Thứ Ba tuần 6 Thường Niên: Mồng Một Tết - Cầu Bình An cho Năm Mới

Thứ Ba tuần 6 Thường Niên: Mồng Một Tết - Cầu Bình An cho Năm Mới

Thứ Ba tuần 6 Thường Niên: Mồng Một Tết - Cầu Bình An cho Năm Mới

TGPSG -- Lời Chúa hôm nay (Mt 6,25 - 34) dẫn chúng ta đi từ trật tự của vũ trụ, qua niềm vui nội tâm, đến sự an tâm phó thác trong đời sống hằng ngày.

Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa đặt những vầng sáng trên bầu trời để phân định ngày và đêm, xác định mùa, năm và các đại lễ. Điều đó cho thấy: thời gian không phải là sự hỗn độn, nhưng nằm trong chương trình khôn ngoan của Thiên Chúa. Mỗi ngày, mỗi mùa, mỗi năm đều có ý nghĩa trong kế hoạch yêu thương của Ngài.

Nhưng con người lại dễ để thời gian trở thành gánh nặng: lo cho hôm nay, bất an cho ngày mai, sợ hãi cho tương lai. Vì thế, thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Philípphê: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa.”

Niềm vui Kitô hữu không phát xuất từ hoàn cảnh thuận lợi, nhưng từ việc Chúa đang ở gần. Khi đặt Chúa ở trung tâm, tâm trí ta được gìn giữ trong bình an, thay vì bị cuốn vào lo lắng. Chính điều đó được Chúa Giêsu khẳng định trong Tin Mừng: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo.”

Chúa không dạy ta sống buông xuôi, nhưng mời gọi ta sống trọn vẹn ngày hôm nay, tin rằng Thiên Chúa đang chăm sóc từng khoảnh khắc đời ta. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy và ơn Chúa cũng đủ cho ngày ấy.

Ba bài đọc hòa quyện thành một lời mời gọi rõ ràng:

- Hãy sống giữa thời gian, nhưng đừng để thời gian điều khiển trái tim.
- Hãy làm việc, lo toan có trách nhiệm, nhưng đừng đánh mất niềm vui và bình an.
- Hãy tin rằng Thiên Chúa, Đấng đã sắp đặt vũ trụ, cũng đang sắp đặt cuộc đời mỗi người chúng ta.

Xin cho chúng ta biết phó thác hôm nay trong tay Chúa, vui sống với những gì Ngài ban, và bước đi trong bình an, vì tương lai đã nằm trong kế hoạch yêu thương của Ngài.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top