Âm nhạc - Nhịp cầu của tình thân ái
TGPSG -- Từ những mất mát tuổi thơ, Võ Lê Minh Thư đã tìm thấy nơi tiếng đàn cello một hành trình vượt lên nghịch cảnh. Âm nhạc không chỉ là niềm đam mê nghệ thuật, mà còn trở thành nhịp cầu nối kết yêu thương và phục vụ cộng đồng.
Sự ra đi của mẹ khi mới mười bốn tuổi đã để lại trong lòng Võ Lê Minh Thư một khoảng trống sâu thẳm. Thế nhưng, nhờ sự yêu thương và nâng đỡ của bà và các dì tại giáo xứ Tân Hòa, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, cô đã từng bước vượt qua đau thương. Vừa nỗ lực học tập tại trường phổ thông, vừa kiên trì theo đuổi việc học cello tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Thư sớm bộc lộ nghị lực và niềm say mê đặc biệt với âm nhạc.

Cô tốt nghiệp trung học với thành tích xuất sắc, đồng thời hoàn thành chương trình Trung cấp Cello hệ 7 năm dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Trần Tố Nga. Những năm tháng ấy không chỉ là quá trình rèn luyện kỹ thuật, nhưng còn là hành trình tôi luyện bản lĩnh nội tâm - điều cần thiết đối với một nghệ sĩ theo đuổi con đường chuyên nghiệp.
Khát vọng vươn xa đã đưa Minh Thư đến với University of Wyoming (Hoa Kỳ), ngôi trường được thành lập từ năm 1886. Sau khi hoàn tất bậc Cử nhân, cô tiếp tục nhận học bổng Thạc sĩ Âm nhạc tại University of Missouri–Kansas City (UMKC). Những năm học nơi xứ lạnh, giữa mùa đông khắc nghiệt và môi trường học thuật đòi hỏi cao, trở thành thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội giúp cô trưởng thành và vững vàng hơn.
Hiện nay, ở tuổi 28, Minh Thư đang theo học chương trình Tiến sĩ Âm nhạc (biểu diễn) tại Florida State University (FSU) dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Gregory Sauer. Với cô, cello không chỉ là một nhạc cụ, nhưng là phương tiện diễn tả chiều sâu tâm hồn. Âm thanh trầm ấm của cây đàn có khả năng nâng đỡ, chia sẻ và kết nối. Khi hòa cùng các nhạc cụ khác, tiếng cello tạo nên những giai điệu giàu cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe.
Cùng với nghệ sĩ violin người Nhật Bản Masayoshi Arakawa, Minh Thư thực hiện album Dream Sequence, giới thiệu các tác phẩm chịu ảnh hưởng của âm nhạc dân gian. Album dài 65 phút gồm tám tác phẩm của Zoltán Kodály, Erwin Schulhoff và tác phẩm mới Tuko Dream Sequence: Trances for Violin and Cello của nhà soạn nhạc Isaac Villaroya, người Mỹ gốc Philippines.
Theo chia sẻ của Isaac Villaroya, tác phẩm được gợi hứng từ ký ức tuổi thơ tại Philippines, nơi âm thanh thiên nhiên - tiếng tắc kè và dàn đồng ca côn trùng trong đêm - hòa quyện vào đời sống thường nhật. Qua việc giới thiệu những tác phẩm ít được trình diễn, Minh Thư và Masayoshi mong muốn mở rộng kho tàng dành cho song tấu violin - cello. Album được phát hành ngày 1/8/2025 trên CD và các nền tảng số (Spotify, YouTube, Apple Music…), ghi âm tại Alchemy Sound Studios, Tallahassee, Florida, mang đến những sắc màu và cung bậc mới mẻ qua lăng kính hiện đại.
Luận án Tiến sĩ của Võ Lê Minh Thư được hướng dẫn bởi vị giáo sư đáng kính Gregory Sauer lấy trọng tâm từ Tuko Dream Sequence, phân tích sự cộng tác giữa nghệ sĩ biểu diễn và nhà soạn nhạc đương đại, đồng thời làm rõ các yếu tố dân gian Philippines trong tác phẩm. Trong ba năm qua, cô còn phát hành thêm hai album khác dựa trên chất liệu dân gian từ Colombia, Tiệp Khắc, Hungary và Philippines, cho thấy sự quan tâm đặc biệt đến âm nhạc truyền thống trong bối cảnh biểu diễn hàn lâm.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Minh Thư và Masayoshi còn mang tiếng đàn đến các viện dưỡng lão như Tapestry Senior Living, Woodmont Senior Living và Westminster Oaks. Ở đó, những bản nhạc quen thuộc vang lên giữa không gian yên tĩnh, sưởi ấm những tâm hồn đã đi qua những năm tháng cuộc đời. Với họ, âm nhạc không chỉ để trình diễn, nhưng còn để sẻ chia và nâng đỡ.
