Thơ: Lễ Mẹ Thiên Chúa 01/01/2024
Lễ Mẹ Thiên Chúa 01/01/2024
Lạy Mẹ Thiên Chúa từ nhân
Con đây nhỏ bé mãi cần Mẹ luôn
Nguyện cầu ơn Chúa đổ tuôn
Hồn an xác mạnh với muôn phước lành
Như chồi non ngự nơi cành
Tay Mẹ nâng đỡ, đồng hành bước đi
Dù đường lắm những gian nguy
Nhưng nay có Mẹ, còn gì đáng lo!
Hoàng Diệu
bài liên quan mới nhất
- Cứ đến mà xem! - Một cuộc gặp gỡ thay đổi một người
-
Biết Chúa và yêu mến Chúa -
Một người mẹ tuyệt vời -
Nỗi niềm chuyển giao sứ vụ -
Ra đi với sứ vụ cầu nguyện -
Hãy tha thứ, thì sẽ được tha thứ -
Khi sóng gió ập tới -
Bước ra khỏi mạn thuyền -
Lòng tin, nơi Thiên Chúa có thể bước vào cuộc đời tôi -
Bước theo Đức Kitô
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?