Vác thập giá bước đi trong tình yêu và tín thác

Vác thập giá bước đi trong tình yêu và tín thác

TGPSG -- “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Cuộc sống mỗi người luôn có những ngày vui và những ngày nặng trĩu. Có những lúc mọi sự diễn ra như mong muốn, nhưng cũng có những khi một biến cố bất ngờ, một lời nói vô tình, một sự hiểu lầm hay một trách nhiệm âm thầm khiến lòng người mỏi mệt.

Chúa Giêsu không hứa với những ai theo Người một con đường luôn bằng phẳng. Người mời gọi chúng ta từ bỏ chính mình, vác thập giá và bước theo Người.

Thập giá ấy có thể là một thử thách lớn, nhưng cũng có thể chỉ là những điều rất nhỏ của đời sống mỗi ngày: biết nhẫn nhịn khi bị hiểu lầm, biết tha thứ khi bị tổn thương, biết hy sinh một chút quyền lợi của mình, biết kiên nhẫn với một người khó tính, hay âm thầm chu toàn một bổn phận mà chẳng ai nhìn thấy.

Vác thập giá không có nghĩa là cam chịu trong buồn bã. Vác thập giá là đón nhận điều mình không thể thay đổi với lòng tín thác, đồng thời cố gắng làm điều tốt nhất trong hoàn cảnh Chúa đặt để.

Điều làm nên ý nghĩa của thập giá không phải là nó nặng bao nhiêu, nhưng là chúng ta có bước đi cùng Đức Kitô hay không.

Có một người cha ngày nào cũng đưa con nhỏ đến trường. Một hôm, trời mưa rất lớn. Đường ngập, chiếc xe không thể đi tiếp. Người cha đành xuống xe, cõng con trên lưng và lội qua đoạn đường ngập nước.

Đứa bé ôm chặt lấy cổ cha và hỏi:  Cha có mệt không? Người cha mỉm cười: Có chứ! Nhưng cha không thấy nặng, vì con đang ở trên lưng cha.

Có những thập giá trong cuộc đời cũng như thế. Khi chỉ nhìn vào khó khăn, chúng ta dễ thấy mình kiệt sức. Nhưng khi biết rằng Chúa đang cùng mang với mình, gánh nặng ấy không còn là một lý do để tuyệt vọng.

Đức tin không phải là lời hứa rằng chúng ta sẽ không còn gặp đau khổ. Đức tin là xác tín rằng trong đau khổ, chúng ta không bao giờ bước đi một mình.

Vác thập giá giữa một thành phố đông người

Giữa những thành phố đông đúc, con người có thể gặp nhau mỗi ngày nhưng vẫn có những tâm hồn rất cô đơn. Có người đang cần một lời hỏi thăm. Có người chỉ mong nhận được một ánh mắt cảm thông. Có người mang trong lòng một nỗi đau mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Vì thế, vác thập giá không chỉ là mang lấy những khó khăn của riêng mình, mà còn là biết mang lấy một phần nỗi đau của người khác bằng tình yêu.

Loan báo Tin Mừng đôi khi không bắt đầu bằng những điều lớn lao. Một nụ cười, một lời nói nhẹ nhàng, một lần chủ động làm hòa, một sự tha thứ, một bàn tay nâng đỡ người đang gặp khó khăn… cũng có thể trở thành một cách để Đức Kitô hiện diện giữa lòng thành phố.

Có khi người khác chưa cần chúng ta nói về Chúa, nhưng họ cần nhìn thấy một người sống như Chúa Giêsu: biết yêu thương, biết cảm thông, biết tha thứ và biết phục vụ.

Khi ngày sống khép lại

Mỗi ngày qua đi cũng là một cơ hội để chúng ta dừng lại và nhìn vào hành trình của mình.

Hôm nay, chúng ta đã làm cho ai được bình an hơn chưa? Có lời nói nào vô tình làm người khác tổn thương? Có ai đang cần chúng ta tha thứ? Có một người nào đó đang chờ một lời hỏi thăm mà chúng ta đã vô tình bỏ quên?

Và giữa những vui buồn của ngày sống, chúng ta có nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện?

Có thể Người hiện diện trong một người đã giúp đỡ chúng ta, trong một lời động viên đúng lúc, trong một biến cố khiến chúng ta trưởng thành hơn, hoặc ngay cả trong một thử thách làm chúng ta phải khóc.

Nhìn lại ngày sống không phải để kết án chính mình, nhưng để nhận ra ân sủng của Chúa vẫn âm thầm hoạt động. Những thiếu sót được trao cho lòng thương xót. Những niềm vui được dâng lên trong tâm tình tạ ơn. Những thập giá được đặt vào bàn tay Chúa với lòng tín thác.

Bước theo Đức Kitô là một hành trình mỗi ngày. Có ngày bước chân nhẹ nhàng, có ngày bước chân nặng trĩu. Nhưng nếu vẫn bước đi trong tình yêu và tín thác, thì ngay cả những con đường khó khăn cũng có thể trở thành con đường dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn.

Xin cho mỗi người biết đón nhận thập giá của mình không bằng sự than trách, nhưng bằng lòng tín thác; biết nhìn thấy những người đang đau khổ chung quanh không bằng sự thờ ơ, nhưng bằng lòng thương cảm; và biết biến những cuộc gặp gỡ hằng ngày thành những cơ hội để trao ban tình yêu.

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết vác thập giá bằng lòng tin, bước đi bằng tình yêu và sống mỗi ngày như một lời đáp trả nhỏ bé cho tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, Chúa vẫn đang đồng hành và không bao giờ bỏ chúng con một mình. Amen.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Hình đại diện từ AI

Top