Tình yêu đến tận cùng

Tình yêu đến tận cùng

TGPSG -- Cuộc Thương Khó theo Tin Mừng của thánh Matthêu không chỉ là một bản tường thuật đầy đau thương, mà còn là hành trình của một Tình Yêu đi đến tận cùng, một tình yêu không rút lui, không chống trả, không bỏ cuộc.

Ngay từ giây phút Giuđa Ítcariốt bán Thầy với ba mươi đồng bạc, ta thấy lòng người có thể đổi thay nhanh chóng đến thế nào. Nhưng đối lập với sự phản bội ấy, Đức Giêsu Kitô vẫn chọn yêu, yêu trong thinh lặng, yêu trong đau đớn, và yêu cả người phản bội mình.

Trong bữa Tiệc Ly, Người trao ban chính Mình và Máu như một giao ước mới – một tình yêu không chỉ được nói bằng lời, mà trở thành của ăn nuôi sống con người. Thế nhưng, trớ trêu thay, chính những người thân tín nhất lại tỏ ra yếu đuối: ngủ mê trong vườn Dầu, bỏ chạy khi nguy biến, và Tông đồ Phêrô, người từng mạnh mẽ tuyên xưng, lại chối Thầy ba lần.

Cuộc Thương Khó không chỉ là câu chuyện của ngày xưa, mà còn phản chiếu chính đời sống chúng ta hôm nay. Có những lúc ta giống Giuđa, chọn lợi ích hơn tình nghĩa. Có những lúc ta giống Phêrô, yếu đuối và sợ hãi. Và cũng không thiếu những khi ta như đám đông hùa theo, vô cảm, thậm chí kết án người khác mà không cần biết sự thật.

Thế nhưng, điều làm nên chiều sâu của Tin Mừng không phải là tội lỗi của con người, mà là lòng thương xót của Thiên Chúa. Giữa những roi đòn, nhạo báng và bất công, Đức Giêsu Kitô không hề chống trả. Người thinh lặng trước quan tổng trấn, chấp nhận bản án bất công, và vác thập giá lên đồi Golgotha. Đó không phải là thất bại, mà là chiến thắng của tình yêu.

Đỉnh cao của cuộc Thương Khó là tiếng kêu: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”

Đó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà còn là nỗi cô đơn tận cùng của một con người mang lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại. Nhưng chính trong giây phút tưởng như bị bỏ rơi ấy, tình yêu lại được tỏ lộ cách mạnh mẽ nhất: Người vẫn tín thác, vẫn vâng phục, vẫn dâng hiến.

Và rồi… Người trút hơi thở cuối cùng, không một lời oán trách, không một sự chống cự. Chỉ còn lại tình yêu.

Bức màn Đền Thờ bị xé ra như dấu chỉ rằng từ nay, con người không còn bị ngăn cách với Thiên Chúa nữa. Thập giá, biểu tượng của đau khổ, nay trở thành cánh cửa mở ra ơn cứu độ.

TGPSG -- Cuộc Thương Khó mời gọi ta nhìn lại chính mình: Tôi đang là ai trong cuộc thương khó của Chúa? Tôi có đang vô tình “đóng đinh” Chúa bằng những chọn lựa ích kỷ, những lời nói làm tổn thương người khác không? Tôi có dám ở lại với Chúa trong những “vườn Dầu” của cuộc đời, khi đối diện với đau khổ, thử thách và cô đơn không?

Và hơn hết, Tin Mừng hôm nay mời gọi ta tin vào tình yêu: Dù ta có yếu đuối, phản bội hay lạc xa, tình yêu của Đức Giêsu Kitô vẫn không hề đổi thay.

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)

Top