Thứ Tư tuần 2 Thường Niên năm A: Giữ luật hay cứu người?

Thứ Tư tuần 2 Thường Niên năm A: Giữ luật hay cứu người?

Thứ Tư tuần 2 Thường Niên năm A: Giữ luật hay cứu người?

TGPSG -- Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 3,1-6) thuật lại một biến cố đầy căng thẳng giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisêu trong hội đường. Hôm ấy là ngày sa-bát, và có một người bị bại tay. Những người Pharisêu chăm chú theo dõi Chúa Giêsu, không phải để học hỏi hay đón nhận ơn cứu độ, mà để tìm cớ tố cáo Người.

Trước thái độ ấy, Chúa Giêsu chủ động đặt câu hỏi:

“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu sống hay giết chết?”

Câu hỏi ấy không chỉ dành cho người Do Thái thời bấy giờ, mà còn vang vọng đến mọi thế hệ Kitô hữu. Thế nhưng, họ đã im lặng. Sự im lặng ấy bộc lộ một con tim khép kín, một thứ đạo đức đặt luật lệ lên trên con người, đặt hình thức lên trên tình yêu.

Chúa Giêsu “giận dữ và buồn rầu vì lòng họ chai đá”. Cơn giận của Chúa không xuất phát từ thù hằn, nhưng từ nỗi đau trước sự cứng lòng và giả hình. Ngay giữa bầu khí căng thẳng ấy, Chúa vẫn chữa lành người bại tay, trả lại cho anh sự sống, phẩm giá và niềm hy vọng.

Thế nhưng, điều nghịch lý là: sau phép lạ đem lại sự sống, những người Pharisêu lại họp bàn để tìm cách giết Chúa Giêsu. Sự sống bị ghét bỏ, còn cái ác lại được nuôi dưỡng. Đó là bi kịch của một đức tin không có tình yêu.

Đoạn Tin Mừng này mời gọi chúng ta xét lại đời sống đạo của mình. Nhiều khi, chúng ta dễ giữ luật nhưng thiếu lòng thương xót; dễ phán xét nhưng chậm cảm thông; dễ bảo vệ nguyên tắc nhưng lại làm tổn thương con người. Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng: luật được ban ra là để phục vụ sự sống, chứ không phải để giết chết tình yêu.

Kết hợp với gương thánh Anê, Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người can đảm chọn điều lành, dù phải trả giá. Chọn yêu thương thay vì kết án, chọn cứu sống thay vì dửng dưng, chọn trung thành với Chúa hơn là thỏa hiệp với sự an toàn giả tạo. Xin Chúa ban cho chúng ta một con tim giống như trái tim Người: biết rung cảm trước nỗi đau, dám hành động vì tình yêu và luôn đặt sự sống con người lên trên mọi hình thức bên ngoài.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top