Thánh lễ xin ơn thánh hóa CBMCG TGP
.jpg)
WGPSG -- “Hãy luôn nhìn lên gương của Đức Maria: Tin tưởng nơi Thiên Chúa, đón nhận tất cả, suy niệm trong lòng và phó thác cho Chúa để có thể đồng hành với con của mình cho đến trọn đời”.
Đó là lời nhắn nhủ của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, trong Thánh lễ cầu nguyện xin ơn thánh hóa các Bà Mẹ Công giáo (BMCG) Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn, vào chiều thứ Năm 05/5/2016, tại giáo xứ Tân Định. Đồng tế với ngài có cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh - Tổng linh hướng hội BMCG TGP, cha Giuse Phạm Bá Lãm - Hạt trưởng hạt Phú Thọ, 2 cha phó giáo xứ Tân Định: Giuse Vũ Văn Quyên và Đa Minh Phạm Khắc Duy; thầy Tôma Bùi Bá Toàn phụ lễ. Hiệp dâng Thánh lễ có khoảng 600 giáo dân trong đó có 350 bà cố, còn lại là hội viên hội BMCG và cộng đoàn dân Chúa. Ca đoàn BMCG hạt Phú Thọ phụ trách thánh ca.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse đã chào mừng các “bà cố”: những người mẹ đặc biệt, đã hiến dâng con mình cho Chúa, cho Giáo hội. Trong những ngày đầu tháng Năm, tháng kính Đức Mẹ, việc dâng Thánh lễ hôm nay thật có ý nghĩa vì nhắc nhớ chúng ta đến một mẫu gương “Bà cố” tuyệt vời, đó là Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu, linh mục thượng phẩm đời đời. Chúng ta cũng cầu xin cho có thêm nhiều bà mẹ quảng đại, sẵn sàng hiến dâng con mình cho Thiên Chúa và Giáo hội. Trong niềm tin và ước vọng ấy, Đức cha đã mời cộng đoàn đi vào Thánh lễ.
Đến phần giảng lễ, dựa theo Tin Mừng ngày lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đức cha Giuse đã nêu 2 suy tư:
Suy tư thứ nhất: Danh xưng Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria.
Thoạt nghe qua, cảm thấy rất hãnh diện, vinh quang, nhưng suốt cuộc đời của Đức Maria, Mẹ hình như chưa được hưởng vinh quang đó lần nào. Sinh con thì sinh trong hang bò lừa. Chưa đầy tháng phải chạy trốn như người tội phạm. Trở về Nazarét sống cuộc sống nghèo nàn của người thợ mộc. Mẹ luôn suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi Đức Giêsu ra đi rao giảng. Mẹ đi theo và đi theo tới chân thập giá, và nhận xác con mình! Mẹ Thiên Chúa: không phải để đón nhận quyền uy, nhưng là đón nhận thánh ý Thiên Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng với một tâm tình “Xin Vâng” liên lũy. Mẹ Thiên Chúa là người mẹ biết để cho con mình thực hiện sứ mạng của một Thiên Chúa cứu độ trần gian. Đó mới là một người mẹ đích thực và Mẹ chỉ được tôn vinh thật sự khi đã cùng cộng tác với Chúa Con trong công cuộc cứu thế cho đến khi hoàn thành!
Từ đó, Đức cha Giuse chuyển cộng đoàn vào suy tư thứ hai: vai trò “bà cố” hiện tại.
Nghe gọi “bà cố” thì cũng vinh dự đấy nhưng không có dễ đâu! Đôi lúc phải đi tu trước con mình nữa. Chủng viện đầu tiên của chủng sinh chính là gia đình. Người mẹ không có tinh thần tu thì khó có được đứa con đi tu. Và khi đứa con đi tu, người mẹ phải cùng tu với con của mình nữa. Trong một buổi lễ phong chức linh mục, mọi người đến chúc mừng bà cố, nói với bà đãi lớn đi vì mọi lo âu đã hết rồi. Bà cố trả lời: “Không dám đâu! Bây giờ mới là lo nhiều hơn nữa, phải cầu nguyện cho đến khi nào nó chết nhưng vẫn còn làm linh mục thì lúc đó mới mừng!
Dựa vào câu nói đó, Đức cha Giuse kết luận: Chúng ta phải năng chạy đến với Đức Mẹ: một “bà cố” gương mẫu, để xin Đức Mẹ làm Đấng bảo trợ để cho các bà cố chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi “bà cố - mẹ của linh mục, tu sĩ” để giúp con mình hoàn thành tác vụ cao quý.
Cuối cùng, Đức cha chúc quý bà cố tìm được hạnh phúc và niềm an vui trong sứ mạng bà cố của mình cho dầu quý bà cố sẽ gặp những gian truân, những thử thách trong đời sống, nhưng hãy luôn nhìn lên gương của Đức Maria: Tin tưởng nơi Thiên Chúa , đón nhận tất cả, suy niệm trong lòng và phó thác cho Chúa để có thể đồng hành với con của mình cho đến trọn đời.
Cuối lễ, Đức cha Giuse ban phép lành toàn xá cho mọi người hiện diện. Trước khi kết thúc, chị Maria Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng hội các BMCG TGP đã lên cảm ơn, tặng hoa và quà cho Đức cha Giuse, cha Tổng Linh hướng Gioan Baotixita, cha Hạt trưởng hạt Phú Thọ và 2 cha phó. Chị cũng không quên cảm ơn ca đoàn các bà mẹ hạt Phú Thọ, cám ơn những người hỗ trợ cho buỗi lễ và tất cả quý bà cố, các hội viên BMCG và cộng đoàn dân Chúa hiện diện.
Sau đó, Đức cha Giuse và cha Tổng linh hướng Gioan Baotixita phát quà cho 350 bà cố hiện diện.
Sau Thánh lễ, các bà cố được mời dự tiệc do hội các BMCG khoản đãi.
Tan tiệc, các bà cố ra về rất vui vẻ, tay cầm món quà lòng đầy hân hoan, những bước đi khập khiễng bởi tuổi già, những bước đi đồng hành nặng gánh với người con linh mục tu sĩ của mình trong những chặng đường đã qua và sắp tới.
bài liên quan mới nhất

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sài Gòn: Tổng kết cuối năm
-
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP: Tổng kết năm 2017 -
Giáo xứ Hà Nội: Tân BCH Các Bà Mẹ Công Giáo tuyên hứa -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP TP.HCM: Đại hội tổng kết năm 2015 -
Đại hội tổng kết Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa mừng 30 năm hồng ân -
Thành lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Thị Nghè -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP: Đại hội tổng kết -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP TP.HCM: Đại hội Tổng kết 5 năm -
Gx. Hà Nội: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo kỷ niệm 50 năm thành lập
bài liên quan đọc nhiều

- Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP. TP.HCM năm 2009
-
Giáo xứ Hà Nội: Tân BCH Các Bà Mẹ Công Giáo tuyên hứa -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Sài Gòn: Tổng kết cuối năm -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Chí Hòa mừng 30 năm hồng ân -
Đại hội tổng kết Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn -
Thành lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Thị Nghè -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP TP.HCM: Đại hội tổng kết năm 2015 -
Gx. Hà Nội: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo kỷ niệm 50 năm thành lập -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP: Tổng kết năm 2017 -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP TP.HCM: Đại hội Tổng kết 5 năm