Caritas GP: Những chiếc xe lăn tình thương

Caritas GP: Những chiếc xe lăn tình thương

WGPSG -- Nhân chuyến thăm Ban Caritas GP của các thành viên tổ chức American Wheelchair Mission (AWM) và nhằm chia sẻ khó khăn với những người khuyết tật, giúp họ có phương tiện đi lại thuận tiện hơn trong các sinh hoạt, vào 10g sáng Chúa nhật ngày 15.07.2012, tại Hội trường Tòa Tổng Giám mục, Ban Caritas GP đã tổ chức lễ trao tặng 9 xe lăn cho 6 thiếu nhi (độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi) và 3 người lớn.

Đây là đợt trao tặng những chiếc xe lăn cuối cùng của Ban Caritas GP trong 165 xe do tổ chức AWM, Hội "Hiệp sĩ Columbus" tài trợ cho GP TP.HCM trong năm 2011. Được biết năm 2011, tổ chức AWM đã trao tặng 280 xe cho 10 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh TP.HCM. Trong số xe này, Ban Caritas GP đã chuyển giao 165 xe cho Giáo phận TP.HCM và 115 xe cho 9 Giáo phận khác.

Những bệnh nhân đến nhận xe lăn lần này, đa phần là các em thuộc gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, lại mang trong mình căn bệnh bại não, không tự mình kiểm soát các sinh hoạt hàng ngày, phải nhờ đến sự trợ giúp của ba mẹ, người thân.

Mẹ bé Têrêsa Phạm Ngọc Hoàng Oanh đến từ giáo xứ Tam Hà - Thủ Đức tâm sự: “Cháu bị bại não bẩm sinh. Tuy đã lên sáu tuổi, nhưng mọi sinh hoạt của bé, mẹ phải lo canh chừng suốt ngày, mắt bé cứ lờ đờ, ai gọi cũng không biết. Ngày nào cũng phải uống thuốc động kinh và đi bệnh viện suốt. May mà bệnh viện ở gần nhà! Cầu xin Chúa cho bé gặp thầy, gặp thuốc để bé có thể đi tới đi lui được, cho mẹ đỡ khổ”.

Tại buổi lễ, chính các thành viên Hội "Hiệp sĩ Columbus" đã trao tận tay cho các bệnh nhân, mỗi người một chiếc xe lăn. Đồng thời, các thành viên của hội cũng hướng dẫn thật tỉ mỉ cho người thân của các bệnh nhân cách sử dụng xe lăn cho hiệu quả. Qua đây, nói lên sự quan tâm sâu sắc của các thành viên đến các bệnh nhân, như ông Christopher J. Lewis, Chủ tịch Hội đã tâm sự: “Chúng tôi rất hân hạnh và rất vui được đến đây trao cho các bạn những chiếc xe lăn. Có rất nhiều người quan tâm đến các bạn, muốn giúp các bạn có những chiếc xe này”. Điều này đã thể hiện qua tâm niệm của Hội: “Khi Ta đói các ngươi cho Ta ăn, Ta khát các ngươi cho Ta uống, Ta trần truồng các ngươi cho Ta mặc, Ta bệnh tật các ngươi viếng thăm Ta” ( Mt 25,35-36).

Ngồi trên xe lăn, chị Maria Lê Thị Hạnh, giáo xứ Bình Đức, Giáo phận Mỹ Tho, đại diện cho những người khuyết tật nhận xe lăn, xúc động nói: “Tạ ơn Chúa, con cảm thấy Chúa đã thương con, cho con được sinh ra trong một gia đình, nơi đó con được thương yêu chăm sóc. Là người khuyết tật nghèo, bản thân con vô cùng biết ơn sự quan tâm của các thành viên Hội "Hiệp sĩ Columbus", đã dành sự quan tâm sâu sắc, sự đồng cảm chia sẻ những mất mát, khó khăn với người khuyết tật như con. Chính sự cảm thông, chia sẻ của quí vị đã giúp con và những người khuyết tật khác tiếp tục tìm thấy niềm tin - yêu trong cuộc sống, lấy đó làm điểm tựa tinh thần và động lực thúc đẩy người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, sống có ích cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội”.

Cùng chung suy nghĩ với chị Hạnh, anh Giuse Phạm Đức Thiên, ba của cháu Têrêsa Phạm Ngọc Hoàng Oanh đã chia sẻ thêm: “Là người cha, tôi rất cảm động và biết ơn những người trong Hội, những người nước ngoài từ xa vạn dặm đến đây thăm các cháu, giúp cho các cháu có xe lăn đi lại dễ dàng. Rồi đây, mẹ của bé sẽ đỡ khổ hơn. Rất mong Hội có nhiều quan tâm hơn đến các bé”.

Buổi trao tặng xe lăn kết thúc lúc 11g00, các bệnh nhân và thân nhân, cùng các thành viên Ban Caritas và Hội "Hiệp sĩ Columbus" đã ra về trong vui mừng vì đã có một việc làm tuy bé nhỏ nhưng thật đầy ý nghĩa trong ngày Chúa nhật, như lời nữ tu Mỹ Điểm đã tâm sự: “Tôi rất hạnh phúc và vui sướng khi bắt gặp những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ trên mặt những người khuyết tật và người thân. Các thành viên Caritas GP sẽ cố gắng hết sức xin thêm những chiếc xe lăn. Mong sao ngày càng có nhiều tổ chức biết quan tâm đến các em khuyết tật hơn”.

Top