Thứ Bảy tuần 2 thường niên: theo Chúa con đường không phải ai cũng hiểu!

Thứ Bảy tuần 2 thường niên: theo Chúa con đường không phải ai cũng hiểu!

Thứ Bảy tuần 2 thường niên: theo Chúa con đường không phải ai cũng hiểu!

TGPSG -- Tin Mừng Mc 3,20 - 21 thuật lại một chi tiết rất ngắn nhưng đầy sức nặng: “Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.”

Thoạt nghe, đoạn Tin Mừng này có thể khiến chúng ta ngạc nhiên và thậm chí chạnh lòng: Chúa Giêsu bị chính người thân của mình hiểu lầm. Không phải là những kẻ thù, không phải là giới lãnh đạo tôn giáo, mà là gia đình, những người gần gũi nhất, lại cho rằng Người “mất trí”.

1. Chúa Giêsu - bị hiểu lầm vì yêu quá nhiều

Chúa Giêsu không làm điều gì sai trái. Người không tìm kiếm danh vọng, không gây rối loạn, không chống đối ai. Người chỉ rao giảng Nước Thiên Chúa, chữa lành người đau yếu, giải thoát kẻ bị giam cầm và yêu thương không mệt mỏi.

Nhưng chính sự dấn thân trọn vẹn ấy - đến mức không còn thời gian ăn uống, nghỉ ngơi - lại khiến người khác lo sợ. Trong cái nhìn thuần túy của con người, một lối sống như thế là “quá mức”, là “thiếu cân bằng”, là “không bình thường”.

Ở đây, Tin Mừng cho thấy một sự thật rất nhân bản: Tình yêu đích thực đôi khi vượt quá sự hiểu biết của lý trí thông thường. Và khi không hiểu, người ta dễ gán nhãn, dễ kết luận, thậm chí muốn “bắt lại”, “kéo về”, “ngăn cản”.

2. Nỗi đau thầm lặng của người bị hiểu lầm

Chúng ta không thấy Chúa Giêsu thanh minh, cũng không nghe Người trách móc. Tin Mừng chỉ ghi lại một cách đơn sơ, nhưng chính sự im lặng ấy cho thấy nỗi đau âm thầm: Bị người ngoài chống đối đã khó, nhưng bị người thân hiểu lầm còn đau hơn gấp bội.

Đây là kinh nghiệm mà nhiều người trong chúng ta từng nếm trải:

Khi muốn sống đạo nghiêm túc hơn, ta bị cho là “quá khích”
Khi chọn sống ngay thẳng, ta bị cho là “không thực tế”
Khi dấn thân phục vụ, ta bị nói là “lo chuyện bao đồng”
Khi chọn con đường Chúa mời gọi, ta bị chính người thân can ngăn
Tin Mừng hôm nay khẳng định: Chúa Giêsu đã đi trước chúng ta trên con đường ấy.

3. Theo Chúa không phải lúc nào cũng được cảm thông

Mc 3,20 - 21 nhắc chúng ta rằng: theo Chúa không đồng nghĩa với việc luôn được khen ngợi hay ủng hộ. Có những lúc, trung thành với Tin Mừng lại khiến ta trở nên “khác người”, thậm chí bị xem là dại dột.

Nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một thái độ rất rõ ràng: Trung thành với thánh ý Chúa Cha quan trọng hơn sự tán thành của con người. Người không để cho sự hiểu lầm làm mình chùn bước, không để cho áp lực gia đình làm mình rẽ hướng, và không để cho lời dị nghị dập tắt sứ mạng yêu thương.

4. Lời mời gọi cho người Kitô hữu hôm nay

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn:

- Tôi có sợ bị hiểu lầm đến mức không dám sống Tin Mừng cách trọn vẹn không?
- Tôi có vì muốn “được yên thân” mà né tránh những đòi hỏi của tình yêu không?
- Khi bị ngăn cản hay phán xét, tôi có đủ tin tưởng để phó thác cho Chúa không?

Theo Chúa không phải là tìm đau khổ, nhưng là dám yêu thương đến cùng, ngay cả khi tình yêu ấy không được hiểu đúng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương con người đến quên cả chính mình, đến nỗi bị hiểu lầm, bị ngăn cản, và bị cho là “mất trí”.
Xin cho chúng con, khi sống theo Tin Mừng của Chúa, dù gặp hiểu lầm, chống đối hay cô đơn, vẫn không đánh mất lòng tin và tình yêu.
Xin cho chúng con biết chọn thánh ý Chúa hơn là sự tán thưởng của người đời, biết kiên trì trong điều thiện, và biết yêu thương ngay cả khi không được đáp trả.
Lạy Chúa, xin cho chúng con một trái tim giống như trái tim Chúa: âm thầm, trung tín và đầy lòng xót thương. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top