Thứ Hai tuần 3 thường niên: Được sai đi sống sứ mạng giữa đời

Thứ Hai tuần 3 thường niên: Được sai đi sống sứ mạng giữa đời

Thứ Hai tuần 3 thường niên: Được sai đi sống sứ mạng giữa đời

TGPSG -- Tin Mừng (Lc 10,1-9) kể lại việc Chúa Giêsu sai 72 môn đệ ra đi, từng hai người một, đến các thành và nơi mà chính Người sẽ đến. Đây không chỉ là câu chuyện của một thời xa xưa, nhưng là bức chân dung sống động về ơn gọi và sứ mạng của mỗi Kitô hữu hôm nay.

1. “Chúa chỉ định bảy mươi hai người” - Sứ mạng không dành cho riêng ai

Con số 72 mang ý nghĩa tượng trưng cho tất cả các dân tộc trên mặt đất (theo quan niệm Do Thái thời bấy giờ). Điều đó cho thấy: Sứ mạng loan báo Tin Mừng không chỉ dành cho Nhóm Mười Hai, không chỉ cho linh mục hay tu sĩ, mà cho mọi người đã gặp Chúa.

Mỗi người chúng ta, trong gia đình, giáo xứ, môi trường sống, đều được Chúa chỉ định và sai đi, không phải bằng những bài giảng cao siêu, mà bằng chính đời sống của mình.

2. “Sai đi từng hai người một” - Sứ mạng trong hiệp thông

Chúa không sai các môn đệ đi một mình, nhưng đi từng hai người một. Điều này nói lên ba điều quan trọng:

- Sứ mạng Kitô giáo không phải là việc cá nhân, mà là hành trình hiệp thông.
- Có người đồng hành để nâng đỡ khi nản chí, sửa sai khi lệch hướng.
- Chính tình huynh đệ giữa các môn đệ đã là một lời chứng sống động cho Tin Mừng.

Loan báo Tin Mừng không hiệu quả nếu thiếu tình yêu và sự hiệp nhất.

3. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít” - Cái nhìn của Chúa

Chúa Giêsu không than phiền, nhưng mở ra một cái nhìn mới: Thế giới không thiếu người cần Chúa, nhưng thiếu những con tim sẵn sàng lên đường. Trước khi sai đi, Chúa nói: “Anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về.”

Như vậy: Sứ mạng bắt đầu từ cầu nguyện, chứ không phải từ kế hoạch hay chiến lược. Ai cầu nguyện thật, người đó sẽ biết lên đường đúng lúc.

4. “Thầy sai anh em đi như chiên con giữa bầy sói” - Thực tế của sứ vụ

Chúa không che giấu sự khó khăn: Có chống đối, có hiểu lầm, có tổn thương. Nhưng Người không bảo các môn đệ mang theo vũ khí, mà chỉ mang theo sự hiền lành và phó thác: Kitô hữu không chiến thắng bằng quyền lực, mà bằng tình yêu kiên nhẫn.

5. “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép” - Sống nghèo để tin cậy

Chúa dạy các môn đệ: Ra đi nhẹ hành trang, không cậy dựa vào vật chất, nhưng hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Điều này mời gọi ta xét lại:

- Ta đang bám víu vào điều gì?
- Ta có dám để Chúa là chỗ dựa duy nhất không?

6. “Bình an cho nhà này” - Loan báo Tin Mừng bằng sự hiện diện

Trước khi nói bất cứ điều gì, các môn đệ được mời gọi trao ban bình an. Tin Mừng không bắt đầu bằng lời giảng, mà bằng một sự hiện diện mang bình an, chữa lành và gần gũi.

Chúa nói: “Hãy chữa những người đau yếu… và nói với họ: Nước Thiên Chúa đã đến gần.” Tin Mừng được loan báo rõ nhất khi: Có lòng cảm thông, có hành động cụ thểvà có tình yêu chạm đến nỗi đau con người

7. Sứ điệp cho chúng ta hôm nay

- Mỗi Kitô hữu đều là người được sai đi
- Sứ mạng bắt đầu từ cầu nguyện
- Loan báo Tin Mừng bằng đời sống hơn là lời nói
- Sống đơn sơ, phó thác và mang bình an

Nước Thiên Chúa không ở đâu xa, nhưng đang đến gần, mỗi khi có một con người dám lên đường vì yêu mến Chúa.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top