Trở về để được cha ôm vào lòng

Trở về để được cha ôm vào lòng

Trở về để được cha ôm vào lòng

TGPSG -- Tin Mừng thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay (Lc 15,1-3.11-32) thuật lại lại một trong những dụ ngôn cảm động nhất mà Chúa Giêsu đã kể: dụ ngôn người Cha nhân hậu. Câu chuyện được kể khi những người thu thuế và tội lỗi đến gần Chúa để nghe Người giảng, còn những người Pharisêu thì xầm xì rằng: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”

Để trả lời điều trách móc ấy, Chúa Giêsu kể câu chuyện về một người cha và hai người con. Qua đó, Người cho thấy tình thương vô bờ của Thiên Chúa, Đấng luôn chờ đợi con người trở về.

Người con thứ trong câu chuyện xin cha chia phần gia tài cho mình rồi ra đi. Hành động đó trong văn hóa Do Thái gần như là một sự xúc phạm lớn lao, vì chẳng khác nào coi như “cha đã chết rồi.” Nhưng người cha vẫn lặng lẽ trao phần gia tài.

Ra đi với tiền bạc trong tay, người con thứ tưởng rằng mình sẽ tìm thấy tự do và hạnh phúc. Nhưng cuộc sống phóng đãng nhanh chóng cuốn trôi tất cả. Khi tiền hết, nạn đói ập đến, anh phải đi chăn heo - một công việc bị coi là hèn kém đối với người Do Thái. Đến lúc đó, anh đói đến mức ước được ăn thức ăn của heo mà cũng không ai cho.

Chính trong tận cùng của đau khổ, anh hồi tâm. Anh nhớ đến cha mình và nghĩ: “Biết bao người làm công cho cha tôi được cơm dư gạo thừa, còn tôi ở đây lại chết đói!” Anh quyết định trở về, không còn dám nhận mình là con, chỉ xin làm người làm công trong nhà cha.

Nhưng điều bất ngờ xảy ra: khi anh còn ở đằng xa, người cha đã trông thấy, chạy ra ôm lấy con mình. Trong văn hóa thời đó, một người cha lớn tuổi chạy ra đón con là điều hiếm thấy, nhưng tình yêu đã khiến ông quên hết mọi khoảng cách.

Người con chưa kịp nói hết lời xin lỗi thì người cha đã ra lệnh: Lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn vào tay, mang dép vào chân và mở tiệc ăn mừng. Vì theo lời người cha: “Con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm thấy.”

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Người con cả, người luôn ở nhà, lại tức giận khi thấy cha đón em mình như thế. Anh cảm thấy bất công vì mình phục vụ cha lâu năm mà chưa bao giờ được mở tiệc.

Người cha nhẹ nhàng nói với anh: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả của cha là của con. Nhưng phải ăn mừng, vì em con đã chết mà nay sống lại.”

Qua hình ảnh người con cả, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở những người Pharisêu , những người cho rằng mình công chính nhưng lại khó chấp nhận lòng thương xót dành cho người tội lỗi.

Dụ ngôn hôm nay không chỉ nói về người con hoang đàng, mà nói nhiều hơn về trái tim của người cha. Đó là hình ảnh của Thiên Chúa: luôn kiên nhẫn chờ đợi, luôn sẵn sàng tha thứ và luôn vui mừng khi một người tội lỗi quay trở về.

Mùa Chay là thời gian để mỗi người chúng ta nhìn lại con đường mình đang đi. Có thể nhiều lúc chúng ta cũng giống người con thứ, đi xa khỏi tình thương của Chúa. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc rằng: Chỉ cần chúng ta quay về, Thiên Chúa đã chạy ra đón trước.

Không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa.

Và trong vòng tay của Người Cha, luôn có chỗ cho tất cả những ai biết trở về.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top