Tháng 10/2024, Minh Thư cùng các đồng nghiệp từ Khoa Âm nhạc FSU đến Cartagena (Colombia) giảng dạy và biểu diễn tại Đại học Nghệ thuật và Khoa học Bolívar (UNIBAC). Cô tham gia hướng dẫn các lớp chuyên đề và biểu diễn trong hai buổi hòa nhạc cùng nghệ sĩ quốc tế. Trải nghiệm văn hóa và âm nhạc vùng Caribê giúp cô mở rộng góc nhìn và đào sâu sự cảm thụ nghệ thuật.
Võ Lê Minh Thư (Đại học Bang Florida - FSU) biểu diễn trong một không gian âm nhạc.
Võ Lê Minh Thư cùng giảng viên và sinh viên Đại học UNIBAC (Cartagena, Colombia).
Bên cạnh đó, cô còn tham gia giảng dạy âm nhạc cho thiếu nhi tại The Tree House Episcopal Montessori School, ngôi trường Công giáo. Với Minh Thư, việc hướng dẫn các em nhỏ làm quen với âm thanh và nhịp điệu cũng là một cách gieo những hạt giống yêu thương và sáng tạo cho tương lai.
Võ Lê Minh Thư cùng đồng nghiệp tại Trường Montessori Episcopal The Tree House.
Nhìn lại quãng thời gian học tập tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, cô từng biểu diễn tại Nhà hát Thành phố, tham dự các lớp Masterclass với nghệ sĩ quốc tế và tham gia trại hè Saigon Chamber Music. Năm 2014, cô nhận Học bổng Tài năng Trẻ Toyota cùng nhiều học bổng thường niên khác.
Là người Công giáo, Minh Thư đặc biệt xúc động khi trình diễn Ave Maria của Schubert hay tác phẩm cùng tên của Bach và Gounod. Với cô, những giai điệu linh thiêng ấy không chỉ là âm nhạc, mà còn là lời cầu nguyện. Cô thường phục vụ trong các Thánh lễ tại nhà thờ Phanxicô Đa Kao vào dịp Giáng Sinh và các ngày lễ lớn, dâng tiếng đàn như một cách tri ân Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.
Hành trình của Võ Lê Minh Thư cho thấy âm nhạc có thể trở thành nhịp cầu nối kết con người vượt qua khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và khoảng cách địa lý. Từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, từ giảng đường đại học đến viện dưỡng lão, trường mầm non, mẫu giáo, sinh viên đại học… tiếng cello vẫn ngân vang một thông điệp giản dị: khi được đặt trong tinh thần yêu thương và phục vụ, nghệ thuật sẽ chạm đến điều đẹp đẽ nhất nơi tâm hồn con người.
Masayoshi Arakawa (violin) và Võ Lê Minh Thư (cello) thăm các cụ tại viện dưỡng lão
Bài: Lê Tín (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Bóng mẹ trên những bậc thang nhà thờ
-
Ơn của Ngài đủ cho con - Hồi ức ngày tuyên hứa Huynh trưởng -
Ánh sáng Phục Sinh trong tâm hồn sau 17 năm xa cách -
Cảm nghiệm Thánh lễ kính Thánh Giuse tại giáo xứ Bùi Phát -
60 năm hôn phối - Chứng tá của một tình yêu lấy Thiên Chúa làm nền tảng -
Lần chuỗi Mân Côi, thắp nến và rước kiệu Đức Mẹ tại Thánh địa Fatima -
Hành trình gặp gỡ Lời Chúa tại Trung tâm Mục vụ -
Tan biến để trở thành đại dương -
Chúa không bao giờ bỏ mình đâu con - Hành trình đức tin từ gian khó đến dấn thân -
Trở về sau những khoảng lặng của đức tin
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu