Thánh lễ an táng cố linh mục Phêrô Nguyễn Văn Võ ngày 05-02-2025

Thánh lễ an táng cố linh mục Phêrô Nguyễn Văn Võ ngày 05-02-2025

TGPSG -- Thánh lễ an táng cố linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Văn Võ – Chánh xứ Chúa Hiển Linh, được Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng chủ sự vào lúc 8g30, thứ Tư ngày 05-02-2025, tại nhà thờ giáo xứ (GX) Chúa Hiển Linh, giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán, TGPSG. Đa chỉ: 38 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Đồng tế với Đức TGM Giuse có các Giám mục:

- ĐGM Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường
- ĐGM Phêrô Nguyễn Khảm - Giám mục giáo phận Mỹ Tho;
- ĐGM Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn - Giám mục giáo phận Bà Rịa;
- ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám mục giáo phận Phan Thiết;
- ĐGM Gioan Đỗ Văn Ngân - Giám mục giáo phận Xuân Lộc;
- ĐGM Giuse Bùi Công Trác - Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn;
- ĐGM Đaminh Nguyễn Tuấn Anh - Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc.

 các Linh mục:

- Lm Gioan Bùi Thái Sơn - Đại Diện Tư Pháp TGPSG,
- Lm Gabriel Trịnh Công Chánh - Quản hạt Sài Gòn - Chợ Quán;
và khoảng 330 linh mục.

Hiệp dâng Thánh lễ có rất đông tu sĩ nam nữ trong và ngoài giáo phận Sài Gòn; gia đình, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa ở nhiều nơi.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn được nghe Lm Giuse Đỗ Quốc Huy - Phó xứ Chúa Hiển Linh đọc tiểu sử cố Lm Phêrô Nguyễn Văn Võ. Sau đó, cộng đoàn hướng về cuối nhà thờ đón đoàn đồng tế.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse mời gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cố Lm Phêrô. Mặc dù Lm Phêrô bệnh đã lâu, nhưng sự ra đi nhanh chóng, bất ngờ của ngài khiến nhiều người thương nhớ, đau buồn. Phần lớn cuộc đời của ngài dành cho việc đào tạo linh mục, tu sĩ. Sự hiện diện đông đảo linh mục tu sĩ hôm nay cho thấy biết bao thế hệ đã là học trò của ngài. Nhất là trong 10 năm nay, dù bị bệnh nhưng ngài vẫn nhiệt thành, tận tụy trong việc phục vụ dân Chúa tại GX  Chúa Hiển Linh; xây dựng lại toàn bộ cơ sở vật chất khang trang: nhà xứ, nhà Mục vụ Giáo lý, nhà Chờ Phục sinh và ngôi nhà thờ đây.

Đức TGM Giuse nhận xét Lm Phêrô là người tài giỏi, khiêm tốn, tốt bụng, dễ tính. Tạ ơn Chúa đã cho có một linh mục như thế! Trong niềm xúc động thương nhớ Đức TGM mời gọi: “Xin mọi người hiệp thông sốt sắng cầu nguyện cho linh hồn cha cố. Chúng ta dâng Thánh lễ trong bối cảnh Năm Thánh, hy vọng vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót Chúa, đặc biệt Thánh lễ sáng nay chúng ta sẽ được nhận Ơn Toàn xá. Và chúng ta nhường Ơn này cho cha cố Phêrô. Trong tâm tình thành tâm sám hối, khẩn xin Thiên Chúa thương chấp nhận.”

Bài giảng Lễ

Trong bài giảng, ĐGM Phêrô Trần Đình Tứ nhấn mạnh đến đức tin của người Công giáo về cái chết. Qua những mạc khải trong Kinh Thánh và Giáo huấn của Giáo hội, chết không phải là hết mà là sự biến đổi, biến đổi từ cuộc sống tạm bợ sang cuộc sống vĩnh hằng; giã từ thế giới hữu hình để được gia nhập vào thế giới thần linh, vô hình.

- Trong sách Khải Huyền, Thánh Gioan khẳng định rằng đối với những người lành, chết là một sự nghỉ ngơi, là sự giải thoát khỏi cảnh vất vả nhọc nhằn của cuộc đời trần thế để bắt đầu một cuộc đời mới, và những việc chúng ta làm ở đời này sẽ theo chúng ta về đời sau. “Phúc thay những người đã chết, mà được chết trong Chúa! Thần Khí phán: “Phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ.” (Kh 14, 13)

- Trong bài Tin Mừng, khẳng định lời của Chúa Kitô: Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6, 40)

- Trước khi từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu an ủi và hứa rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu, các con cũng sẽ được ở đó với Thầy.”

Vì thế trước cái chết, cuộc đời không vô nghĩa, những việc làm của chúng ta khi còn sống sẽ không biến thành tro bụi, nhưng sẽ tồn tại và theo chúng ta đi vào đời sau, đi vào cuộc sống bất diệt để lãnh thưởng hay bị phạt.

