Giáo lý viên Cơ sở Sài Gòn: Ngày cầu nguyện cho Ơn Gọi

TGPSG -- Giáo lý viên Cơ sở Sài Gòn đã tổ chức Ngày cầu nguyện cho ơn gọi với chủ đề: “Ơn gọi và Sứ vụ”, dành cho 220 Giáo lý viên trong TGP Sài Gòn, vào chiều Chúa nhật, ngày 15-3-2026, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Mục đích tổ chức buổi cầu nguyện cho ơn gọi nhằm giúp Giáo lý viên ý thức về ơn gọi và sứ vụ của mình, đồng thời hiểu biết các hình thức dấn thân trong Giáo hội theo những ơn gọi khác nhau. Qua đó, giúp các bạn cảm mến, trân trọng các ơn gọi, mà mạnh dạn dấn thân vào một ơn gọi nào đó mà Chúa dành cho bạn.

I. Đón tiếp

Từ lúc 14g Ban tổ chức đã hân hoan đón tiếp các vị khách mời:

- Linh mục (Lm) Giuse Trần Hoàng Quân - Giám đốc Nhà Ứng sinh Chủng viện Sài Gòn; cùng sự tham dự của 20 Ứng sinh;
- Lm Giuse Phạm Chính Trực - Dòng Thánh Thể; cùng với 16 thầy,
- Nữ tu Têrêsa Nguyễn Bảo Bích Nga và Celestine Lê Trần Thanh Nương - Dòng Đaminh Rosa Lima,
- Chị Lucia Trần Thị Kim Thanh - Nữ Trợ Tá Tông đồ và một số chị trong Ơn gọi,
- Hai cặp Hôn nhân gia đình:
+ Anh chị Giacôbê Nguyễn Vũ và Maria Văn Mỹ Linh Hương - Cộng đoàn Emmanuel,
+ Anh chị Giuse Phạm Tô Phương Trình và chị Trần Thị Thu Thảo - Cộng đoàn Taize VN.
- Đồng hành cùng chương trình có Lm Micae Nguyễn Tiến Bình - Phó xứ Phú Hạnh.

Ơn-goi (2)

Cô Maria Madalena Phạm Thị Thúy - Giám học Cơ sở Sài Gòn - Điều hành Chương trình, đã giới thiệu thành phần tham dự.

Ơn-goi (3)

II. Khai mạc và sinh hoạt.

 Lm Micae cầu nguyện khai mạc.

Ơn-goi (4)

Chương trình được khởi động với các bài hát múa cử điệu sôi động của quý sơ Dòng Đaminh Rosa Lima: Ra đi lòng bừng cháy Ra khơi cùng Đức Kitô.

Ơn-goi (5)

Lúc 14g15, trò chơi khởi động: Rung Chuông vàng “Ơn gọi và Sứ vụ”: Với 12 câu hỏi trích từ tài liệu tham khảo về: Sứ điệp ngày cầu nguyện cho ơn gọi thế giới 2025 và Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Phanxicô; tài liệu “Người trẻ ơn gọi và phân định” của Lm Giuse Lê Công Đức, PSS.

Ơn-goi (6)

Rung Chuông vàng đã diễn ra trong bầu khí sôi nổi, hào hứng, củng cố kiến thức, giúp hiểu thêm nhiều hơn về “Ơn gọi và Sứ vụ”. Đa số các tham dự viên đã trả lời chính xác.

Ơn-goi (7)

Ơn-goi (8)

Lúc 15g45, một số vị khách mời từ các ơn gọi đã giới thiệu về ơn gọi.

III. Chia sẻ đề tài ơn gọi

Linh mục (Lm) Giuse Trần Hoàng Quân chia sẻ

Ơn-goi (9)

Lm Giuse Hoàng Quân mở đầu “Hãy đến với Chúa với tâm hồn của trẻ thơ”- thuần khiết, đón nhận tình Chúa như ánh sáng chiếu dọi đường đi, đóa hồng thắm tỏa hương thơm trong cuộc đời, tình Ngài như lòng con hằng ước mơ, như lòng đã hiến dâng, và được tái sinh. Lòng ước mơ tìm về Chúa của mỗi người rất riêng.

“Sequela Christi” - “Theo Đức Kitô” (following Christ), chỉ lý tưởng căn bản của đời sống Kitô hữu và đặc biệt là đời thánh hiến trong Công giáo. Đây là hành trình liên tục từ bỏ ý riêng, vác thập giá, và bắt chước các nhân đức của Chúa Giêsu, cụ thể qua ba lời khuyên Phúc Âm: Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục. Theo gương sáng của Chúa Giêsu không chỉ bên ngoài mà còn biến đổi nội tâm, mang sứ mạng: trở thành môn đệ và rao giảng Tin Mừng, mang tình yêu Chúa đến mọi người.

