Với Chúa Giêsu, chúng ta có thể tiến bước
TGPSG -- “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cr 12,9)
Một buổi sáng, tôi tình cờ nhìn thấy một con kiến rất nhỏ đang cố sức tha một miếng mồi lớn hơn nó rất nhiều lần. Nó kéo một chút, miếng mồi lại mắc vào một viên đá. Nó dừng lại, đổi hướng rồi tiếp tục. Có lúc dường như không còn đủ sức, nó đứng yên một lúc. Tôi tưởng nó sẽ bỏ cuộc. Nhưng không. Nó lại cúi xuống, cố sức kéo và tiếp tục hành trình, từng chút một.
Tôi ngồi nhìn con kiến nhỏ bé ấy mà chợt nghĩ đến cuộc sống của mỗi người chúng ta. Có những lúc trước mặt chúng ta cũng xuất hiện những gánh nặng quá lớn so với sức mình: một nỗi đau kéo dài, một mất mát, một khó khăn trong gia đình, một thất bại hay một biến cố bất ngờ. Có những ngày chúng ta mệt mỏi đến mức chỉ muốn dừng lại và tự hỏi: “Làm sao con có thể vượt qua?”
Khi đọc lời Chúa Giêsu: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” (Ga 6,67), tôi cảm thấy câu hỏi ấy không chỉ dành cho các môn đệ ngày xưa. Nó cũng có thể vang lên trong lòng mỗi người chúng ta, nhất là khi cuộc sống không còn như mình mong đợi.
Khi ấy, câu trả lời của Phêrô thật đơn sơ: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.” (Ga 6,68) Phêrô không nói rằng ông đã hiểu hết. Ông chỉ biết một điều: ngoài Chúa ra, ông không biết phải đi về đâu. Có lẽ đức tin của chúng ta cũng vậy.
Có những điều chưa hiểu. Có những lời cầu nguyện chưa được đáp lại. Có những khó khăn vẫn còn đó. Nhưng chúng ta vẫn chọn ở lại với Chúa. Không phải vì chúng ta mạnh mẽ, mà vì chúng ta biết mình cần Người.
Tôi nghĩ đến con kiến nhỏ. Nó không làm cho miếng mồi nhẹ đi. Nó chỉ kiên trì mang nó từng chút một.
Có lẽ cuộc sống của chúng ta cũng cần như thế.
Chúng ta không cần phải biết hết ngày mai. Không cần giải quyết tất cả mọi chuyện trong một ngày. Nếu hôm nay chỉ đủ sức bước một bước, hãy bước một bước. Một bước trong niềm tin. Một bước trong hy vọng.
Một bước trong phó thác. Rồi ngày mai, lại bước thêm một bước nữa.
Chúa không phải lúc nào cũng cất ngay những ngọn núi trước mặt chúng ta. Nhưng Người ban ơn để chúng ta có sức đi qua.
Lời Chúa: “Ơn Ta đủ cho con” nhắc tôi rằng nhiều khi chúng ta chỉ nhìn vào sự yếu đuối của mình, còn Thiên Chúa nhìn thấy nơi chúng ta một sức mạnh mà chính chúng ta chưa nhận ra.
Có những người vẫn mỉm cười dù trong lòng đang đau. Vẫn chăm sóc gia đình, vẫn làm việc, vẫn phục vụ và cầu nguyện dù có những ngày rất mệt mỏi.
Đó cũng là một cách bước đi với Chúa: Mệt nhưng vẫn bước. Đau nhưng vẫn hy vọng. Chưa hiểu nhưng vẫn tin. Yếu đuối nhưng vẫn phó thác.
Tôi lại nhớ đến con kiến nhỏ hôm nào. Một thân hình bé xíu, một miếng mồi lớn lao, nhưng nó không bỏ cuộc.
Và tôi chợt hiểu: đừng chỉ nhìn vào sự nhỏ bé của mình mà quên rằng ơn Chúa có thể giúp chúng ta vượt qua những điều tưởng như vượt quá sức mình.
Nếu hôm nay con đường trước mắt còn dài, hãy bước tiếp. Nếu gánh nặng vẫn còn đó, hãy phó thác. Nếu chỉ còn đủ sức cho một bước, hãy bước một bước. Bởi điều quan trọng không phải là chúng ta biết mình sẽ đi được bao xa, mà là chúng ta biết mình đang đi với ai.
Và khi không còn biết phải đi đâu, hãy nhớ lời Phêrô: “Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến ai?”
Có thể hôm nay chúng ta chưa hiểu. Nhưng vẫn có thể tin. Có thể hôm nay chúng ta còn yếu đuối. Nhưng vẫn có thể bước đi. Có thể ngày mai còn nhiều điều chưa biết. Nhưng vẫn có thể phó thác. Bởi với Chúa Giêsu, chúng ta có thể tiến bước.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Có những lúc con thấy con đường phía trước quá dài và gánh nặng trên vai quá lớn.
Xin cho con đừng chỉ nhìn vào sự yếu đuối của mình mà quên đi ơn Chúa. Khi con đau khổ, xin ban sức mạnh.
Khi con hoang mang, xin soi sáng. Khi con yếu đuối, xin nâng đỡ. Khi con chưa hiểu, xin cho con biết tin tưởng.
Nếu hôm nay con chỉ còn đủ sức để bước một bước, xin Chúa đi cùng con bước ấy. Xin cho con luôn biết thưa với Chúa: “Lạy Thầy, bỏ Thầy thì con biết đến ai?” Và xin cho con luôn xác tín: “Ơn Chúa đủ cho con.”Amen.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Hình đại diện từ AI
bài liên quan mới nhất
- Không chỉ là chuyện của hai mẹ con
-
Giáo xứ trước những thao thức với vị mục tử mới -
Cứ đến mà xem! - Một cuộc gặp gỡ thay đổi một người -
Biết Chúa và yêu mến Chúa -
Một người mẹ tuyệt vời -
Nỗi niềm chuyển giao sứ vụ -
Ra đi với sứ vụ cầu nguyện -
Hãy tha thứ, thì sẽ được tha thứ -
Khi sóng gió ập tới -
Bước ra khỏi mạn thuyền
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?