Thánh tượng Mẹ Fatima Trái Tim: Hành trình từ Việt Nam đến Carthage, Missouri

TGPSG -- Từ chuyến thánh du dự định chỉ kéo dài 3 tháng, Thánh tượng Mẹ Fatima Trái Tim đã ở lại Việt Nam suốt 3 năm, từ 1965 đến 1967, đi từ Bến Hải đến Cà Mau, trước khi trở về Fatima và rồi được cung nghinh sang Hoa Kỳ năm 1984. Từ đó đến nay, Thánh tượng Mẹ được lưu giữ và tôn kính tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ ở Carthage, Missouri, nơi hằng năm những người con Việt Nam xa quê quy tụ trong Ngày Thánh Mẫu.

Với những ai đã tham dự và theo dõi Ngày Thánh Mẫu diễn ra vào đầu tháng 8 hằng năm tại Hoa Kỳ, chắc hẳn không còn xa lạ với Thánh tượng Mẹ Fatima Trái Tim tuyệt đẹp, được cung nghinh trọng thể và rước từ Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, nằm trong khuôn viên của Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại Carthage, Missouri.

Lịch sử Thánh tượng Mẹ Fatima Thánh Du

13.05.1947: Đức Giám mục Giáo phận Leiria - Fatima, Bồ Đào Nha, trước sự hiện diện của 150 ngàn tín hữu tham dự, đã làm phép tượng Mẹ Fatima nguyên thủy do nhà điêu khắc Jose Thedim thực hiện theo chỉ dẫn của chị Lucia, bằng chính gỗ cây sồi Đức Mẹ chọn để hiện ra.

Chị Lucia, một trong ba trẻ thiếu nhi ở Fatima được mặc khải, đã được Đức Mẹ nói vào lần hiện ra thứ hai ngày 13.06.1917: “cần phải ở lại thế gian lâu hơn để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến”.

Tượng nguyên thủy này đã thánh du thăm viếng đoàn con cái Kitô hữu của Mẹ ở Châu Âu suốt hơn 30 năm, mang theo thông điệp về hòa bình và tình yêu, rồi trở lại Trung Tâm Fatima, Bồ Đào Nha cho tới nay, trừ những lần được các Đức Thánh Cha ngỏ ý đưa tượng thánh du đến Vatican.

13.10.1947: Đức Giám mục Giáo phận Leiria một lần nữa làm phép Tượng Mẹ Fatima Thánh Du thứ hai. Bức tượng này được thực hiện theo sự vận động của ông John Haffert, vị đồng sáng lập Đạo Binh Xanh Hoa Kỳ, với ước mong đưa Mẹ đến thăm và hiện diện giữa các cộng đoàn Kitô hữu tại các quốc gia lớn ở Châu Mỹ, trước hết là Hoa Kỳ.

Năm 1959: Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII (1959-1963), vị Giáo Hoàng đã đọc Bí Mật Fatima phần thứ III ngày 17.08.1959 nhưng không công bố, cũng đã làm phép một tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du làm bằng gỗ sồi, cao 120 cm, với mục đích gửi đi thăm viếng, an ủi các bệnh nhân trên khắp thế giới. Nước Úc là nơi đầu tiên được hân hạnh đón tượng Mẹ Thánh Du đến thăm các bệnh nhân trong nước.

Không giống hai tượng đầu tiên với hình ảnh Mẹ chắp tay, tượng này có Trái Tim được bao quanh bởi một vòng gai trước ngực, ám chỉ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ, như Mẹ đã cho ba thiếu nhi Fatima thấy trong lần hiện ra thứ hai ngày 13.06.1917, và cho riêng chị Lucia, tập sinh Dòng Dorothêu, thấy trong thị kiến ngày 10.12.1925 với lời kêu gọi:

“Con hãy nhìn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai nhọn cuốn chung quanh do những kẻ vô ơn bội nghĩa hằng đâm nát từng giây từng phút, bởi tội lộng ngôn và vô ơn của họ.”

Bức tượng Mẹ Fatima Thánh Du với Trái Tim ở trước ngực này cũng được chị Lucia chỉ dẫn thực hiện:

  • Tư thế đứng của Mẹ hơi nghiêng về phía trước; tay phải được đưa ra, hơi nâng lên, lòng bàn tay hướng xuống và đeo tràng hạt; tay trái hướng lên và ở gần thân, thấp hơn eo một chút.
  • Mẹ luôn có một ngôi sao trên áo dài và trên cổ luôn có một sợi dây màu vàng với quả cầu ánh sáng nhỏ.
  • Trang phục màu trắng của Mẹ như những làn sóng ánh sáng mềm mại, với áo dài đơn giản, không có cổ áo, không có tay áo và thắt lưng; phần áo được thu nhẹ ở vùng eo, với khăn choàng phủ bên ngoài thanh thoát cùng một tia sáng mảnh chạy viền quanh khăn.
  • Tóc Đức Mẹ không để lộ ra bên ngoài và Trái Tim Mẹ được bao quanh bởi vòng gai nhọn nằm ở phía trước ngực.
  • Mẹ hiện ra đứng trên một cây sồi xanh và những chiếc lá không bị cong xuống.
  • Khuôn mặt Mẹ đẹp dịu dàng, dễ mến nhưng mang nét u buồn.

