Từ dòng lũ ở Nepal, nghĩ về hồng ân sự sống
“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13)
Có những buổi sáng, chúng ta thức dậy và bắt đầu một ngày như bao ngày khác. Một tiếng chuông điện thoại, một bữa cơm, một lời chào người thân, một chuyến xe, một công việc đang chờ phía trước… Mọi sự diễn ra bình thường đến mức chúng ta quên mất rằng: được sống thêm một ngày đã là một hồng ân.
Những ngày qua, tin tức đau lòng từ Nepal, Trung Quốc và Tây Tạng khiến lòng người không khỏi nghẹn lại. Thiên tai bất ngờ ập xuống, cuốn theo nhà cửa, đường sá, phương tiện và cả những con người đang sống một cuộc đời rất bình thường.
Có người đang làm việc. Có người đang trên đường. Có người đang hành hương. Có người vẫn còn những dự định cho ngày mai. Thế rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả đã đổi thay.
Đằng sau những con số thương vong là những con người, những gia đình, những người cha, người mẹ, người con, người bạn… Có những người vẫn đang chờ đợi trong nước mắt, mong một cuộc điện thoại, một tin nhắn, một tin báo rằng người thân của mình vẫn còn sống.
Những biến cố như thế nhắc chúng ta rằng sự sống thật mong manh. Chúng ta thường bận tâm đến bao điều: công việc, tiền bạc, hơn thua, giận hờn… Có những lời xin lỗi cứ để dành cho ngày mai. Có những cuộc điện thoại cứ nghĩ khi nào rảnh sẽ gọi. Có những người thân cứ hẹn cuối tuần sẽ về thăm.
Nhưng chúng ta có chắc mình còn ngày mai không? Tin Mừng về những cô trinh nữ cầm đèn mời gọi chúng ta tỉnh thức. Tỉnh thức không phải là sống trong sợ hãi, nhưng là biết sống trọn vẹn giây phút hiện tại; biết quý trọng những người Chúa đang đặt bên cạnh mình; biết yêu thương khi còn có thể, tha thứ khi còn có cơ hội và trở về khi cánh cửa vẫn còn mở.
Bởi có những điều mất đi rồi không thể tìm lại. Thời gian đã qua không trở lại. Một lời chưa kịp nói có thể trở thành lời ân hận. Một người đã ra đi có thể để lại trong lòng ta một khoảng trống không gì lấp đầy được.
Vì thế, nếu hôm nay chúng ta còn được nhìn thấy bình minh, còn có người thân để gọi, còn có một mái nhà để trở về, còn có những người yêu thương và sẻ chia với mình… xin đừng xem đó là điều hiển nhiên. Mỗi ngày sống là một món quà. Mỗi cuộc gặp gỡ là một ân ban. Mỗi người bên cạnh chúng ta đều đáng được yêu thương.
Trước những mất mát của người dân Nepal, Trung Quốc và Tây Tạng, chúng ta không thể làm cho những người đã ra đi trở lại. Nhưng chúng ta có thể cầu nguyện. Chúng ta có thể cúi mình trước nỗi đau của những gia đình đang mất người thân. Và chúng ta có thể để những biến cố ấy chạm đến trái tim mình, để biết sống nhân ái, quảng đại và yêu thương hơn.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho chúng con biết giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng như những cô trinh nữ khôn ngoan trong Tin Mừng.
Xin cho chúng con đừng chờ đến ngày mai mới yêu thương, đừng để những lời xin lỗi trở thành quá muộn, đừng để những người thân yêu chỉ được chúng con trân quý khi họ đã không còn bên cạnh.
Xin cho chúng con biết nhận ra rằng mỗi bình minh thức dậy, mỗi bữa cơm được sum họp, mỗi bàn tay còn có thể nắm lấy một bàn tay khác… đều là những hồng ân đáng để chúng con tạ ơn.
Xin cho chúng con biết sống tỉnh thức và trọn vẹn ngày hôm nay, bởi chúng con không biết ngày mai sẽ ra sao.
Và xin thương đến những nạn nhân trong các thảm họa tại Nepal, Trung Quốc và Tây Tạng. Xin đón nhận những người đã qua đời vào vòng tay yêu thương của Chúa; xin nâng đỡ những người đang đau khổ, mất mát và ban cho họ sức mạnh để bước tiếp.
Bài: Mai Hoa. Ảnh: Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Thánh Nữ Monica - Khi tình yêu không bỏ cuộc
-
Với Chúa Giêsu, chúng ta có thể tiến bước -
Bài học từ hai Thánh Mônica và Augustinô -
Giáo xứ trước những thao thức với vị mục tử mới -
Cứ đến mà xem! - Một cuộc gặp gỡ thay đổi một người -
Biết Chúa và yêu mến Chúa -
Một người mẹ tuyệt vời -
Nỗi niềm chuyển giao sứ vụ -
Ra đi với sứ vụ cầu nguyện -
Hãy tha thứ, thì sẽ được tha thứ
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?