Bình an bên Linh đài Đức Mẹ Sông Xoài

TGPSG -- Giữa miền sông nước thanh bình của xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh, Linh đài Đức Mẹ Sông Xoài từ lâu đã trở thành điểm hành hương quen thuộc của nhiều tín hữu. Không chỉ là nơi dâng lời kinh nguyện, linh đài còn là điểm tựa đức tin, nơi nhiều người tìm lại sự bình an, lòng tín thác và sức mạnh để bước tiếp giữa những bộn bề của cuộc sống. Trong chuyến hành hương vừa qua, khoảng 100 Kitô hữu từ nhiều giáo xứ của Tổng giáo phận Sài Gòn đã cùng nhau trở về bên Mẹ trong bầu khí sốt sắng và chan hòa niềm vui đức tin.

Qua dòng Vàm Cỏ Tây đến bên Mẹ

Từ sáng sớm, đoàn hành hương khởi hành trong niềm háo hức. Xe rời phố thị đông đúc để tiến về miền quê yên bình bên dòng Vàm Cỏ Tây. Càng đến gần Giáo xứ Sông Xoài (Giáo hạt Tân An, Giáo phận Mỹ Tho), khung cảnh càng trở nên thanh thản với những hàng cây xanh mát, cánh đồng trải dài và nhịp sống chậm rãi của miền quê Nam Bộ. Điều đặc biệt của hành trình là chuyến phà đưa đoàn sang linh đài Đức Mẹ. Chiếc phà nhỏ lặng lẽ rẽ nước giữa dòng sông hiền hòa, mang theo những tâm hồn đang tìm về chốn linh thiêng. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều người cảm nhận như mình đang tạm gác lại những lo toan thường nhật để bước vào hành trình nội tâm sâu lắng hơn.

Theo các bậc cao niên, từ nhiều thập niên trước, khi vùng đất ven sông Vàm Cỏ Tây còn thưa vắng, người tín hữu nơi đây đã quy tụ bên tượng Đức Mẹ để đọc kinh cầu nguyện, xin Mẹ gìn giữ những chuyến ghe xuồng bình an trên sông nước. Từ một nơi cầu nguyện đơn sơ giữa đồng quê, Linh đài Đức Mẹ Sông Xoài dần trở thành điểm hành hương của giáo dân trong và ngoài Giáo phận Mỹ Tho. Không ít người tìm đến đây để tạ ơn sau khi khỏi bệnh, cầu xin cho gia đình được bình an hay đơn giản chỉ để tìm lại sự tĩnh lặng giữa cuộc sống nhiều bộn bề. Trải qua thời gian, Linh đài không chỉ là công trình tôn giáo mà còn là biểu tượng đức tin của người Công giáo vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi những lời kinh được gửi theo dòng Vàm Cỏ Tây, hòa vào nhịp sống bình dị của miền sông nước.

Từ xa, linh đài hiện ra giữa khoảng trời rộng mở. Nổi bật nhất là mái vòm lớn được thiết kế theo hình chiếc nón lá Việt Nam - hình ảnh thân thương của người mẹ quê hương. Mái nón ấy như vòng tay dịu dàng của Đức Mẹ đang che chở, nâng đỡ những người con tìm về giữa nắng mưa cuộc đời.

Bước vào khuôn viên linh đài, sẽ cảm nhận được bầu khí thánh thiêng và yên tĩnh. Gió từ dòng sông thổi lên nhè nhẹ, tiếng kinh nguyện hòa cùng tiếng lá cây xào xạc khiến lòng người lắng lại. Có người quỳ thật lâu trước tượng Đức Mẹ để cầu bình an cho gia đình, có người xin ơn chữa lành, cũng có người chỉ âm thầm tìm một khoảng lặng cho tâm hồn.

Niềm vui đức tin còn đọng lại

Trong bầu khí sốt sắng, đoàn cùng nhau lần chuỗi Mân Côi Năm Sự Sáng. Những lời kinh quen thuộc vang lên giữa miền sông nước tạo nên cảm giác vừa gần gũi vừa linh thiêng. Từng chuỗi kinh như nối kết mọi người trong tình hiệp thông và lòng yêu mến Đức Mẹ.

