Tinh thần phục vụ, món quà đẹp nhất Kitô giáo gửi tặng thế giới

Tinh thần phục vụ, món quà đẹp nhất Kitô giáo gửi tặng thế giới

WHĐ (16.04.2011) – Tinh thần phục vụ là món quà đẹp nhất Kitô giáo gửi tặng thế giới. Sự phục vụ thể hiện tình yêu vị tha của người Kitô hữu, noi gương Chúa Kitô đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Nguyên lý phục vụ đựơc thực thi trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Đó là nội dung chính trong bài giảng thứ tư trong Mùa Chay của Cha Raniero Cantalamessa, tu sĩ Phan Sinh, vị giảng thuyết của Điện Giáo hoàng, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Giáo triều Rôma, tại Nhà nguyện Redemptoris Mater, Vatican.

Cha Cantalamessa giải thích: “Sở dĩ tinh thần phục vụ là món quà đẹp nhất, vì qua đó Lời Chúa trong Phúc âm sẽ tác động và sinh ích lợi trong xã hội”.

Cha nhấn mạnh: “Nguyên lý phục vụ là nền tảng trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Vì thế Chúa đã nói với các môn đệ: ‘Con Người đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ”.

Cha quảng diễn: “Phục vụ trở thành nguyên lý phổ quát, được áp dụng trong mọi lãnh vực đời sống: Nhà nước phải phục vụ mọi công dân, công chức phục vụ Nhà nước, thầy thuốc phục vụ bệnh nhân, thầy giáo phục vụ học trò… Nguyên lý này đặc biệt được áp dụng cho những ai đang phục vụ Hội Thánh”.

Cha giải thích: “Tự bản thân việc phục vụ không phải là nhân đức, nhưng sinh ra các nhân đức khác, nhất là đức khiêm nhường và đức bác ái. Đó là cách thể hiện một tình yêu ‘không tìm lợi ích cho riêng mình nhưng tìm lợi ích cho người khác’ (x. Pl 2, 4), cho đi mà không đợi được đáp lại”.

Vị giảng thuyết của Điện Giáo hoàng mời gọi các vị cử tọa suy niệm những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ sau khi Người đã rửa chân cho họ xong: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 12-15).

(Theo Zenit, 15-04-2001)

Top