Ban Caritas nhà thờ Đắc Lộ: Chia sẻ bác ái

Ban Caritas nhà thờ Đắc Lộ: Chia sẻ bác ái

WGPSG -- “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người”.

Hôm nay ngày 10/12/2015 vào lúc 5g30, Ban Caritas nhà thờ Đắc Lộ đã lên đường với khoảng 30 thành viên mang theo tình thương và lòng nhiệt huyết, đến thăm hỏi và chia sẻ bác ái tại cơ sở bảo trợ xã hội Mái ấm Tình thương Tân An, Lagi, Bình Thuận thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang.

Như lời chia sẻ của Cha linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Bá Quý, trước khi xe chuyển bánh: Để sống tinh thần phục vụ trong Năm Thánh và Mùa Vọng này, chúng ta hãy đem Chúa đến cho mọi người bằng chính nghĩa cử bác ái yêu thương. Trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, xin cho mỗi người biết xót thương nhau.

Khoảng 8g30 đoàn đến nơi. Lúc này có hai xơ hướng dẫn chúng tôi tới nghĩa trang Đồng Tiến, nơi chôn cất trên 25 ngàn thai nhi của nạn nạo phá thai; mỗi ngôi mộ chia thành nhiều ô, mỗi ô một thai nhi, có ngôi mộ có cả hàng trăm thai nhi. Nhìn nghĩa trang lặng lẽ, lòng người lắng đọng xót thương, thắp từng nén nhang lên phần mộ, đọc kinh cầu nguyện cho các thai nhi.

Viếng mộ xong, đoàn quay lại Mái ấm Tình Thương. Mọi người nhanh chóng chuyển hàng xuống. Đón tiếp chúng tôi có xơ Giám đốc Mary Nguyễn Thị Thanh Mai - phụ trách cô nhi viện Mái ấm Tình Thương. Mọi người nghỉ mệt một lúc thì các em lớn tuổi đi học về đã cùng với xơ Giám đốc đón tiếp đoàn rất là nồng nhiệt bằng những  bài hát, điệu múa của các em làm cho mọi người rất là phấn khích và vui vẻ.     

Đoàn được các xơ dẫn đi thăm các em cô nhi hiện đang sống dưới sự bao bọc, che chở, chăm sóc dưỡng nuôi của các xơ; có khoảng 110 cháu từ 2 ngày tuổi cho đến tuổi trưởng thành.

Đến nơi đây, Ban Caritas đại diện nhà thờ Đắc Lộ, các ân nhân, thân nhân của biết bao nhiêu bàn tay công sức đã đóng góp, và hôm nay Ban Caritas đã chuyển đến quý xơ món quà với ý nghĩa mừng “Chúa Giáng Sinh”, trị giá trên 50 triệu đồng, trong đó 20 triệu đồng là tiền mặt, trên 30 triệu đồng là: mì gói, đường, sữa, bánh, dầu ăn, quần áo, v.v.. Xơ Giám đốc cám ơn các anh chị trong Ban Caritas nhà thờ Đắc Lộ và chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành của Chúa, một Năm Mới an khang, thịnh vượng.

 Nhìn những ánh mắt thơ ngây, cô đơn, hiu quạnh thiếu vắng tình cha mẹ, những mảnh đời bất hạnh, mà thấy đắng lòng. Có những em bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng vì tình cảnh gia đình, vì bị tàn tật, vì sự lầm lỡ của người mẹ hay bị hãm hiếp, v.v.. Làm sao có thể bù đắp nỗi đau trong lòng các em. Ôm ấp các em trong vòng tay yêu thương, các xơ đã ngày đêm chăm sóc; nhất là khi các em bị bệnh, các xơ phải thức thâu đêm lo cho các bé. Những đêm nằm bên cạnh các em, các bé hỏi: “Cha con đâu? Mẹ con đâu?”. Câu hỏi thơ ngây, trong trắng mòn mỏi, chờ đợi trong vô vọng.

Thấu hiểu những nỗi cô đơn, đau xót đó, Ban Caritas nhà thờ Đắc Lộ hôm nay đã nối vòng tay lớn với các xơ HĐMTG Nha Trang, chia sẻ bớt phần nào nỗi đau mà các bé đang phải gánh chịu.

Được biết trước khi ra về, các thành viên đã đóng góp khoảng trên 10 triệu để xơ mua xe lăn theo nhu cầu của mái ấm đang cần.  

Ước mong sao mỗi ngày có thêm nhiều tấm lòng, để các mảnh đời bất hạnh được hạnh phúc tươi sáng hơn.

Chia tay với các xơ, mọi người lên xe ra về lòng cảm thấy vui, vì “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top