Lm Giuse mời gọi mọi người sống lắng nghe theo tiếng Chúa gọi, dù trong ơn gọi nào, thì cũng hãy sống “tốt lành, thánh thiện”. Ngài cũng trích từ Tông huấn Đức Kitô Sống (Christus Vivit) của Đức Thánh Cha Phanxicô về hành trình Ơn gọi đi theo Chúa đòi hỏi dấn bước trên con đường mạo hiểm, đầy chông gai, đòi hỏi sự hy sinh dấn thân, khổ luyện, đó là con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã đi.

1. Ơn gọi - món quà khởi đi từ Thiên Chúa

Ơn gọi không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên của con người, nhưng trước hết là một món quà quý giá Thiên Chúa đặt để trong lòng mỗi người. Từ sâu thẳm tâm hồn, Ngài mời gọi ta bước ra khỏi chính mình - khỏi những an toàn, tính toán, và cả những giới hạn - để sống một cuộc đời yêu thương và phục vụ. Tiếng gọi ấy nhẹ nhàng nhưng kiên trì, âm thầm nhưng mạnh mẽ, như một ngọn lửa nhỏ không ngừng cháy trong lòng người tín hữu.

2. Ơn gọi - hành trình dấn thân đầy mạo hiểm

Theo tiếng Chúa chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Đó là một hành trình đòi hỏi sự can đảm và liều mình. Con người được mời gọi bước vào một kế hoạch mà Thiên Chúa đã chuẩn bị riêng cho từng người, nhưng chính họ phải tự do chọn lựa. Quyết định ấy nhiều khi đi ngược lại những tính toán thường tình, thậm chí đối diện với bất an và thử thách. Nhưng chính trong sự “mạo hiểm” đó, con người khám phá ra một chân lý sâu xa: Chỉ khi dám trao phó đời mình cho Thiên Chúa, ta mới thực sự tìm thấy chính mình.

3. Lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện và đời sống thiêng liêng

Câu hỏi cốt lõi luôn vang lên trong lòng người tín hữu:“Lòng tôi đáp lại tiếng Chúa như thế nào?”

Để trả lời, con người cần trở về với những giây phút thinh lặng:

+ Trong cầu nguyện,
+ Trong suy niệm Lời Chúa,
+ Trong những giờ chầu Thánh Thể,
+ Trong các cuộc gặp gỡ thiêng liêng.

Chính nơi đó, ta học cách nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn âm thanh của cuộc sống. Trước khi quyết định bất cứ điều gì liên quan đến ơn gọi, người tín hữu được mời gọi đặt tất cả trước mặt Chúa, để ánh sáng của Ngài soi dẫn và thanh luyện mọi ý hướng.

4. “Ánh sáng của Chúa” - được chiếu soi để trở nên ánh sáng

Ánh sáng của Chúa không chỉ chiếu soi thế gian, mà trước hết chiếu dọi vào chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Ánh sáng ấy xua tan bóng tối của sợ hãi, ích kỷ và lầm lạc, đồng thời đánh thức nơi ta khát vọng sống chân thật, yêu thương và thánh thiện.

Khi để cho ánh sáng của Chúa chạm đến và biến đổi, con người không còn sống cho riêng mình nữa, nhưng dần trở nên phản chiếu ánh sáng ấy cho những người xung quanh.

Như ngọn đèn được thắp lên từ nguồn lửa ban đầu, đời sống của người tín hữu cũng được mời gọi tỏa sáng giữa đời thường - không phải bằng những điều lớn lao, nhưng qua những cử chỉ yêu thương, phục vụ và hy sinh âm thầm mỗi ngày.

Vì thế, ơn gọi không chỉ là hành trình đón nhận ánh sáng, mà còn là hành trình trở nên ánh sáng, để qua chúng ta, người khác cũng có thể nhận ra sự hiện diện dịu dàng và đầy yêu thương của Thiên Chúa.

5. Nhận ra Chúa - ánh sáng của đời sống ơn gọi

Nhận ra ơn gọi cũng chính là nhận ra Chúa đang hiện diện trong đời mình. Giống như cụ già Simêon năm xưa, những tâm hồn đơn sơ có thể nhận ra “Ơn Cứu Độ” ngay giữa đời thường.

Ơn gọi - dù là tu trì, giáo dân hay hôn nhân - đều quy về một trung tâm: khả năng nhận ra điều gì là thật, là vĩnh cửu, là thuộc về Thiên Chúa.

Chính cái nhìn đức tin ấy giúp con người không bị lạc hướng giữa những giá trị chóng qua của thế gian.

6. Vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng ơn gọi

ơn-goi (17)

Gia đình là mảnh đất đầu tiên nơi hạt giống ơn gọi được gieo trồng. Một gia đình đạo đức, yêu thương và sống đức tin chân thành sẽ trở thành nền tảng vững chắc giúp con cái mở lòng trước tiếng gọi của Chúa.

