Ý cầu nguyện tháng Hai của Đức Giáo hoàng: “Cầu cho các trẻ em mắc bệnh nan y”

Ý cầu nguyện tháng Hai của Đức Giáo hoàng: “Cầu cho các trẻ em mắc bệnh nan y”

Ý cầu nguyện tháng Hai của Đức Giáo hoàng: “Cầu cho các trẻ em mắc bệnh nan y”

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố ý cầu nguyện của ngài cho tháng Hai và mời gọi các tín hữu Công giáo cùng hiệp ý cầu nguyện với ngài, để nhận ra dung mạo của Thiên Chúa nơi mỗi trẻ em đang đau khổ.

“Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã đón nhận các trẻ nhỏ vào vòng tay và âu yếm chúc lành cho các em, hôm nay chúng con đem đến trước Nhan Thánh Chúa những trẻ em đang sống với các căn bệnh nan y.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mở đầu video Cầu nguyện cùng Đức Giáo hoàng hằng tháng bằng lời kinh dành cho các trẻ em đau khổ.

Ngài nhắc lại rằng những thân thể mong manh” của các em là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Giêsu, và nụ cười của các em giữa đau đớn là chứng tá cho Nước Thiên Chúa.

“Chúng con xin Chúa cho các em không bao giờ thiếu sự chăm sóc y tế thích đáng, sự quan tâm nhân bản và đầy lòng trắc ẩn, cũng như sự nâng đỡ của một cộng đoàn luôn đồng hành với các em trong yêu thương.”

Đức Giáo hoàng Lêô cũng cầu nguyện cho các gia đình của những trẻ em bệnh tật, cho những người chăm sóc và các bác sĩ, đồng thời bày tỏ ước mong Chúa Thánh Thần soi sáng các quyết định của họ và ban cho họ sự kiên nhẫn cùng lòng dịu dàng.

Ngài nói: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết nhận ra dung mạo Chúa nơi mỗi trẻ em đau khổ. Ước chi sự mong manh của các em đánh thức lòng trắc ẩn nơi chúng con, và thúc đẩy chúng con chăm sóc, đồng hành và yêu thương bằng những cử chỉ liên đới cụ thể.”

Kết thúc, Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi các tín hữu cầu nguyện để Giáo hội biết trân trọng sự mong manh và trở thành nguồn ủi an giữa đau khổ.

Hàng triệu người cầu nguyện cho các trẻ em đau khổ

Một thông cáo báo chí của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng – đơn vị tổ chức sáng kiến Cầu nguyện cùng Đức Giáo hoàng – cho biết trong tháng này, Đức Giáo hoàng Lêô đang mang trong trái tim mình các trẻ em đang đau khổ.

Video kèm theo ý cầu nguyện của ngài được ghi hình tại nhà thờ Thánh Pellegrino trong khuôn viên Vatican.

Khi ngỏ lời, Đức Giáo hoàng được thấy đang cầm trên tay những bức tranh của các em nhỏ mắc nhiều bệnh khác nhau, hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesù ở Rôma.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 400.000 trẻ em và thanh thiếu niên được chẩn đoán mắc ung thư, khiến căn bệnh này trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết hơn 2,1 tỷ trẻ em và thanh thiếu niên dưới 20 tuổi đang bị ảnh hưởng bởi các bệnh mạn tính hoặc các vấn đề sức khỏe kéo dài.

Khoảng 1 triệu trẻ em dưới 20 tuổi tử vong mỗi năm do các căn bệnh này.

Như linh mục Cristóbal Fones, Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, chia sẻ: “Chúng tôi tràn đầy hy vọng khi biết rằng hơn 20 triệu người tại hơn 90 quốc gia đang hiệp ý cầu nguyện cho ý chỉ này. Điều đó cho thấy thực tại đầy thách đố và khó khăn này đã chạm đến trái tim họ và làm sâu sắc thêm cam kết của họ.”

Lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Lêô cho các trẻ em mắc bệnh nan y

Lạy Chúa Giêsu,

Đấng đã đón nhận các trẻ nhỏ vào vòng tay và âu yếm chúc lành cho các em, hôm nay chúng con đem đến trước Nhan Thánh Chúa những trẻ em đang sống với các căn bệnh nan y.

Những thân thể mong manh của các em là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa,

và nụ cười của các em, ngay giữa đau đớn, là chứng tá cho Nước Chúa.

Chúng con xin Chúa cho các em không bao giờ thiếu sự chăm sóc y tế thích đáng,

sự quan tâm nhân bản và đầy lòng trắc ẩn,

cùng sự nâng đỡ của một cộng đoàn luôn đồng hành với các em trong yêu thương.

Xin nâng đỡ các gia đình của các em trong niềm hy vọng,

giữa bao mệt mỏi và bất định,

và làm cho họ trở thành những chứng nhân của một đức tin được tôi luyện và lớn lên qua thử thách.

Xin chúc lành cho đôi tay của các bác sĩ, y tá và những người chăm sóc,

để công việc của họ luôn là biểu lộ của lòng trắc ẩn sống động.

Xin cho Thánh Thần Chúa soi sáng họ trong mọi quyết định khó khăn,

và ban cho họ sự kiên nhẫn cùng lòng dịu dàng để phục vụ với phẩm giá.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết nhận ra dung mạo Chúa nơi mỗi trẻ em đau khổ.

Ước chi sự mong manh của các em đánh thức lòng trắc ẩn nơi chúng con,

và thúc đẩy chúng con chăm sóc, đồng hành và yêu thương

bằng những cử chỉ liên đới cụ thể.

Xin làm cho chúng con trở thành một Giáo hội

được thúc đẩy bởi những tâm tình của Trái Tim Chúa

và được thôi thúc bởi cầu nguyện và phục vụ,

biết trân trọng và nâng đỡ sự mong manh,

và giữa đau khổ, trở thành nguồn ủi an,

hạt giống của hy vọng và lời loan báo về sự sống mới.

Amen.

Top