Tượng này được gọi là tượng Mẹ Fatima Trái Tim để phân biệt với những tượng trước đó.

Thánh tượng Mẹ Fatima Trái Tim thánh du tại Việt Nam

Thánh tượng Mẹ Fatima Trái Tim thánh du quốc tế lần đầu đến thăm con cái Việt Nam vào ngày 12.10.1965, do Đức Khâm sứ Angelos Palmas, Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam, chủ sự cuộc cung nghinh tượng Mẹ tại Vương Cung Thánh Đường Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Ngài đã đưa ra sáng kiến phát động toàn quốc hiến dâng đau khổ làm bó hoa thiêng dâng kính Trái Tim Mẹ trong suốt thời gian Mẹ ở lại Việt Nam. Sáng kiến này được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng.

Khắp nơi mong mỏi được rước Thánh tượng Mẹ đến an ủi, viếng thăm, làm cho thời gian thánh du dự định trước là 3 tháng kéo dài thành 3 năm, từ năm 1965 đến năm 1967.

Thánh tượng Mẹ đi tới nơi nào cũng được người Công giáo cũng như ngoài Công giáo tiếp đón nhiệt tình, và Mẹ đã ban xuống những ơn phúc cả hồn lẫn xác cho con cái Mẹ.

Trong những năm ở tại Việt Nam, Thánh tượng Mẹ đã đi thăm các tín hữu từ Bến Hải xuống đến tận Cà Mau: từ Mỹ Tho tới Cần Thơ, Long Xuyên, Huế, La Vang, Qui Nhơn, Đà Nẵng, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Cường... Từ giáo phận đến giáo xứ, chủng viện, dòng tu, bệnh viện và cả tới những nơi lao tù, cùng nhiều nơi khác nữa để an ủi con cái Mẹ.

Các Kitô hữu ở đâu cũng hết sức sốt sắng đón rước với tất cả tình yêu mến, và dâng cho Mẹ tất cả những đau khổ như của lễ hy sinh đền tội, xin ơn hòa bình.

Mẹ thăm viếng cộng đoàn con cái Việt Nam từ miền Nam ra miền Trung cho đến năm 1967, kỷ niệm 50 năm Mẹ hiện ra ở Fatima, thì trở về Trung Tâm Fatima, Bồ Đào Nha và ở đó cho đến năm 1984, khi Mẹ được cung nghinh sang Hoa Kỳ.

Đây là một trong những tượng Mẹ được điêu khắc dưới sự chỉ dẫn của chị Lucia. Từ đó tới nay, các Đức Thánh Cha còn làm phép nhiều tượng Mẹ Fatima để gửi đi thánh du các nước.

Thánh tượng Mẹ Fatima Trái Tim thánh du tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, Hoa Kỳ

Năm 1984, linh mục Barnaba Maria Nguyễn Đức Kiên, Giám Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc lúc bấy giờ, xin phép được rước Thánh tượng Mẹ Fatima Trái Tim thánh du từ Bồ Đào Nha về Tỉnh Dòng trong Ngày Thánh Mẫu, để con cái Việt Nam xa xứ được chiêm ngắm, bày tỏ lòng mình và dâng những khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống lên cho Mẹ.

Mẹ đã ở Bồ Đào Nha từ năm 1967 đến năm 1984, âm thầm chờ đoàn con Việt Nam đón Mẹ đến hiện diện vào Ngày Thánh Mẫu.

Như đàn con thơ chạy đến bên mẹ để được che chở, vỗ về, đoàn con Việt Nam cũng hân hoan chạy đến bên Mẹ, tìm nơi Mẹ sự ủi an và chở che. Và Mẹ đã thương ở lại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ của Tỉnh Dòng từ đó cho tới nay.

Vào đầu tháng 8 hằng năm, trong lòng những người con Việt Nam xa quê lại vang lên lời mời gọi tha thiết, dịu dàng của Mẹ, về cùng tụ họp tại Carthage, Missouri.

Các tu sĩ của Dòng cung kính tô điểm cho tượng Mẹ tấm áo choàng kim tuyến lộng lẫy được làm thủ công cùng một triều thiên quý báu.

Theo lời chị Lucia kể: Trên đầu Đức Mẹ hiện ra không đội triều thiên, nhưng để tỏ lòng yêu mến và tôn kính Mẹ là Nữ Vương, người ta đã trang hoàng cho tượng Mẹ triều thiên và áo choàng vải.

Tượng Mẹ Fatima Trái Tim được đặc biệt dành cho Ngày Thánh Mẫu, được lưu giữ và tôn kính cách đặc biệt tại Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, và hằng năm cũng được các tu sĩ của Tỉnh Dòng tháp tùng đến các giáo xứ hay cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở khắp Hoa Kỳ khi được họ thỉnh nguyện.

Bài: Tươi Nguyễn & Đaminh M. Cao Tĩnh - Ảnh: VTDo Photo (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top