Xuân Tin Cậy - Lên đường Thừa Sai

Xuân Tin Cậy - Lên đường Thừa Sai

Xuân Tin Cậy - Lên đường Thừa Sai

TGPSG -- “Phúc thay người đặt niềm tin cậy trọn vẹn vào Chúa.” (Tv 112)

Mùa xuân về không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta khởi đầu lại trong đức tin. Trong bầu khí linh thiêng của những ngày Tết, cộng đoàn tín hữu quy tụ bên bàn thờ Chúa, dâng Thánh lễ tạ ơn và phó thác năm mới cho Người.

Năm nay, trong đường hướng mục vụ của Giáo hội, mỗi người Kitô hữu được nhắc nhớ rằng: chúng ta là môn đệ thừa sai. Điều đó không chỉ dành cho một số người, nhưng là ơn gọi chung của mọi tín hữu.

Sáng Mùng Một Tết, khi đón nhận Lời Chúa: “Phúc thay người đặt niềm tin cậy trọn vẹn vào Chúa.” (Tv 112), chúng ta không chỉ nghe như một lời chúc, nhưng như một sứ điệp sai đi.

Một môn đệ thừa sai trước hết là người biết tin cậy trọn vẹn vào Chúa. Bởi chỉ khi đặt nền tảng đời mình trên niềm tín thác, chúng ta mới có thể trở thành chứng nhân giữa đời.

Xuân là dịp gia đình sum họp, là lúc con cháu quây quần bên ông bà cha mẹ, là thời khắc thăm hỏi bạn bè thân quen. Chính trong những cuộc gặp gỡ ấy, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành ánh sáng nhỏ bé của Tin Mừng qua lời chúc bình an chân thành; qua sự tha thứ và hòa giải; qua thái độ yêu thương và khiêm nhường.

Loan báo Tin Mừng không nhất thiết bằng những lời nói lớn lao, nhưng bằng chính đời sống được biến đổi. Khi chúng ta sống hiền hòa, trung thực, quảng đại trong công việc; khi chúng ta biết nhớ ơn tổ tiên trong ngày Mùng Hai; khi chúng ta dâng công việc cho Chúa trong ngày Mùng Ba. Đó đã là một cách loan báo Tin Mừng.

Mùa xuân không chỉ đổi mới đất trời, nhưng còn mời gọi đổi mới tâm hồn. Một năm mới mở ra, và mỗi người chúng ta được sai đi ngay trong chính gia đình mình, trong môi trường làm việc, trong các mối tương quan hằng ngày.

Ước gì lộc xuân Lời Chúa năm nay trở thành kim chỉ nam cho hành trình ấy.

Tin cậy để bước đi.
Tin cậy để phục vụ.
Tin cậy để trở thành môn đệ thừa sai giữa lòng đời.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta, để mùa xuân này không chỉ là mùa của đoàn tụ, nhưng còn là mùa của sứ vụ - mùa của những môn đệ được sai đi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống mình.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Top