Áp dụng Lời Chúa vào cuộc đời cha Phêrô, chúng ta thấy sáng rực niềm hy vọng tràn trề, vì sinh thời, ngài đã kiên trì theo Chúa đến cùng, và nhiệt thành trong bổn phận được Chúa và Giáo hội trao phó, khiến chúng ta tin tưởng những công việc ngài đã thực hiện vì lòng mến Chúa và thương yêu các linh hồn sẽ theo ngài lên trước tòa Thiên Chúa để xin Chúa thưởng công cho cha.

Nhìn lại lược sử cuộc đời của cha cố, có nhiều điều đáng mến, đáng nhớ. Ngoài những công trình vật chất của giáo xứ, cha còn chu toàn các việc Mục vụ, và những công trình thiêng liêng, tinh thần khác trong đời linh mục.

Tại GX Chúa Hiển Linh, cha chăm lo phần rỗi linh hồn thuộc mọi tầng lớp, từ các cụ già, người lớn đến thiếu nhi, người nghèo. Cha còn dạy học nơi Chủng viện, Học viện hay các Tu viện. Ngoài ra, cha còn là cộng sự viên nòng cốt và đắc lực trong Ủy Ban Phụng tự.

Hôm nay, họp nhau trong Thánh lễ tiễn biệt cha về cõi đời sau, chúng ta sốt sắng dâng lời cầu thiết tha xin Thiên Chúa thương xót linh hồn Phêrô, đưa cha về hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

Nhờ lời chuyển cầu của cha Phêrô, xin Chúa cũng thương ban cho chúng ta ngay khi còn sống biết nỗ lực thi hành tốt bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa và mọi người chung quanh, để khi nhắm mắt lìa đời, được Chúa giang rộng đôi tay đón chúng ta về với Chúa.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Lời tri ân

Cuối Lễ, Lm Gabriel Trịnh Công Chánh - Quản hạt Sài Gòn - Chợ Quán, Trưởng Ban tang lễ, thay mặt GX Chúa Hiển Linh kính lời tri ân đến Đức TGM Giuse, Cha Tổng Đại din Inhaxiô, đã tận tình quan tâm cha Phêrô trong suốt thời gian xây dựng các công trình của nhà thờ, cách đặc biệt những ngày đau bnh cuối đời của cha Phêrô, và cắt cử Lm Giuse Đào Nguyên Vũ đến đồng hành và giúp Mục vụ của giáo xứ.

Tri ân quý Giám mục, linh mục và cựu chủng sinh Khóa I, tu sĩ, thân nhân, ân nhân, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha cố Phêrô .

Nghi thức Tiễn biệt

Lúc 10g, ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự Nghi thức Tiễn biệt.

Sau đó Đức TGM Giuse, các ĐGM, gia đình cha cố Phêrô, lần lượt niệm hương, rảy Nước Thánh từ biệt cha cố Phêrô. Đội mai táng đóng nắp quan, trước khi linh cửu của ngài được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Cuộc đời cố Lm Phêrô, “Một đời sống hy sinh tìm về bến an bình hưởng nguồn vui trong Chúa chí thánh. Chờ ngày mai phục sinh trọn vẹn kiếp cậy tin: Sống cho đi để được chết lành.”

Lược sử Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Võ
Sinh ngày 05 tháng 01 năm 1958
Chịu chức linh mục ngày 27 - 06 - 1992, tại Sài Gòn,

Năm 1993 - 2001:  Du học tại Pháp
Năm 2001 - 2015:  Giáo sư tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
Ngày 29/04/2011 - 03/08/2011: Quản nhiệm giáo xứ Vườn Xoài
Năm 2015 - 2025:  Chánh xứ Chúa Hiển Linh, hạt Sài Gòn- Chợ Quán

đã trở về Nhà Cha lúc 12g40 Chúa nhật, ngày 02 - 02 - 2025
tại giáo xứ Chúa Hiển Linh,
hưởng thọ 67 tuổi, sau 33 năm linh mục.

Đôi dòng về Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Võ

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Võ - chủng sinh thuộc khóa 1 của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, khóa đào tạo chính thức đầu tiên kể từ sau năm 1975.

Ngài được sinh ra và lớn lên tại giáo xứ Vườn Xoài, Sài Gòn. Từ nhỏ đã ước ao dâng mình cho Chúa. Năm 1969, mới 11 tuổi, cậu vào mái nhà Tiểu Chủng viện Sài Gòn. Năm 1975, Tiểu Chủng viện tạm ngưng, thời kỳ này khó khăn mọi thứ, nhưng cậu vẫn có lòng khao khát, kiên trì sống ơn gọi tu trì. Và sau bao năm chờ mong, cuối cùng chủng viện đã được mở cửa lại, ước mơ thành hiện thực.