Bà Maria Nguyễn Thị Sảnh (Giáo xứ Tân Sa Châu), xúc động chia sẻ: “Về bên Linh đài Đức Mẹ nơi sông nước Vàm Cỏ Tây, tôi cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng như được trút bỏ.” Người phụ nữ ngoài 80 tuổi đang chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn ba cho biết, khi cùng cộng đoàn lần chuỗi Mân Côi và nhìn lên gương mặt hiền từ của Đức Mẹ, bà cảm nhận được sự bình an khó diễn tả thành lời. Chị Têrêsa Châu Thị Giao (Giáo xứ Gia Định) chia sẻ rằng mỗi ngày chị mưu sinh dưới cái nắng gay gắt của thành phố. Đến với Linh đài Đức Mẹ Sông Xoài, chị chỉ xin Mẹ chuyển cầu để gia đình luôn được bình an, các con biết sống yêu thương và vợ chồng luôn thuận hòa. Ông Trần Văn Bắc (Giáo xứ Tân Thành) cho biết, mong ước đến với Mẹ từ lâu, lần này theo đoàn hành hương đông đảo thuộc nhiều giáo xứ, ông nhận ra trên gương mặt mọi người cũng đều có lòng cậy trông vào Mẹ.

Vẻ đẹp của chuyến hành hương không chỉ nằm ở cảnh sắc bình yên, mà còn ở tinh thần sẻ chia giữa những người cùng chung đức tin. Người trẻ dìu các cụ già qua bến phà, những chai nước nhỏ được chuyền tay giữa trưa nắng, những nụ cười hiền hòa luôn hiện diện suốt hành trình.

Sau giờ cầu nguyện tại Linh đài, đoàn trở về Nhà thờ Giáo xứ Sông Xoài hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn. Với cộng đoàn nơi đây, Linh đài và ngôi thánh đường luôn gắn bó như hai nhịp đập của đời sống đức tin. Nếu Linh đài là nơi người hành hương tìm đến với Mẹ Maria thì nhà thờ là nơi cộng đoàn quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể.

Giáo xứ hiện chưa được 800 giáo dân. Sau tám năm xây dựng nhờ sự vận động của linh mục Phêrô Ký Ngọc Tuấn cùng sự quảng đại của nhiều ân nhân, ngôi thánh đường mới đã được cung hiến vào ngày 25/3/2025. Ngôi thánh đường khang trang giữa miền sông nước là niềm vui lớn của cộng đoàn tín hữu nơi đây. Nhiều người vẫn trìu mến gọi Sông Xoài là "xứ của những tay chèo" bởi nhiều thế hệ giáo dân sống bằng nghề ghe xuồng trên dòng Vàm Cỏ Tây, nhưng họ luôn đặt lòng TIN - CẬY - MẾN nơi Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Với nhiều người hành hương đều cảm nhận điều quý giá nhất mà họ nhận được sau chuyến đi không phải là những bức ảnh lưu niệm hay niềm vui của một chuyến tham quan, mà là sự bình an trong tâm hồn. Bình an ấy không đến từ một chuyến đi xa, mà từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của hiền mẫu Maria. Giữa cuộc sống nhiều biến động, con người đôi khi cần một nơi để dừng lại, cầu nguyện và tìm lại chính mình.

Chiều xuống, đoàn lên xe trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Phía sau, sông Vàm Cỏ Tây vẫn lặng lẽ xuôi dòng, còn hình ảnh mái nón lá của Linh đài Đức Mẹ dường như vẫn ở lại trong tâm trí mỗi người. Có những chuyến hành hương kết thúc khi bánh xe trở về thành phố. Nhưng cũng có những cuộc hành hương chỉ thật sự bắt đầu từ lúc con người biết mở lòng mình với Thiên Chúa. Bình an nhận được nơi Linh đài Đức Mẹ Sông Xoài vì thế không dừng lại bên dòng Vàm Cỏ Tây, mà tiếp tục theo mỗi người trở về với gia đình, với công việc và với những thử thách của cuộc sống thường ngày.

Bài & Ảnh: Đa Minh Lê Tín (TGPSG)

Top