Ánh mắt của lòng thương xót

Ánh mắt của lòng thương xót

Ánh mắt của lòng thương xót

TGPSG/Alteia.org --- Chúng ta cần đặt mình vào vị trí của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, để ánh mắt yêu thương của Chúa Giêsu chạm đến tâm hồn mình và tha thứ cho tội lỗi của mình.

Khi đọc các câu chuyện trong Tin Mừng, ta dễ nghĩ rằng những điều được kể lại ấy chỉ dành cho người khác. Câu chuyện về người phụ nữ sắp bị ném đá vì tội ngoại tình là một ví dụ. Ta có thể cho rằng đó là chuyện của ai đó trong quá khứ, không liên quan gì đến mình. Thế nhưng, mỗi trình thuật Tin Mừng đều có nhiều lớp ý nghĩa. Trình thuật của thánh Gioan dĩ nhiên nói về một người phụ nữ cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể, nhưng cũng là lời dành cho từng người trong ta hôm nay:

  • “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7).
  • “Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

Thánh Gioan Phaolô II, trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật V Mùa Chay năm 1998, đã suy niệm về đoạn Tin Mừng này. Ngài nói:

“Với con người ở mọi thời đại, Chúa Giêsu vẫn lặp lại: ‘Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa’” (x. Ga 8,11).

Chúng ta được mời gọi bước vào trong câu chuyện ấy, để nhận ra rằng hình ảnh người phụ nữ kia cũng phản chiếu chính cuộc đời mình - những lúc yếu đuối, vấp ngã, và cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Có thể ta không phạm cùng một tội, nhưng mỗi lần sa ngã là mỗi lần ta bất trung với Thiên Chúa - một kiểu “ngoại tình thiêng liêng” khi ta quay lưng lại với tình yêu của Ngài:

  • “Chúng đã bỏ Ta, nguồn nước hằng sống, mà làm cho mình những hồ cạn, không giữ được nước” (Gr 2,13).
  • “Tất cả chúng ta đều như chiên lạc, mỗi người đi theo đường lối của mình” (Is 53,6).

Hình ảnh này xuất hiện rất nhiều trong Cựu Ước, khi dân Chúa quay sang thờ các thần ngoại bang thay vì trung tín với Giao Ước.

Thánh Gioan Phaolô II nói thêm rằng câu chuyện này đem lại niềm hy vọng cho những tâm hồn đang bị tội lỗi đè nặng:

“Làm sao ta có thể đọc đoạn Tin Mừng này mà không cảm thấy một niềm hy vọng trỗi dậy trong tim? Làm sao ta lại không nhận ra đây là ‘Tin Mừng’ đích thực cho con người hôm nay - những người đang khao khát được cảm nghiệm lòng thương xót và sự tha thứ?”

Có lúc ta chán nản, nghĩ rằng tội lỗi của mình quá lớn, Thiên Chúa không thể tha thứ. Nhưng Tin Mừng chính là điều này: Chúa luôn sẵn sàng tha thứ. Điều quan trọng là ta dám mở lòng đón nhận ơn tha thứ ấy, nhận ra rằng chính ta là đối tượng của lòng thương xót:

“Ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng lại càng chứa chan” (Rm 5,20).

“Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, thì Thiên Chúa là Đấng trung tín và công chính, sẽ tha tội cho ta” (1 Ga 1,9).

Bước đi trong ánh sáng mới

Đón nhận lòng thương xót không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi ta phải khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, và can đảm bước ra khỏi bóng tối. Nhưng một khi để cho ánh mắt đầy yêu thương của Chúa chạm đến cõi lòng, ta sẽ được hồi sinh - như người phụ nữ ấy đã đứng dậy và bước đi trong ánh sáng của một khởi đầu mới.

Ơn tha thứ là bước đầu. Nhưng điều quan trọng hơn là để ánh mắt yêu thương của Chúa thấm sâu vào tâm hồn, nâng dậy lòng ta, và soi sáng mọi hành vi trong đời sống thường ngày:

“Anh em hãy sống như con cái ánh sáng… và đừng tham dự vào những việc vô ích của bóng tối” (Ep 5,8.11).

“Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Từ ánh nhìn ấy, ta học được cách nhìn người khác bằng lòng thương xót, và trở nên khí cụ của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

 

Tác giả: Philip Kosloski

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Aleteia.org

Top