Thực thi sứ vụ & sứ mạng của các nữ tu

Thực thi sứ vụ & sứ mạng của các nữ tu

Thực thi sứ vụ & sứ mạng của các nữ tu

TGPSG -- Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp Hành đang mời gọi chúng ta "hiệp thông, tham gia và thực thi sứ vụ". Bài viết dưới đây cho thấy những nét đặc biệt của việc 'thực thi sứ vụ' trong sứ mạng của các nữ tu... 

SỨ MẠNG

Mỗi năm, giáo phận có một ngày họp mặt liên tu sĩ trong toàn giáo phận - họp mặt thật đông vui, như ngày hội thực sự của tình liên đới và hiệp nhất giữa các người sống đời thánh hiến.

Sự phong phú đa dạng - trong tu phục, linh đạo đặc sủng - không hề làm giảm bớt tình hiệp thông giữa các tu sĩ, mà còn làm cho họ dễ gần nhau hơn, khi ‘háo hức’ lắng nghe những câu chuyện khác lạ rất thú vị của hội dòng bạn.

Đến với ngày hội này, ai cũng mang trên khuôn mặt tu trì của mình một niềm vui sâu thẳm, thể hiện qua nụ cười tươi thắm, khiến cho ‘ai đó’ chỉ cần liếc qua cũng có thể khẳng định như Đức Thánh Cha Phanxicô: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”, và “Tu sĩ chính là những chuyên viên của sự hiệp thông”.

“Mục” thú vị nhất trong buổi họp mặt mà tôi hứng thú là các tu sĩ được tự do đến với bất kì tu sĩ dòng nào, để cùng tâm sự và lắng nghe những câu chuyện sứ mạng của nhau.

Tôi còn đang xem nên ‘chọn lựa’ dòng nào thì một ‘cô bạn thân’ đã tíu tít bên tai:

  • Ôi! Mi gần giống… ‘dân tộc thiểu số’ rồi đó!
  • Ừ, mong lắm, và cũng đã giống được chút chút rồi!
  • Au, đùa thôi mà đã nhận luôn ư?
  • Thì có gì sai đâu, người dân tộc thiểu số dễ thương lắm đó nha!

Cô bạn tôi ngẫm nghĩ điều gì không biết, im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:

  • Ừ, họ dễ thương thật, nhưng ‘các cậu’ cũng phải thăng tiến họ chút chút nhé!
  • Nhưng nhỡ thăng tiến rồi làm mất bản sắc của họ thì sao?
  • Ứ, phải có cách chứ, bình thường ‘các cậu’ cũng có vẻ thông minh lắm mà…
  • Giờ thì tối tăm rồi!
  • Nè, đừng nói là bị “đồng hóa” rồi nghe…
  • Không đâu, vẫn còn nguyên “gốc” sù sì đây nè!

Hơn mười năm, hai đứa chỉ thấy nhau vài ba lần ngắn ngủi, nên nhân dịp này, cô bạn tôi đã tâm sự với tất cả niềm tha thiết của một người say mê sứ mạng:

  • Dòng mình, cậu đọc trên mạng cũng biết rồi, đúng không? Sứ mạng chính yếu là giáo dục thanh thiếu niên. Mỗi nữ tu Dòng mình đều được huấn luyện kỹ lưỡng, mỗi ngày một chuyên sâu hơn về kỹ năng và phương pháp cho ngành sư phạm đặc biệt mà mình đã chọn…
  • Quá hay! Tôi khích lệ bạn mình - Hèn chi nhìn ‘cậu’ giống… nhà giáo dục quá: vui tươi, thân thiện, năng động, cởi mở…
  • Vậy mà cũng nói! Giáo dục thanh thiếu niên mà không giống nhà giáo dục thì giống ai?… Còn bạn? Có phải là mang sứ mạng phục vụ các anh em sắc tộc thiểu số không?
  • Đúng, nhưng đó chỉ là một ưu tiên của sứ mạng thôi!
  • Au, thế thì chia sẻ đi, mình đang muốn nghe nè!
  • Ok, đây sứ mạng của Dòng ‘ta’: “Tham dự vào Sứ vụ Thần Linh quà tặng tình yêu phổ quát của Thiên Chúa…”
  • Trừu tượng và mơ hồ quá đi!
  • Chưa nói xong mà! Đây lời giải thích của Đấng Sáng lập dòng Đức Bà Truyền Giáo: ‘Sứ vụ Thần Linh’ là sứ vụ của… Chúa Thánh Linh, được Chúa Cha và Chúa Con sai đến nhằm thánh hóa Giáo Hội. 
  • Lớn lao và vĩ đại quá, nhưng chẳng “chuyên biệt” tí nào!
  • Đúng, Dòng mình không có sứ mạng chuyên biệt, chỉ có sứ mạng ưu tiên, bởi vì Đức Giêsu và Thánh Linh của Người không có giới hạn hoạt động trong một lĩnh vực, hay một sứ mạng cụ thể nào cả…
  • Được rồi, thế sứ mạng ưu tiên của Dòng cậu là gì?
  • Sứ mạng ưu tiên là đến những vùng đất xa xôi hẻo lánh, những vùng đã mất đức tin, những nơi chưa nghe biết Tin Mừng, và phục vụ những người nghèo, như phụ nữ, giới trẻ, người sắc tộc…
  • Vậy lý do gì mà Dòng cậu không xác định được một sứ mạng chuyên biệt nào cả?
  • Không xác định được một sứ mạng chuyên biệt nào vì, bạn ơi, ngoài lý do mình đã nói rồi nhé, còn thêm một lý do khác là, luôn phải thích nghi với mọi thời đại, chứ không giới hạn vào một thời đại nào…
  • Ừ, xem ra cũng hay đấy!
  • Mỗi thời đại đều có những vấn nạn riêng, nhu cầu riêng, cái nghèo riêng… Hiến pháp Dòng mình dạy phải vào trong thinh lặng và cô tịch để hiểu Chúa và lắng nghe tiếng kêu than của người nghèo, hầu có thể tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu trong thời đại của mình.
  • Rồi sao nữa?
  • Một điểm nữa của Dòng ‘ta’ là tinh thần sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì.
  • Ừ, cũng hay đấy! Hèn gì thấy Dòng cậu rất linh động, và cũng có… danh tiếng!
  • Thế có muốn chuyển ơn gọi không?
  • Hay nhỉ? Sao lại chuyển? Chúa không muốn. Mình cũng chỉ say mê với sứ mạng Dòng mình thôi! Dòng mình tuyệt vời! Và Dòng cậu cũng tuyệt vời!
  • Ừ, chọc cậu chút cho dzui thôi mà!
  • Quá dzui! Ok, bây giờ ‘hai ta’ đi tìm hiểu thêm vài dòng khác nữa đi!

Đúng là Thánh Thần như gió, muốn thổi đâu thì thổi. Gió thổi hai đứa tôi đến gặp nhiều người lắm, nghe được nhiều câu chuyện sứ mạng lắm, trong ngày hội đẹp lắm lắm này…

Những câu chuyện sứ mạng mà tôi được nghe không kết thúc trong buổi họp mặt tu sĩ ấy. Âm vang của nó vẫn còn mãi trong lòng mỗi người tham dự, giúp mỗi tu sĩ có thêm niềm vui mới và động lực mới để dấn thân cho sứ mạng của Dòng mà mình đã chọn, trong một giai đoạn tràn đầy hứa hẹn còn đang chờ đợi ở phía trước…

Hư Vô - NSTM 10.2017 (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top