Tháng Tám - Khi người Mục Tử tiếp tục lên đường
TGPSG -- "Thầy không chọn anh em, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt đặt để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại." (Ga 15,16)
Ngày 4 tháng 8 hằng năm, Hội Thánh kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở giáo xứ Ars và là bổn mạng các linh mục. Mỗi lần mừng lễ ngài, lòng người tín hữu lại được nhắc nhớ về vẻ đẹp của thiên chức linh mục - một ơn gọi không được xây dựng trên danh vọng hay quyền bính, nhưng được vun đắp bằng tình yêu dành cho Đức Kitô, bằng sự hy sinh âm thầm và lòng trung thành với sứ mạng Chúa trao.
Thánh Gioan Maria Vianney không để lại cho Hội Thánh những công trình đồ sộ hay những tác phẩm thần học nổi tiếng. Điều còn mãi nơi ngài chính là một đời sống hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Từ ngôi làng Ars nhỏ bé, bằng những giờ cầu nguyện lặng lẽ trước Nhà Tạm, bằng biết bao giờ ngồi tòa giải tội và bằng trái tim luôn thao thức vì phần rỗi các linh hồn, ngài đã đưa biết bao người trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính cuộc đời ấy đã trở thành bài giảng sống động và thuyết phục nhất về Tin Mừng.
Lễ kính Thánh Gioan Maria Vianney năm nay được cử hành trong bầu khí của Năm Truyền Giáo 2026. Điều đó gợi lên một suy nghĩ thật đẹp: truyền giáo không chỉ bắt đầu từ những chuyến đi đến những vùng đất xa xôi, nhưng trước hết khởi đi từ một trái tim biết ở lại với Chúa. Người truyền giáo trước tiên phải là người đã gặp gỡ Đức Kitô, được Người biến đổi và để tình yêu của Người hướng dẫn từng chọn lựa trong cuộc sống. Khi đó, từng lời nói, từng việc làm và cả cách sống đều trở thành một lời loan báo Tin Mừng.
Có lẽ vì thế mà tháng Tám luôn mang đến nhiều cảm xúc đối với đời sống Hội Thánh. Đây là thời điểm nhiều giáo phận công bố các bài sai và quyết định thuyên chuyển linh mục. Mỗi bài sai là một lời mời gọi lên đường; mỗi điểm đến là một cánh đồng mới đang chờ người gieo hạt; mỗi cuộc chia tay lại mở ra một hành trình mới của ân sủng.
Phía sau những quyết định ấy là biết bao hy sinh thầm lặng. Người linh mục cũng có những gắn bó, những kỷ niệm và những tình cảm rất đỗi con người. Thế nhưng, khi Giáo Hội mời gọi, các ngài lại sẵn sàng rời nơi mình đã gắn bó để đến với một cộng đoàn mới. Đó không chỉ là sự thay đổi nơi phục vụ, nhưng còn là sự tiếp nối của lời đáp "Xin vâng" đã được thưa lên trong ngày lãnh nhận thiên chức linh mục. Người mục tử tiếp tục lên đường, không phải vì ý riêng, nhưng vì đoàn chiên Chúa cần được chăm sóc và Tin Mừng cần được loan báo đến mọi nơi.
Có một giai thoại rất đẹp về Thánh Gioan Maria Vianney. Một ngày kia, ngài hỏi một cụ già vẫn thường ngồi lặng hàng giờ trước Nhà Tạm: "Ông làm gì ở đây lâu như vậy?"
Cụ già mỉm cười đáp: "Con nhìn Chúa, và Chúa nhìn con."
Chỉ một câu nói giản dị nhưng đã chạm đến cốt lõi của đời sống Kitô hữu. Bởi chỉ khi biết ở lại trong ánh nhìn yêu thương của Chúa, con người mới tìm được sức mạnh để trung thành với ơn gọi của mình. Có lẽ đó cũng chính là nguồn mạch đã nuôi dưỡng Thánh Gioan Maria Vianney suốt cuộc đời và tiếp tục nâng đỡ biết bao linh mục hôm nay trên hành trình phục vụ.
Trong Năm Truyền Giáo 2026, hình ảnh những người mục tử lặng lẽ lên đường mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Các ngài không chỉ được sai đến để chăm sóc một cộng đoàn, nhưng còn được mời gọi khơi dậy nơi mọi thành phần Dân Chúa ngọn lửa truyền giáo. Bởi sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải là công việc của riêng các linh mục hay những người sống đời thánh hiến, nhưng là trách nhiệm của toàn thể Hội Thánh. Người linh mục dẫn đường bằng đời sống chứng tá; còn cộng đoàn tiếp bước bằng sự hiệp thông, cộng tác và bằng chính đời sống đức tin giữa gia đình, nơi làm việc và trong lòng xã hội.
Có lẽ món quà ý nghĩa nhất mà cộng đoàn có thể dành cho các linh mục trong những ngày tháng Tám này không phải là những bó hoa rực rỡ hay những lời chúc tốt đẹp, mà là những lời cầu nguyện chân thành. Bởi chỉ trong sức mạnh của ân sủng, người mục tử mới có thể luôn giữ được trái tim khiêm nhường, lòng nhiệt thành truyền giáo và niềm vui phục vụ giữa biết bao đổi thay của thời cuộc.
Tháng Tám rồi sẽ qua, những cuộc chia tay cũng sẽ khép lại để mở ra những cuộc gặp gỡ mới. Nhưng hành trình của người mục tử sẽ vẫn tiếp tục. Nơi nào có đoàn chiên đang mong chờ, nơi đó có bước chân của người được Chúa sai đến. Và nơi nào có một trái tim biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa, nơi đó Tin Mừng lại được gieo vãi bằng tình yêu, sự hy sinh và lòng trung tín.
Xin Thánh Gioan Maria Vianney chuyển cầu để các linh mục luôn là những mục tử theo Trái Tim Chúa Giêsu, biết sống thánh thiện, khiêm nhường và đầy lòng thương xót. Xin cho mỗi bài sai trong tháng Tám không chỉ là một sự thay đổi nơi phục vụ, nhưng là một lời đáp trả quảng đại trước tiếng gọi của Thiên Chúa.
Xin cũng cho mỗi người chúng ta biết mở lòng trước lời mời gọi lên đường của Chúa, để bằng chính đời sống hằng ngày, bằng lời cầu nguyện, sự hiệp thông và những việc làm bác ái, tất cả cùng góp phần làm cho Tin Mừng được lan tỏa và Nước Thiên Chúa ngày càng lớn lên giữa lòng thế giới.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Ảnh đại diện từ AI
bài liên quan mới nhất
- Tháng Tám: Giáo Hội dạy chúng ta đọc thời gian bằng Đức Tin
-
Cảm nhận về lần đầu đến với Bí tích Hòa Giải -
Đừng khó quá bỏ qua -
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên A: Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? -
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8: Loan báo Tin Mừng tại các thành phố -
Để Chúa có một chỗ trong nhà -
Khi điều nhỏ bé được gieo bằng tình yêu -
Kho tàng anh em ở đâu? -
Thánh nữ Maria Mađalêna: Từ nước mắt đau thương đến sứ vụ loan báo Tin Mừng -
Niềm vui ngày đại lễ vẫn còn nguyên vẹn
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?