Tu đoàn Bác Ái Chúa Kitô - Cộng đoàn và Học viện Sài Gòn mừng bổn mạng và bế giảng năm học (2024-2025)

Tu đoàn Bác Ái Chúa Kitô - Cộng đoàn và Học viện Sài Gòn mừng bổn mạng và bế giảng năm học (2024-2025)

Tu đoàn Bác Ái Chúa Kitô - Cộng đoàn và Học viện Sài Gòn mừng bổn mạng và bế giảng năm học (2024-2025)

TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 18g thứ sáu ngày 30-05-2025 tại nhà thờ giáo xứ Tân Phú Hòa, các tu sĩ thuộc Tu đoàn bác ái Chúa Kitô đã hân hoan mừng lễ Đức Maria thăm bà Elisabeth, bổn mạng Cộng đoàn và học viện Sài Gòn, đồng thời bế giảng năm học 2024-2025 và tốt nghiệp.

Thánh lễ do Linh mục (Lm) Antôn Nguyễn Văn Thành - Tổng Phụ trách Tu đoàn chủ tế. Đồng tế có Lm Phaolô Hồ Phi Chỉnh, Giám đốc đào tạo, Lm Vinh Sơn Vũ Đức Liêm - chánh xứ Tân Phú Hòa, Lm Giuse Võ Viết Cường - OP, giảng lễ, cùng với sự tham dự của các tu sĩ thuộc Tu đoàn, các dòng tu, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa, khách mời, thân nhân và ân nhân.

Trước Thánh lễ có phần gặp gỡ và chào đón các linh mục tu sĩ cùng khách mời. Trong phần đầu lễ, Lm Phaolô Hồ Phi Chỉnh giới thiệu các thành phần tham dự.

Tiếp đến sau bài Tin Mừng thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Eliasabeth, Lm Giuse Võ Viết Cường chia sẻ:

Chúng ta sống tâm tình cảm tạ tri ân trong bầu khí vui mừng hân hoan. Các bài đọc Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được niềm vui của những con người nhận ra ân lộc Chúa ban. Niềm vui không ai lấy đi được, vì là niềm vui Chúa ban cho con người.

Câu chuyện Tin Mừng lại càng vui tươi rộn ràng hơn, khi bà Elisabeth - người phụ nữ lớn tuổi lại biết tin mình có thai. Trước tin bà chị họ có thai, Maria đon đả đi lên miền sơn cước, đi trong nhịp bước vui tươi. Niềm vui Mẹ không giữ cho riêng mình mà còn chia sẻ cho người khác. Từ nhà Mẹ Maria đi khoảng 100 cây số tới nhà bà Elisabeth. Thay cho cho sự lo lắng vì đang mang thai, Mẹ ra đi bằng niềm vui khôn tả. Hai bà mẹ và 2 người con trong bụng cũng nhảy lên vì vui sướng.

Chúng ta tin rằng, sau Thánh lễ này, sẽ có các thầy qua nghi thức sai đi, đến bất cứ nơi nào các thầy cũng vui vẻ làm việc bằng sự hiện diện nồng ấm và thái độ phục vụ. Các sứ giả của Chúa có thể sẽ được gởi lên miền sơn cước nào đó. Nhưng không phải là miền sơn cước về địa lý, mà luôn ẩn chứa cạm bẫy và gian khó, những nơi không thiếu những phiền muộn, những cám dỗ muốn bỏ cuộc và cả những nao núng làm các thầy không muốn trở về trong năm học mới. Thế nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh, có ĐứcMẹ luôn hiện diện, như năm xưa Mẹ ở với các tông đồ sau biến cố Chúa lên trời. Xin cho các thầy luôn bước đi với tình yêu của Chúa Kitô và theo linh đạo của tu đoàn.

Chúng ta xin cho các thầy có được niềm vui và cất bước ra đi cho sứ mạng bác ái của tu đoàn. Xin Đức Maria luôn cùng đi với các thầy, trở thành bạn đồng hành để các thầy mang tin vui, tin mừng và sứ mạng mang Lời đến cho mọi người. Chúng ta xin cho mỗi người trong những lúc khốn khó vẫn ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa, vì luôn có Chúa làm gia nghiệp.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ là nghi thức sai đi cho các thầy đã tốt nghiệp thần học, triết học và các ngành chuyên môn.

Tiếp đến 1 thầy đại diện bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân linh mục giám đốc đào tạo, các linh mục giáo sư, Lm chánh xứ Tân Phú Hòa, ân nhân, thân nhân và tất cả mọi người đã góp phần vào việc đào tạo tu sĩ.

 Sau thánh lễ niềm vui của ngày lễ Bổn mạng được tiếp nối với tiệc mừng tại hội trường giáo xứ Tân Phú Hòa.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Hình: Vinhsơn Doãn Vũ

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top