Tối 21.8, tôi đã đi Madrid…

Tối 21.8, tôi đã đi Madrid…

Không cần visa, cũng chẳng phải soạn hộ chiếu, thế mà tôi đã hành trình đến Madrid trong buổi chiều tối 21.8.2011. Tôi đi bằng tấm vé thông hành được đóng dấu Giêsu, bằng mối dây hiệp thông do Ban Mục vụ Giới trẻ (MVGT) giáo xứ Vườn Chuối tổ chức. Một cuộc hành trình tuy ngắn ngủi nhưng để lại nhiều cảm xúc…

Những ngày trước đó, tôi nhận một nhiệm vụ nho nhỏ là giúp Ban MVGT làm video clip giới thiệu về các kỳ Đại hội Giới trẻ Thế giới. Nhiệm vụ đơn giản mà sao mỗi lần bắt tay vào làm, tôi cứ bị chi phối bởi bao việc khác, cảm giác như không có cảm hứng để bắt đầu. Cả ngày 20/8 lại bận việc phải đi xa, ôm theo cái máy tính để trấn an mình, nhưng cũng không sao bắt đầu được dù tất cả tài liệu, ý tưởng,… đã được thu tích. Tới 11g đêm về đến nhà, mới biết các bạn trong Ban MVGT đang canh thức cùng Cha xứ, để hiệp thông với Đại hội tại Madrid, và cũng để chuẩn bị những công việc cho đêm sinh hoạt Giới trẻ ngày mai. Thôi thì, cùng canh thức với các bạn vậy, canh thức theo đúng nghĩa đen của từ này khi online nơi trang web Madrid11 và cũng để hoàn thành video clip. Ai nói thức đêm mới biết đêm dài, còn tôi thì cảm nhận ngược lại, mới loay hoay ngoài trời đã hửng sáng…

Đã vài lần tham dự sinh hoạt của Giới trẻ, cũng vui chơi, cũng cảm nhận sự trẻ trung và dấn thân nơi các bạn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hoàn toàn hòa mình, vẫn có một khoảng cách nào đó, có lẽ do tôi thích sự thinh lặng. Dường như đã hít thở được làn gió heo may về sớm khi lưa thưa những sợi tóc bạc trên đầu, thêm vào những tháng ngày bận rộn, những công việc lo toan. Đôi khi, cái già của thể xác không đáng sợ bằng sự già cỗi theo ngày tháng của tâm hồn, sự già cỗi đẩy ta rời xa một đại gia đình Chúa muốn ta sống vui, sống hạnh phúc mỗi ngày với nhau. Và đêm sinh hoạt Chúa nhật vừa qua đã khiến tâm hồn tôi trẻ lại, để có lúc tôi cứ bật cười một mình, có lúc lắc lư theo điệu nhạc, có lúc nghe rưng rưng theo những chia sẻ của chị Vũ Thủy, của bạn Thanh Tâm. Sự trẻ trung không nằm ở tuổi tác, sự trẻ trung tâm hồn có được khi sống bén rễ sâu vào Giêsu…

Đêm nay Sài Gòn cũng mưa, như cơn mưa đêm canh thức tại Madird. Cơn mưa như gột rửa lớp vỏ già nua còn đang bao bọc ai đó, cơn mưa làm dịu mát những tâm hồn người trẻ. Ngay trong Nhà thờ Vườn Chuối cũng có mưa, những giọt nước Thánh được Cha xứ rẩy cùng tiếng chiên trống khai mạc như thôi thúc, như mời gọi mọi người xích gần nhau hơn. Những hình ảnh, những đoạn video clip đã đưa tôi và nhiều người nữa đến Madrid, để hòa vào không khí trẻ trung, sôi động nơi đó.

Những phút giây cùng nhau sinh hoạt, nhảy múa và chia sẻ được lắng đọng trong phút giây suy tôn Thánh Giá và Thánh Thể. Tôi nhớ lời Cha xứ chia sẻ, Thánh Giá sẽ là Thánh Giá khi được gắn với Đức Giêsu, còn thập giá không có Đức Giêsu muôn đời cũng chỉ là thập giá. Chúng tôi có thể quy tụ nơi đây, chính là nhờ tình yêu Chúa gắn kết. Và khi nào mọi người còn bén rễ đời mình trong Chúa, thì niềm hy vọng về lòng yêu thương và chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn vẫn còn.

Buổi sinh hoạt kết thúc bằng bài hát sai đi “Xin tin yêu” đã đưa chúng tôi trở về Việt Nam, mang theo sứ điệp của Đức Thánh Cha trao gửi người trẻ: “Hãy làm cho cả thế giới hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô”.

SG, 22.8.2011

Top