Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Vầng trăng yêu thương - gặp gỡ và trao ban

TGPSG -- Dưới ánh trăng Trung thu, khoảng 300 em thiếu nhi đã có một đêm gặp gỡ đầy niềm vui tại Nhà Bác Ái của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tối 21/09/2026; từ những trò chơi, tiếng trống múa lân đến những phần quà được trao đi, “Vầng trăng yêu thương” đã trở thành dịp để yêu thương được trao ban và sẻ chia.

Trung thu trong ký ức của mỗi người có lẽ là hình ảnh gia đình quây quần dưới vầng trăng tròn, cùng nhau phá cỗ; trẻ em tíu tít nô đùa, rước đèn, xem múa lân và nhận những món quà yêu thương từ người lớn. Niềm vui ấy trở nên trọn vẹn hơn khi được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt háo hức của các em.

Với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một sân chơi vui tươi, lành mạnh và bổ ích, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tổ chức chương trình Trung thu 2026 với chủ đề “Vầng trăng yêu thương” tại Nhà Bác Ái, số 84A/3A đường Hoàng Quốc Việt, KP. Bình Đường 3, Dĩ An, Bình Dương, lúc 17g30 thứ Hai ngày 21/09/2026.

Chương trình diễn ra dưới sự hướng dẫn của linh mục Lêô Maria Đào Tiến Nhất, CRM, Tổng Cố vấn III, đặc trách Truyền giáo và Bác ái của Dòng.

Tham gia chương trình có 2 linh mục, 21 tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, 10 bạn sinh viên tình nguyện cùng 200 em học sinh đã tham gia chương trình “Học hè miễn phí 2026 từ lớp 6-9” và 100 em thiếu nhi sống quanh khu vực Nhà Bác Ái, không phân biệt tôn giáo.

Gặp gỡ trong niềm vui

Mở đầu chương trình là phần giao lưu đố vui có thưởng với sự hưởng ứng nhiệt tình của các em thiếu nhi và các tu sĩ. Qua những câu hỏi và trò chơi, các em cùng ôn lại và khám phá những nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu qua phong tục rước đèn, phá cỗ và những hình ảnh quen thuộc của đêm hội trăng rằm.

Không khí càng trở nên tưng bừng khi đội múa lân thuộc Giáo xứ Châu Bình xuất hiện. Tiếng trống dồn dập, những bước múa khỏe khoắn hòa cùng tiếng reo hò, cổ vũ của các em thiếu nhi làm sân Nhà Bác Ái trở nên rộn rã.

Tiếp đến, linh mục Phanxicô Xaviê Maria Phạm Thiên Trúc có đôi lời nhắn nhủ, động viên gửi đến các em và tuyên bố khai mạc đêm hội trăng rằm.

Yêu thương và trao ban

Niềm vui Trung thu tiếp tục được nối dài qua 6 gian hàng phục vụ các em thiếu nhi, gồm 1 gian quà Trung thu, 1 gian ẩm thực và 4 gian trò chơi.

Mỗi em nhận 6 phiếu tương ứng với 6 gian hàng để tham gia các trò chơi và thưởng thức những món ăn do các linh mục và tu sĩ của Dòng phục vụ, cho đến khi các gian hàng được trao hết quà.

Để chương trình diễn ra chu đáo và trật tự, các em học sinh được nhận phiếu vui chơi và ẩm thực tại Nhà Bác Ái từ ngày 10 đến ngày 19/9/2026. Riêng các em ở khu vực lân cận, các tu sĩ đến thăm hỏi từng gia đình và tận tay trao phiếu cho các em.

Phía sau một đêm hội rộn ràng là sự chuẩn bị của nhiều người. Một tuần trước chương trình, các tu sĩ đã có buổi họp mặt để thống nhất kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng nhóm: từ thiết kế, trang trí, âm thanh sân khấu, chuẩn bị trò chơi và quà tặng, đón tiếp học sinh và phụ huynh đến giữ xe và vệ sinh. Mỗi người một phần việc, cùng phối hợp để chương trình diễn ra thuận lợi.

Càng về giữa chương trình, tiếng cười nói càng rộn ràng. Những em trúng giải vui mừng nhận phần thưởng; những em chưa trúng giải vẫn có phần quà an ủi và động viên tinh thần. Niềm vui ấy không chỉ hiện diện nơi các em mà còn lan sang những người phục vụ. Trên khuôn mặt các tu sĩ hiện rõ sự hân hoan khi được đồng hành và trao niềm vui cho các em.

Phục vụ trong yêu thương

Niềm vui của đêm Trung thu không phải là một hoạt động riêng lẻ. Nhiều năm qua, Nhà Bác Ái của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã trở thành điểm đến quen thuộc của các em thiếu nhi. Các em luôn được các tu sĩ đón tiếp trong bầu khí thân thiện, thoải mái và gần gũi, với sự kiên nhẫn đồng hành và chia sẻ, luôn coi các em như những người bạn nhỏ.

Hoạt động kết nối các em thông qua những chương trình dành cho thiếu nhi đã được duy trì liên tục hơn 11 năm qua, trở thành một hoạt động ý nghĩa trong sứ vụ giáo dục và bác ái của Dòng, góp phần giúp các em có môi trường học tập, vui chơi an toàn và lành mạnh.

Song song đó, Nhà Dòng còn duy trì nhiều hoạt động bác ái khác như “Bữa sáng 0 đồng” dành cho người lao động và người khuyết tật, diễn ra từ thứ Hai đến thứ Bảy tại Nhà Bác Ái; thăm hỏi và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chương trình học hè miễn phí cùng các hoạt động vui chơi hằng năm cho các em học sinh; khám bệnh và phát thuốc miễn phí hàng tháng vào Chúa nhật thứ ba tại Nhà Bác Ái và các tỉnh lân cận; chương trình bánh mì 0 đồng mỗi sáng và “Cắt tóc miễn phí” vào mỗi Chúa nhật tại Đất Thánh của Dòng, cùng nhiều sáng kiến phục vụ cộng đồng khác.

Từ những hoạt động ấy, sự trao ban không chỉ được thể hiện qua một phần quà hay một trò chơi trong đêm Trung thu, mà còn được nối dài bằng sự hiện diện, đồng hành và phục vụ trong đời sống thường ngày.

Đêm hội trăng rằm kết thúc lúc 20g trong tiếng cười và niềm vui của các em. Vầng trăng của một đêm Trung thu rồi sẽ khuất, nhưng những cuộc gặp gỡ và những nghĩa cử trao ban vẫn tiếp tục nơi Nhà Bác Ái.

Hơn 11 năm qua, từ những buổi học hè, những bữa ăn 0 đồng, những lần thăm hỏi đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe và vui chơi dành cho thiếu nhi, sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ và những người đồng hành đã trở thành cách Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc trao đi yêu thương và phục vụ.

Như lời Đức Giêsu: “Không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20,28), đêm Trung thu không chỉ để các em nhận những món quà, mà còn là dịp để tình yêu thương được trao đi và tiếp tục được nối dài.

Bài Tươi Nguyễn & Ảnh: Đaminh Vũ Ngọc Oanh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top