Ngày 27 - 06 - 1992 tại Sài Gòn, Thầy Phêrô được chịu chức linh mục. Một năm sau khi chịu chức, tức năm 1993, cha lên đường qua Pháp du học, và 8 năm sau về làm cha giáo Đại Chủng viện Sài Gòn, dạy môn Kinh Thánh - Cựu Ước.

Đến tháng 10/2014, cha nhận bài sai về coi sóc giáo xứ Chúa Hiển Linh, địa chỉ số 38 đường Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Hành trình mục vụ đầy mới mẻ, nhiều gian nan.

Xây dựng cộng đoàn nơi giáo xứ

Giáo xứ Chúa Hiển Linh thành lập năm 1967. Khi Lm Phêrô nhận bài sai về GX Chúa Hiển Linh, có gần 1.000 giáo dân, không kể người nhập cư. Lúc này giáo xứ còn nhiều thiếu thốn từ cơ sở vật chất đến các sinh hoạt nhà đạo, lễ ngày thường chỉ có từ 10 đến 15 người dự. Dù bước đầu đầy vất vả, cha vẫn luôn xác định, cố gắng vượt qua những khó khăn.

Trước tiên, ngài nâng cao đời sống đạo của người giáo dân, nên việc làm đầu tiên sau khi nhận xứ là lập lại trật tự, thành lập đoàn Thiếu nhi Thánh Thể. Với kinh nghiệm trong quãng thời gian giúp xứ Vườn Xoài dần đã giúp cho sức sống họ đạo ngày một tiến triển. Song song đó, cha còn nghĩ đến việc xây dựng lại toàn bộ cơ sở, bởi nhà thờ cùng các phòng ốc đều đã có từ lâu, nay xuống cấp. Từ ngày con đường Kinh Dương Vương phía trước được nâng cao, nhà xứ đã thấp hơn mặt đường, bên trong khuôn viên bị ngập mỗi khi mưa xuống. Vì thế, giáo xứ phải nâng cao toàn bộ nền.

Ngoài ra, do tọa lạc nơi có đông người nhập cư, nên để đồng hành với anh chị em di dân, mỗi chiều thứ Bảy có thánh lễ dành cho người xa quê. Cha mời các cha chuyên lo mục vụ di dân tới dâng lễ, và phụ trách Mục vụ Di dân. Cha Võ hy vọng trong tương lai, khi các cơ sở vật chất hoàn thiện, giáo xứ sẽ đẩy mạnh thêm nhiều hoạt động khác để người nhập cư mỗi khi đến sinh hoạt cảm thấy nơi đây là một cộng đoàn đồng hành, ấm áp tình thân.

Nhờ những thao thức, hy sinh của vị mục tử trong những năm qua, nên giờ đây, GX Chúa Hiển Linh đã khoác lên mình tấm áo tươi mới hơn. Ngày Chúa nhật số tín hữu tham dự, khá đông; riêng ngày thường cũng trên dưới 100. Dù bộn bề công việc, cha vẫn không quên đồng hành với người nghèo qua những phần quà dịp lễ tết, hay suất học bổng cho các em học sinh gia đình khó khăn. Từ năm 2017, vào mỗi sáng thứ Bảy, một góc bếp nhà xứ lại đều đặn đỏ lửa, ở đó mọi người cùng chung tay nấu cơm từ thiện để mang đến những bệnh viện trong vùng phát cho bệnh nhân nghèo.

Do nhu cầu mục vụ phát triển, giáo xứ thì nghèo, dẫu Lm Phêrô đang mang trọng bệnh, nhưng ngài vẫn luôn chu toàn trách vụ trong giảng dạy tại Đại Chủng Viện, các Học viện…Và còn chăm lo việc xây dựng nhà Xứ, Nhà giáo lý, Nhà chờ Phục sinh và xây dựng ngôi thánh đường khang trang. Nhờ sự đóng góp của nhiều tấm lòng hảo tâm của quý ân nhân mà ngày 17-7-2024 nhà thờ khánh thành, do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự.

Trong suốt 10 năm làm chánh xứ Chúa Hiển Linh, từ một GX nghèo về vật chất lẫn đời sống đạo; cho đến nay được phát triển về nhiều mặt; nhìn thấy cơ ngơi nhà Chúa được khang trang, nhiều người không khỏi xúc động mà dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn các ân nhân. Và cũng tưởng nhớ công lao của cố Lm Phêrô, cuộc đời ngài gắn liền với câu Thánh vịnh: “Lòng nhiệt thành đối với nhà Chúa làm con hao mòn” (Tv 69,10). Cầu xin lòng Chúa thương xót đón Lm Phêrô vào hưởng cõi phúc Thiên đàng.

Bài: Tiến Hương (TGPSG) 
Ảnh: Bảo Phạm &TTGX Chúa Hiển Linh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top