khai mạc Đêm hội, Rước đèn và tiếng trống Lân rộn rã

Đúng 18g00, đêm hội “Cùng Giêsu, vui Trung thu” chính thức khai mạc dưới backdrop cùng tên.

Tham dự chương trình có linh mục chánh xứ Giuse Vũ Hoàng Anh, linh mục phụ tá Laurensô Hoàng Bá Chiến, thầy giúp xứ Phêrô và các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Long Đại. Về phía Caritas có đại diện Ban Liên kết Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Liên kết Caritas hạt Thủ Thiêm cùng các thành viên Caritas của 14 giáo xứ. Về phía chính quyền có bà Lâm Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Phường Long Phước; ông Nguyễn Thành Nhân, Ban Liên kết tôn giáo cùng đại diện các ban ngành địa phương.

Sau lời tuyên bố mục đích, ý nghĩa của chương trình từ Trưởng Ban tổ chức Caritas hạt, linh mục chánh xứ phát biểu khai mạc, gửi gắm tình thương của Tổng Giáo phận, giáo hạt và Giáo xứ Long Đại đến các em thiếu nhi.

Tiếng trống lân của Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Long Thạnh Mỹ vang lên. 300 chiếc lồng đèn được thắp sáng. Các em thiếu nhi xếp thành hai hàng, cùng Chú Cuội và chị Hằng do Caritas Cao Thái phụ trách, rước đèn vòng quanh khuôn viên nhà thờ. Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn nối tiếp nhau tạo thành một dải sáng, đưa các em đến với một ký ức tuổi thơ trọn vẹn.

Bùng nổ Ngày hội ẩm thực và sân khấu văn nghệ

Từ 18g30 đến 20g30, ngày hội ẩm thực diễn ra với các gian hàng do Caritas các giáo xứ trong hạt phụ trách dưới sự điều phối chung. Các gian hàng có cơm cháy, đùi gà, trà sữa, trứng cút, xúc xích chiên và nhiều món ăn khác, mang đến cho các em những phần ăn ngon và bổ dưỡng.

Trong lúc dùng bữa, các em còn được theo dõi các tiết mục văn nghệ liên tục. Bên cạnh 4 tiết mục đặc sắc của Giáo xứ Long Đại, chương trình còn có sự góp mặt của các tài năng đến từ những giáo xứ khác trong hạt.

Một góc check-in Trung thu cũng được chuẩn bị với những tàu lá dừa, lồng đèn ngôi sao, bánh Trung Thu và mâm ngũ quả. Đặc biệt, chương trình “Mục vụ truyền thông - Chụp hình lấy liền với giá 0đ” do Mục vụ Truyền thông hạt Thủ Thiêm thực hiện đã thu hút các em thiếu nhi và phụ huynh, giúp lưu lại những khoảnh khắc gia đình trong đêm hội.

Lan tỏa tình yêu và lời tri ân

Đêm hội kết thúc với lời cảm ơn từ đại diện Ban Liên kết Caritas hạt Thủ Thiêm gửi đến các linh mục, tu sĩ, đại diện chính quyền, các ân nhân, tình nguyện viên và toàn thể cộng đoàn.

Đối với Caritas hạt Thủ Thiêm, niềm hạnh phúc của gần 600 em nhỏ, không phân biệt tôn giáo, thuộc nhiều độ tuổi, từ những em nhi đồng; những nụ cười giòn giã và những đôi mắt sáng ngời nâng niu món quà trên tay chính là phần thưởng lớn nhất.

Đêm hội khép lại, nhưng để lại dấu ấn sâu đậm về một cộng đồng Công giáo nhân văn, đoàn kết và luôn biết thực thi sứ mạng yêu thương.

Bài & Ảnh: MVTT Hạt Thủ Thiêm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top