Thánh lễ bế giảng khóa Thần Học hè 2025: ra đi với "hai tấm bia" trên hành trình đức tin

Thánh lễ bế giảng khóa Thần Học hè 2025: ra đi với "hai tấm bia" trên hành trình đức tin

Thánh lễ bế giảng khóa Thần Học hè 2025: ra đi với "hai tấm bia" trên hành trình đức tin

“ Sau một, hai hay thậm chí năm mùa hè miệt mài học tập, giờ đây chúng ta cũng trở về mang theo “hai tấm bia”, tức là hành trang tri thức được chắt lọc từ các bài giảng, là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống thánh hiến”lời chia sẻ trong bài giảng của Linh mục (Lm) Giuse Phạm Quốc Văn, OP – Chủ tịch Liên tu sĩ Tổng Giáo phận Sài Gòn trong Thánh lễ bế giảng Khóa Thần học Hè 2025 của Học viện Thần học Phaolô Nguyễn Văn Bình đã được cử hành vào lúc 14g00, thứ Tư ngày 30.7.2025 tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn - Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn (6 bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM), cùng sự hiện diện của các linh mục trong Ban giảng huấn. Đông đảo quý Bề trên, quý giáo sư, quý tu sĩ nam nữ, cùng 353 học viên – trong đó có 54 sinh viên tốt nghiệp thuộc 60 hội dòng và tu hội đã cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.

Mở đầu Thánh lễ, Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn mời gọi cộng đoàn sống tâm tình tạ ơn Chúa vì 54 nữ tu đã hoàn tất chương trình thần học 5 năm, vì các nữ tu vừa kết thúc khóa học mùa hè, và vì muôn ơn lành Chúa ban qua các giảng viên, bề trên và sự nỗ lực của từng sinh viên. Ngài cầu xin những ân sủng mùa hè trở nên hành trang cho sứ mạng loan báo Tin Mừng trong tương lai.

Chủ đề bài giảng: Đổi lấy viên ngọc quý Nước Trời

Khởi đi từ bài đọc thứ nhất, ngài nhắc lại hình ảnh ông Môsê từ núi thánh xuống, mang theo hai tấm bia Giao Ước và gương mặt sáng ngời sau cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Chính ánh sáng ấy là dấu chỉ của một đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa, và cũng là hình ảnh biểu tượng cho những ai đang dấn thân trong hành trình đức tin và tri thức.

Nhìn về cộng đoàn, Cha Giuse dí dỏm: “Gương mặt các nữ tu hôm nay không sáng rực như Môsê, mà là… sáng mệt!” Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, cả giáo sư lẫn sinh viên đều đã nỗ lực vượt bậc, đôi khi đến kiệt sức. Nhưng chính trong sự vất vả ấy, vẫn ánh lên niềm hy vọng và lòng trung thành với ơn gọi.

Ngài chia sẻ: Sau một mùa hè - hoặc nhiều mùa hè liên tiếp – miệt mài học tập, người tu sĩ và sinh viên thần học không chỉ mang về kiến thức, mà còn mang theo hành trang thiêng liêng: “hai tấm bia” của riêng mình – tức là lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, để sống và thi hành giao ước trong đời sống thánh hiến.

Từ bài Tin Mừng theo thánh Matthêu, Cha Giuse khẳng định: Vương quốc Thiên Chúa là kho báu, là viên ngọc quý cần tìm kiếm và đánh đổi. Hành trình học hỏi, sứ vụ, phục vụ và cầu nguyện, tất cả đều là con đường để ta tìm thấy Nước Trời giữa đời thường. Nhưng tìm thấy thôi chưa đủ. Cần có can đảm để đánh đổi. Không dám đánh đổi thì việc tìm kiếm cũng trở nên vô nghĩa.

Ngài chia sẻ Trong một thế giới đầy cám dỗ và lấp lánh giả tạo, người tu sĩ được mời gọi phân định điều gì là thật, như thương gia bán hết gia tài để mua viên ngọc quý. 

Chính những kiến thức thần học chúng ta tiếp nhận là chiếc “la bàn” giúp ta phân định: đâu là viên ngọc thật, đâu là đá giả. Và khi phân định được điều Chúa muốn, chính ân sủng của Người sẽ ban cho ta lòng can đảm để lựa chọn. Nhưng lựa chọn đúng chưa đủ, phải có dũng khí để hành động, để đánh đổi, để theo đuổi đến cùng mục tiêu mình đã nhận ra.

Kết thúc bài giảng, cha Giuse gửi lời cầu chúc đến từng người hiện diện, cách riêng là các nữ tu tốt nghiệp. Ngài cầu mong gương mặt của mỗi người không phản ánh sự mỏi mệt, nhưng toát lên ánh sáng của Chúa, như mặt trăng dịu dàng phản chiếu ánh sáng mặt trời, âm thầm nhưng mãnh liệt chiếu sáng cho thế giới.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

Nghi Sai đi và tri ân

Sau phần hiệp lễ, Linh mục Giuse đã chủ sự nghi thức sai đi cho 54 sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo thần học 5 năm tại Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình. Đây là giây phút được chờ đợi và cũng là thời khắc ghi dấu ân sủng sau hành trình dài miệt mài học tập và cầu nguyện.

Đại diện sinh viên ra trường đã tri ân quý cha giáo, ban giảng huấn và tất cả những ai đã đồng hành trong hành trình tri thức và đức tin này.

Thánh lễ kết thúc với lời chúc lành của cha chủ tế. Mỗi người ra về mang theo một sứ mạng mới là gieo hạt mầm của Lời Chúa trong chính môi trường sống và phục vụ của mình.

Khóa học khép lại, nhưng hành trình tìm kiếm Chân lý và thực thi Sứ vụ vẫn đang tiếp tục. Trong lòng Hội Thánh, những người học thần học hôm nay sẽ là những người rao giảng Tin Mừng bằng chính cuộc đời thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa.

Bài: Sơn Nữ SPC (TGPSG
 Ảnh: Bảo Phạm & Đăng Duy

 

Top