Ngược lại, những cản trở trong việc chọn lựa ơn gọi có thể đến từ: áp lực xã hội, những cám dỗ; ảnh hưởng từ người khác hoặc chính sự do dự, sợ hãi của bản thân.

Vì thế, gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng sự sống, mà còn là nơi nuôi dưỡng ơn gọi.

7. Bình an của người sống trong ơn gọi

Người sống trong ơn gọi của mình, dù ở bất kỳ bậc sống nào, đều cảm nghiệm một sự thật sâu xa: có Chúa ở cùng, họ không còn phải sợ hãi.

Dẫu cuộc đời có phong ba bão tố, dẫu có những lúc chao đảo, thì sự hiện diện của Chúa vẫn là điểm tựa vững chắc. Hạnh phúc của họ không đến từ sự dễ dàng, nhưng từ niềm xác tín: “Chúa tốt lành biết bao, hạnh phúc thay ai được ở bên Ngài.”

Kết luận

Ơn gọi là một hành trình vừa nhiệm mầu vừa cụ thể, vừa cá vị vừa mang tính cộng đoàn. Đó là lời mời gọi mỗi người: lắng nghe, phân định, và can đảm đáp lời mời gọi của Chúa; giúp chúng ta nhận ra tiếng Chúa chọn gọi, trong một ơn gọi nào đó Chúa dành cho mình. Dù là ơn gọi tu trì, hôn nhân hay đời sống giáo dân, tất cả đều quy về một điều duy nhất: sống trọn vẹn tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân.

Và khi con người dám thưa “xin vâng”, họ sẽ có thể cùng với cụ Simêon mà thốt lên: “Mắt con đã được thấy ơn cứu độ.” Khi đó, họ nhận ra họ là những người nam nữ đơn sơ đã tìm gặp được kho tàng quý giá hơn bất kỳ điều tốt lành, lợi ích thuộc trần gian. Đó là quyết định tự do của chính bản thân mỗi người, không ai quyết định thay.

Ơn-goi (10)

IV. Giới thiệu một số Ơn Gọi trong Giáo Hội

Một số ơn gọi trong Giáo hội, được các vị trách nhiệm lần lượt giới thiệu khá chi tiết qua các Video clip, hình ảnh… giúp các Giáo lý viên tìm hiểu sự phong phú về những hình thức dấn thân trong Giáo hội theo những ơn gọi khác nhau, nhưng cùng chung một điểm là có Chúa cùng đồng hành, đỡ nâng giúp chúng ta gắn kết với Ngài để trở nên Thánh thiện trong đời sống dâng hiến, phục vụ, yêu thương.

Con đường nào cũng nhiều thách đố, cam go. Chúa nói: Ai muốn theo tôi phải vác thập giá của mình mà theo Chúa, tiến lên Đồi Golgotha, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá, chết, và sau đó được Phục Sinh vinh quang. Theo Chúa để tiến đến sự sống vĩnh cửu - Hạnh phúc Thiên đàng.

1. Ơn gọi Linh Mục Giáo Phận.

Ơn-goi (11)

Tóm tắt: Ơn gọi của Linh mục giáo phận (triều) hệ tại ở việc phục vụ Dân Chúa theo mẫu gương của vị Mục Tử Giêsu, Đấng đến để thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Vì thế, khi tham gia tiến trình đào tạo này, người ứng sinh không chỉ được mời gọi tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa trong cuộc đời, mà còn là việc dấn thân xây dựng Hội Thánh của Chúa.

Việc dấn thân xây dựng ấy được bắt đầu từ cộng đoàn khởi đầu tại Nhà Ứng Sinh, sau đó là Nhà Chủng Sinh Dự Bị, rồi đến Đại chủng viện và hướng đến các cộng đoàn trên cánh đồng truyền giáo. Chính để phục vụ Hội Thánh nên ai sống đời Linh mục giáo phận sẽ hiến thân đời mình, tham gia vào đời sống mục vụ giáo xứ trong việc quản trị và thánh hóa cộng đoàn, trở nên những môn đệ thừa sai. Và đây sẽ là con đường riêng, nét linh đạo riêng, để các Linh mục giáo phận có thể nên thánh mỗi ngày.

Liên hệ: Lm Giuse Trần Hoàng Quân

Nhà Ứng Sinh Chủng Viện. Địa chỉ: 102 Chiến Thắng, p. Đức Nhuận, Tp.HCM

Đt: 0939658065 - Email: mucvuongoisaigon@gmail.com

2. Ơn gọi Dòng Thánh Thể (Tu sĩ nam)

Ơn-goi (11)

Tóm tắt: Dòng Thánh Thể do thánh Peter Julian Eymard sáng lập tại Pháp năm 1856. Đây là “một Hội Dòng giáo sĩ, thuộc quyền Giáo Hoàng, gồm các Linh mục, Phó tế và Tu huynh”. Đặc sủng của Dòng là “Sống sung mãn mầu nhiệm Thánh Thể và tỏ bày mầu nhiệm ấy, để Đức Kitô được hiển trị và vinh quang Thiên Chúa được rạng tỏ trên trần gian”.

