Tình Yêu là cốt lõi của Lề Luật

Tình Yêu là cốt lõi của Lề Luật

Tình Yêu là cốt lõi của Lề Luật

TGPSG -- Tin Mừng thứ Sáu tuần 3 mùa chay (Mc 12,28b - 34) kể lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và một kinh sư. Sau khi nghe Đức Giêsu trả lời rất khôn ngoan trong các cuộc tranh luận trước đó, ông đến hỏi Ngài: “Trong các điều răn, điều răn nào đứng đầu?”

Đức Giêsu trả lời bằng cách nhắc lại lời kinh rất quen thuộc của người Do Thái: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực.”

Rồi Ngài nói thêm: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Và Đức Giêsu khẳng định: “Không có điều răn nào lớn hơn các điều răn đó.”

1. Yêu Chúa bằng cả cuộc đời

Đức Giêsu không nói yêu Chúa bằng một phần nhỏ của cuộc sống, nhưng là “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực.” Điều đó có nghĩa là: Trái tim hướng về Chúa, tâm hồn gắn bó với Chúa, trí tuệ suy nghĩ theo ý Chúa, hành động phản chiếu tình yêu Chúa. Yêu Chúa không chỉ là một cảm xúc, nhưng là một chọn lựa sống mỗi ngày.

2. Yêu người là con đường cụ thể để yêu Chúa

Ngay sau điều răn yêu Chúa, Đức Giêsu nói đến yêu người thân cận. Hai điều răn này không thể tách rời. Ai nói mình yêu Chúa mà lại không yêu thương anh chị em mình thì tình yêu đó vẫn chưa trọn vẹn.

Tình yêu ấy được thể hiện qua những điều rất đơn giản: biết lắng nghe, biết cảm thông, biết tha thứ, biết giúp đỡ khi người khác cần… Chính trong những điều nhỏ bé đó, tình yêu Thiên Chúa được tỏa sáng.

3. Tình yêu đưa ta đến gần Nước Thiên Chúa

Người kinh sư hiểu rất rõ điều Đức Giêsu nói. Ông thưa rằng: Yêu Chúa và yêu người “quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.”

Nghe vậy, Đức Giêsu nói với ông một câu rất đẹp: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu.” Nghĩa là khi một người hiểu và sống điều răn yêu thương, người đó đã bước rất gần đến Nước Trời.

Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta trở về với điều cốt lõi của đời sống Kitô hữu: tình yêu không phải những điều lớn lao, nhưng là: yêu Chúa trong cầu nguyện và đời sống, yêu người trong từng cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày.

Bởi vì cuối cùng, điều răn lớn nhất không phải là luật lệ, mà là tình yêu.

 Ai yêu thương thật lòng thì đã ở rất gần Nước Thiên Chúa rồi.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top