Thánh lễ và tâm tình tuổi 70
TGPSG -- “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” (Tv 90,10)
Một buổi sáng trong khung cảnh tại nhà thờ Hòa Hưng, Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng đã hiệp dâng thánh lễ và chia sẻ dựa trên những lời Thánh Vịnh trên để nói về tuổi thọ 70 của mình. Hôm ấy cũng là ngày giỗ 1 năm người bạn cùng lớp ở Tiểu Chủng Viện Sài Gòn: anh Tôma Aquinô Ngô Hữu Cầu.
Thánh lễ được cử hành trong bầu khí ấm cúng và đơn sơ của những người bạn cùng lớp, các anh em “ta ru” (tu xuất). Linh mục chia sẻ tâm tình tạ ơn Chúa, đồng thời cũng là dịp nhìn lại cuộc đời mỗi người khi bước vào tuổi 70.



1. Bước vào tuổi 70 – thấm thía giới hạn của phận người
Thánh lễ bao giờ cũng mang tâm tình tạ ơn Chúa, là niềm vui gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã tự hiến chính mình làm của lễ chuộc tội muôn người. Ngài thấu cảm nỗi đau khổ, âu lo, bất an của con người.
Vì thế, thánh lễ giỗ 1 năm không chỉ nhớ đến ông Tôma Cầu đã về với Chúa trước, nhưng còn nhắc nhớ từng anh em trong lớp - những người đang chạm đến ngưỡng cửa 70. Đi lại bắt đầu chậm chạp hơn, ai cũng mang trong mình vô số bệnh nền; thuốc thang luôn đi cùng. Ở tuổi này, người ta không còn “máu lửa” hay phản ứng nhanh như trước. Nhưng bù lại, Chúa ban cho người 70 tuổi một cảm nghiệm sâu xa hơn về tình thương của Ngài. Chậm hơn nhưng cũng chắc chắn hơn.
Nhiều người nói: 70 tuổi là lúc con người chạm gần hơn đến cái chết, để chuẩn bị cho sự sống mai sau, và biết đặt cuộc đời mình vào Chúa. Khi sức khỏe không còn nhiều, người ta trân trọng hơn những gì đang có, trân trọng người bên cạnh. Họ làm việc có thể chậm hơn, nhưng bền bỉ hơn.
Trong thánh lễ giỗ cầu nguyện cho người bạn cùng lớp, Linh mục chánh xứ và các anh em nhận ra thời gian trôi rất nhanh, rồi ai cũng sẽ ra đi. Như các bạn trẻ thường nói: quan trọng là “đi với ai” - là nghĩa tình của những anh em cùng lớp tu ngày xưa.
2. Sự hiệp nhất là quan trọng
Cùng với những tâm tình của tuổi 70 - tuổi thọ mà Chúa ban cho mỗi người, khi bước chân vào chủng viện năm 1968, anh em chỉ là những đứa trẻ nhanh nhẹn, tinh nghịch. Giờ nhìn lại, ai cũng đã ngấp nghé tuổi 70. Có người đã ra đi, có người không còn đi lại được, nhưng tất cả đều thấy mình vẫn còn có sứ vụ giữa cuộc đời.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, linh mục chánh xứ nhắc lại rằng mỗi người có một sứ vụ giữa cuộc đời: dù là các linh mục, hay những anh em đã lập gia đình, có vợ con và cháu chắt.
Hôm ấy, Phụng Vụ Lời Chúa nói về việc Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự hiệp nhất - lời nguyện hiến tế: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con.” (Ga 17,20-21)
Tất cả nên một - chỉ khi có yêu thương mới có thể liên kết mọi người. Vợ chồng yêu thương nhau thì không dùng những lời làm tổn thương người bên cạnh, luôn lo lắng chăm sóc nhau mà không cảm thấy mệt mỏi hay nặng nề.
Dẫu sao, mỗi người được Chúa nhắc nhớ rằng mình là môn đệ thừa sai trong thế giới hôm nay, như Thánh Phaolô Tông đồ không bao giờ quên nhiệm vụ rao giảng về Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, ngay cả khi bị giam cầm, bắt bớ.
Thánh lễ giỗ không mang nỗi u buồn, trái lại là sự bình an vui tươi. Bởi chúng ta biết rằng: chết là cửa ngõ đi vào sự sống viên mãn trong Chúa. Chết, nhưng vẫn còn sống với anh chị em bằng những hy sinh vất vả, những món quà quý giá của tình nghĩa gắn bó giữa mỗi người với nhau.
Như thế, qua Thánh lễ giỗ và bữa cơm thân mật, chỉ cần còn được ngồi kế bên nhau ngày nào là vui ngày ấy, và cùng nhau tạ ơn Chúa về điều đó. Mỗi năm sẽ bớt dần từng người, người đi trước, kẻ đi sau.
Chúa Giêsu yêu thương cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài còn ở thế gian, và cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Ngài xin ơn hiệp nhất yêu thương để chúng ta làm chứng cho Tin Mừng. Dù đang mạnh khỏe hay đau yếu, thậm chí chỉ ngồi một chỗ vì bệnh tật, chúng ta vẫn sống đời chứng nhân, dâng lên Chúa những hy sinh lao nhọc để hiệp với Chúa Giêsu trên thánh giá, mà xin ơn hiệp nhất cho Hội Thánh, cho các cộng đoàn và gia đình chúng ta.
Nếu vậy, tuổi 70 vẫn vui tươi, bình an, không có gì lo lắng, vì chúng ta có sức mạnh là chính Chúa - một tình yêu mạnh mẽ như lời Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu:
“Chúng ta không việc gì phải nản lòng trước bất cứ điều gì - dù là sự yếu đuối, thất bại, tội lỗi hay đau khổ. Chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ biến chúng ta thành một vị thánh nếu chúng ta chọn bước một bước nhỏ tiến về phía trước, mỗi ngày.”

Lạy Chúa, khi tuổi đời bước sang 70, chúng con cảm thấy mệt hơn, đau yếu hơn, nhưng Chúa là sức mạnh của chúng con, con cầu xin như lời Thánh Vịnh: “Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa.” Xin thêm sức cho chúng con để chúng con vững lòng tin cậy Chúa. Xin cho chúng con vẫn còn một trái tim yêu thương dành cho Chúa và cho anh chị em. Chúng con tưởng nhớ và tri ân quý cha giáo và tất cả những ai đã đi trước và xin Chúa thương đưa tất cả về thiên đàng. Amen.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Thiên Chúa yêu thích những thách đố
-
Anh em hãy đi -
Lễ Chúa Thăng Thiên: Lời mời gọi ra đi giữa thế giới hôm nay -
Lễ Chúa Thăng Thiên: Cuộc chia ly mở ra một khởi đầu mới -
Suy tư về ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/05) -
Đừng để một hạt cơm bị bỏ phí -
Mẹ Tình Yêu -
Kỷ niệm 1 năm triều đại Đức Thánh Cha Leo XIV: Vị mục tử của hòa bình và lòng thương xót -
Tháng Hoa - Dâng Mẹ đóa hoa lòng hiếu thảo -
Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?