Các hoạt động tông đồ: Cầu nguyện trước Thánh Thể; dạy Giáo lý và chuẩn bị Rước lễ lần đầu cho người lớn; rao giảng Lời Chúa trong các buổi tĩnh tâm; ban Bí tích Giao Hòa; Thành lập các cộng đoàn cơ bản sống Tin Mừng; tổ chức các đại hội Thánh Thể; mở các trung tâm Cầu nguyện; đón tiếp các Linh mục.

Liên hệ: Lm Tu sĩ Giuse Phạm Chính Trực, SSS. ĐT: 039 4702140.

15B, đường số 4, P. Tam Bình, Tp.HCM (Gx Khiết Tâm)

Web: https://www.dongthanhthe.net/

3. Ơn gọi Dòng Đaminh Rosa Lima (Tu sĩ nữ)

Ơn-goi (12)

Nt. Têrêsa Nguyễn Bảo Bích Nga giới thiệu ơn gọi.

Tóm tắt: Dòng Đaminh Rosa Lima là dòng giáo phận, thuộc TGP. Sài Gòn, theo tinh thần Cha Thánh Đaminh: Chiêm niệm và loan báo Lời. Mục đích: Loan báo Tin mừng; Giáo dục thanh thiếu niên; Thi hành bác ái bằng các việc từ thiện.

Liên hệ: Hội đồng Rosa Lima, ĐT: 0934367276 hoặc 0972529602.

168/7 Đường Hoàng Cầm, KP.9, P. Linh Xuân, Tp. Hồ Chí Minh.

Web: https://daminhrosalima.net/

4. Ơn gọi Giáo Dân: Nữ Trợ Tá Tông Đồ (TTTĐ)

Ơn-goi (13)

Chị Maria Nguyễn Thảo Thanh Vân giới thiệu ơn gọi.

Tóm tắt Ơn gọi Nữ TTTĐ

Đây là một ơn gọi dành cho nữ giáo dân, muốn thuộc trọn về Chúa, sống đời tông đồ ngay giữa lòng trần thế, trực thuộc Giám mục giáo phận qua lời gọi của ngài, vâng lời và thi hành sứ vụ do Đức Giám mục trao phó.

Liên hệ:

Chị Têrêsa Phương Mai, ĐT: 0902647617

Chị Maria Bích Ngọc, ĐT: 0908312779

Chị M. Madalena Phạm Thị Thúy, ĐT: 0909301963

5. Ơn gọi Hôn Nhân - Gia Đình.

Ơn-goi (14)

Tóm tắt:

Hôn nhân trước hết là một ơn gọi. Qua việc phối hợp trong tình yêu, hai vợ chồng được mời gọi trở nên hình ảnh sống động của Thiên Chúa (x. St 1,26-28), một Thiên Chúa yêu thương và luôn trung tín (x. Hs 2,21).

Những khác biệt về tính cách, môi trường hay lối sống đạo không phải là rào cản. Khi biết hòa hợp trong khác biệt, vợ chồng nâng đỡ nhau trên hành trình đức tin, cùng trưởng thành trong tương quan với Thiên Chúa và trở thành dấu chỉ tình yêu của Ngài giữa thế giới.

Liên hệ:

Anh chị: Giacôbê Nguyễn Vũ và Maria Văn Mỹ Linh Hương, (0932 437 493)

Anh chị: Giuse Phạm Tô Phương Trình và chị Trần Thị Thu Thảo. (0937741864).

Kết thúc - Lời cảm ơn

Lúc 17g30, trước khi kết thúc chương trình cô Giám học M. Madalena đã ngỏ lời cảm ơn đến các linh mục, tu sĩ về những đóng góp trong việc giới thiệu Ơn Gọi cũng như các tiết mục văn nghệ; giúp cho chương trình thêm ý nghĩa và sinh động. Đại diện Giáo lý viên Cơ sở Sài Gòn đã gởi đến khách mời tham dự bó hoa bày tỏ lòng tri ân; đồng thời cảm ơn các em Giáo lý viên đã tích cực tham dự đông đủ đến giây phút cuối.

Ơn-goi (15)

Lúc 18g00, chương trình khép lại với phần cầu nguyện chung do Lm Micae Nguyễn Tiến Bình chủ sự. Mọi người ra về với hy vọng có nhiều tâm hồn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa: “Hãy theo Thầy.”

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top