Thứ Ba tuần 4 Thường Niên - “Đừng sợ chỉ cần tin thôi”

Thứ Ba tuần 4 Thường Niên - “Đừng sợ chỉ cần tin thôi”

Thứ Ba tuần 4 Thường Niên - “Đừng sợ chỉ cần tin thôi”

TGPSG -- Tin Mừng Mc 5, 21- 43 trình bày cho chúng ta hai phép lạ được đan xen vào nhau, nhưng không hề rời rạc. Thánh Máccô cố ý đặt song song hai câu chuyện để làm nổi bật sức mạnh của đức tin và quyền năng ban sự sống của Chúa Giêsu.

1. Nỗi đau của một người cha và đức tin trong thử thách

Ông Giaia là trưởng hội đường - người có uy tín trong cộng đoàn Do Thái. Thế nhưng khi con gái hấp hối, ông không dựa vào địa vị hay quyền thế của mình, mà sụp xuống dưới chân Chúa Giêsu để khẩn cầu. Hành động ấy cho thấy: trước đau khổ, mọi người đều bình đẳng, và trước Thiên Chúa, chỉ có lòng tin mới cứu được con người

Khi tin dữ ập đến: “Con ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa!”, niềm hy vọng của ông Giaia dường như bị dập tắt. Nhưng chính lúc ấy, Chúa Giêsu nói một câu ngắn gọn mà xuyên suốt toàn bộ Tin Mừng hôm nay: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”

Đức tin đích thực không phải là tin khi mọi sự còn tốt đẹp, mà là tiếp tục tin ngay cả khi mọi cánh cửa dường như đã khép lại.

2. Đức tin âm thầm của người phụ nữ băng huyết

Giữa lúc Chúa Giêsu đang trên đường đến nhà ông Giaia, một người phụ nữ bị băng huyết mười hai năm xuất hiện. Bà đã tiêu tốn tất cả tiền của cho các thầy thuốc, nhưng bệnh tình chỉ thêm trầm trọng. Không chỉ đau khổ về thể xác, bà còn bị xã hội loại trừ vì bị xem là ô uế, bà không dám lên tiếng, không dám xin trực tiếp, chỉ nghĩ trong lòng: “Tôi mà chạm được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.”

Một cái chạm rất nhẹ nhưng là cái chạm của lòng tin sâu xa và khiêm hạ. Và lập tức, quyền năng từ nơi Chúa Giêsu phát ra. Điều đặc biệt là Chúa không để bà lặng lẽ rút lui. Người gọi bà ra giữa đám đông để nói: “Này con, đức tin của con đã cứu con.”

Chúa không chỉ chữa lành thân xác, mà còn trả lại cho bà phẩm giá, vị trí và bình an nội tâm.

3. “Talitha kum” - Lời gọi sự sống trỗi dậy

Khi Chúa Giêsu đến nhà ông Giaia, mọi người đã than khóc vì đứa bé đã chết. Nhưng Chúa nói một câu khiến họ chế giễu: “Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó.”

Với con người, cái chết là ngõ cụt. Với Thiên Chúa, chết chỉ là giấc ngủ.

Chúa Giêsu cầm lấy tay em và nói: “Talitha kum!” - “Này bé, Thầy truyền cho con: hãy trỗi dậy!”

Lập tức, em bé đứng dậy và đi lại được.

Đức tin của người cha, sự hiện diện của Chúa, và quyền năng của Thiên Chúa đã đánh thức sự sống từ cõi chết.

4. Sứ điệp cho chúng ta hôm nay

Trong cuộc sống, chúng ta cũng có những lúc: mang nỗi đau thầm kín như người phụ nữ băng huyết, hoặc đối diện với tuyệt vọng tưởng như không còn lối thoát như ông Giaia.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta dám chạm vào Chúa bằng đức tin, dám ở lại với Chúa ngay cả khi hy vọng mong manh và tin rằng Chúa có thể làm trỗi dậy những gì đã chết trong cuộc đời ta: đức tin nguội lạnh, tình yêu rạn nứt, niềm hy vọng tưởng chừng đã mất.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, giữa bao nỗi lo âu và sợ hãi của đời con, xin cho con biết lắng nghe lời Chúa hôm nay: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”

Xin cho con dám chạm vào Chúa bằng đức tin đơn sơ, để được chữa lành, được đứng dậy và bước đi trong sự sống mới mỗi ngày. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top