Tìm ý Chúa trong mọi việc

Tìm ý Chúa trong mọi việc

TGPSG -- Hằng năm, cứ đến lễ nhớ thánh Gioan Maria Vianney (ngày 04-08), bổn mạng các linh mục, Tổng Giáo phận Sài Gòn cử hành Thánh lễ sai đi dành cho các linh mục được bổ nhiệm và thuyên chuyển trong năm.

Đây là dịp để chúng ta cầu nguyện cho các linh mục trước khi bước vào sứ vụ mới mà Giáo Hội trao phó. Tuy nhiên, đối với mỗi người giáo dân, Thánh lễ này cũng mang đến nhiều bài học quý giá cho đời sống Kitô hữu, đặc biệt khi đón nhận các linh mục đến phục vụ tại giáo xứ, để cùng cộng tác với các ngài trong các sinh hoạt chung của cộng đoàn.

Hơn nữa, đây cũng là dịp để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình. Không chỉ những thành viên Hội đồng Mục vụ hay các đoàn thể mới có trách nhiệm xây dựng giáo xứ, nhưng mọi người tín hữu đều được mời gọi ý thức và góp phần vào sứ mạng ấy.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã nhắc nhở các mục tử rằng: "Chúng ta phải bám chặt vào Chúa và gia tăng đời sống cầu nguyện." Là người giáo dân, chúng ta cũng không thể thiếu điều quan trọng này.

1. Bám chặt vào Chúa

Noi gương thánh Gioan Maria Vianney, dù là giáo dân, chúng ta cũng cần ý thức tầm quan trọng của việc cầu nguyện và kết hiệp với Chúa.

Có những lúc mọi việc dường như rối ren: chuyện gia đình, chuyện giáo xứ... Chúng ta đầy nhiệt huyết, mong mọi việc đạt kết quả tốt đẹp, thành công và được mọi người ủng hộ. Thế nhưng, nhiều khi lại gặp thất bại, bị chê trách, người khác không lắng nghe, không cộng tác.

Lúc ấy, chúng ta phải làm gì?

Điều cần thiết là bám chặt vào Chúa qua đời sống cầu nguyện, biết sám hối, nhìn lại bản thân, sửa đổi những thiếu sót và đền tạ vì những lỗi lầm của mình.

Khi đến giáo xứ Ars, thánh Gioan Maria Vianney phải đối diện với một cộng đoàn nguội lạnh, nhiều người bỏ lễ và xa rời đời sống đức tin. Thế nhưng, ngài đã để lại cho chúng ta một bài học quý giá: khi gặp khó khăn, đừng buông xuôi hay bỏ cuộc, nhưng hãy tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Chính Chúa sẽ biến đổi tâm hồn con người.

Việc xây dựng giáo xứ hay chăm lo gia đình không chỉ dừng lại ở những hoạt động hay những lễ nghi long trọng, nhưng trước hết phải được đặt trên nền tảng của lòng trung thành với Chúa. Chúng ta hãy nhìn mọi sự bằng cảm thức đức tin, thay vì nhìn theo lối hơn thua hay thành công bề ngoài.

Thánh Gioan Maria Vianney là mẫu gương sống đời cầu nguyện. Từ kinh nghiệm ấy, ngài dạy chúng ta rằng: hãy cầu nguyện để trái tim mình được mở ra trước Thiên Chúa và trước anh chị em.

Thánh nhân còn nói rằng ma quỷ sợ hãi những người biết cầu nguyện và hy sinh. Khi đời sống cầu nguyện nguội lạnh, đời sống đức tin của chúng ta cũng dần lụi tàn.

Trong bài giảng tại Thánh lễ sai đi ngày 04-08-2026, Đức Tổng Giám mục cũng nhắn nhủ: "Chúa mời gọi chúng ta biết phân định, để nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta biết suy nghĩ, nhìn sâu, nhìn rộng và thực hiện lối sống hiệp hành. Chúng ta tìm ý Chúa và làm theo ý Chúa. Chúng ta phải sám hối, vì mục tử hay đoàn chiên cũng không phải theo ý riêng của ai. Dù là mục tử hay đoàn chiên, chúng ta đều có ơn Chúa Thánh Thần, có cảm thức đức tin để biết lắng nghe nhau. Tất cả mọi người đều bình đẳng về phẩm giá nhờ Bí tích Rửa tội. Anh chị em giáo dân cũng đồng trách nhiệm trong việc xây dựng Giáo Hội.

Nhưng có những thực tế làm chúng ta buồn, có những phản ứng của người khác và có những thất bại. Khi ấy, chúng ta hãy trao phó tất cả cho Thiên Chúa, còn mình chỉ cần làm hết sức mình."

Đức Tổng Giám mục kết thúc bài giảng bằng lời khích lệ:

"Suy gẫm cuộc đời thánh Gioan Maria Vianney, các linh mục lên đường với niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, với tinh thần lạc quan. Dẫu còn nhiều lo âu, lấn cấn, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện công việc tốt lành nơi chúng ta."

Người giáo dân không phải "lên đường" theo nghĩa chuyển đến một giáo xứ khác, nhưng qua Thánh lễ này, mỗi người được mời gọi đổi mới cái nhìn của mình: biết nhìn người khác bằng sự lạc quan, yêu thương và cảm thông hơn; biết đón nhận mọi sự với tâm hồn bình an sau khi đã cầu nguyện.

Chúng ta cũng đừng quá khắt khe, đừng áp đặt nơi cha sở mới hình ảnh của vị linh mục mà mình mong muốn, hay luôn so sánh rằng: "Cha sở mới không giống cha sở cũ."

2. Tìm ý Chúa trong mọi việc

Mỗi người giáo dân cũng được mời gọi học bài học biết tìm ý Chúa trong mọi sự, nhất là khi cộng tác với các cha sở trong những công việc chung của giáo xứ.

Ai cũng dễ muốn ý kiến của mình được đặt lên trên hết, rồi vội vàng phát biểu hoặc nhanh chóng phê phán ý kiến của người khác mà không dành thời gian để phân định, suy nghĩ và cân nhắc.

Qua Thánh lễ sai đi, chúng ta cầu nguyện cho các linh mục luôn được bình an và trung thành trong sứ vụ mới. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mình biết tìm ý Chúa trong mọi việc, biết xin Chúa Thánh Thần soi sáng để phân định điều gì là tốt đẹp và hữu ích cho giáo xứ.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đổi mới tâm hồn chúng con, để trong mọi việc, chúng con luôn biết tìm ý Chúa, biết bớt đi cái tôi kiêu ngạo, biết lắng nghe và cùng nhau cộng tác xây dựng giáo xứ.

Xin cho mỗi người chúng con biết quảng đại dâng hiến những khả năng Chúa ban để phục vụ cộng đoàn, hầu giáo xứ chúng con luôn là một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và trở nên chứng tá sống động của Tin Mừng cho anh chị em chung quanh. Amen.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top