Tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Thầy Cô nhân ngày 20/11

Tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Thầy Cô nhân ngày 20/11

Tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Thầy Cô nhân ngày 20/11

TGPSG -- Có những hành trình bắt đầu rất muộn… nhưng lại thật đúng thời điểm của Thiên Chúa. Nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, tôi chỉ biết mỉm cười thật nhẹ: Tất cả đều là hồng ân, đều là những bước chân Thiên Chúa âm thầm đặt vào cuộc đời tôi. Tạ ơn Chúa và tri ân các Thầy Cô.

1. Khởi nguồn - Chúa mở cánh cửa mới cho một người đã 50 tuổi

Năm tôi 50 tuổi, (năm 2014) Chúa mở ra một con đường tưởng chừng không thể: tham dự khóa đào tạo Giảng viên của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh - Giáo phận Xuân Lộc.

Tôi hoàn thành khóa học, rồi được dấn thân phục vụ. Nhưng điều sâu sắc nhất tôi học được chính là: Người Thầy đầu tiên của tôi không ai khác ngoài Chúa Giêsu.

Ngài dìu tôi từng bước, nhẹ nhàng như một người Cha dạy con tập đi trên đường phục vụ.

2. Truyền thông - một lời mời gọi trở thành sứ mạng

Sau đó, tôi tiếp tục học Truyền thông Tổng quan, và rồi được bước vào Ban Truyền thông TGPSG - nơi tôi chính thức tuyên hứa để trở thành thành viên. Giây phút ấy, tôi nghe thật rõ trong tim mình: “Ta đặt con vào đây, để con nói bằng sự thật và phục vụ bằng tình yêu.”

Dưới sự dẫn dắt tận tâm của Linh mục Giuse Trưởng ban, tôi học được rằng truyền thông không phải chỉ là kỹ năng, mà là một sứ mạng được Chúa giao để mang ánh sáng của Tin Mừng đến với con người hôm nay.

3. Thánh nhạc - Hành trình lắng nghe bằng cả trái tim

Tôi tiếp tục học "Thánh nhạc trong Phụng vụ" dưới sự hướng dẫn của Lm - Nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy tại Trung tâm Mục vụ TGPSG. Tôi, người “không biết nửa nốt nhạc” lại được mời gọi bước vào thế giới của âm nhạc thiêng liêng. Ở đó, tôi học được rằng: Âm nhạc Phụng vụ không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng đòi hỏi một trái tim biết rung động trước vẻ đẹp của Chúa. Từng bài giảng của ngài như mở ra trong tôi một chiều sâu mới của đức tin.

4. Mục vụ diễn xuất - Sự thật đến từ nội tâm

Tôi đã hoàn tất môn Mục vụ diễn xuất tại Học viện Công giáo Việt Nam. Khóa học ấy dạy tôi rằng: Diễn xuất trong mục vụ không phải để “thể hiện”, mà để tìm về con người thật, để khi đứng trước cộng đoàn, ta có thể chạm đến họ bằng sự chân thành, bằng ánh mắt biết lắng nghe, và bằng lời nói thấm nhuần Lời Chúa.

5. MC Công giáo - Ước mơ đang dần thành hình

Giờ đây, tôi đang sống trọn vẹn trong ước mơ của chính mình: học để trở thành một MC Công giáo. Ở lớp học này, tôi được gặp nhiều Thầy Cô - mỗi người là một món quà, một cách hướng dẫn, một ánh sáng riêng. Có những bài học làm tôi bật cười, có bài học làm tôi lặng đi, và có bài học khiến tôi nhận ra rằng: Người MC Công giáo không chỉ dẫn dắt chương trình, mà dẫn dắt cộng đoàn vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Và tôi mong mình sẽ hoàn thành - để ơn gọi phục vụ được trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Lời tri ân gửi đến quý thầy cô

Nhân ngày 20/11, tôi xin tri ân tất cả: Quý Linh mục và Thầy Cô đã dạy dỗ tôi từ những ngày đầu cho đến hôm nay: Huynh Đoàn Giáo dân Đaminh Giáo phận Xuân Lộc, Học viện Công giáo Việt Nam, Trung tâm Mục vụ TGPSG, Ban Truyền thông TGPSG - nơi tôi đã tuyên hứa và được nâng đỡ từng bước, các Thầy Cô của khóa MC Công giáo. Nhờ quý Thầy Cô, một người “bước vào tuổi 50 mới đi học” như tôi đã tìm thấy ý nghĩa mới, sức sống mới và ơn gọi mới trong đời sống Giáo Hội.

Lời tri ân đặc biệt gửi đến Thầy Giêsu Chí Thánh

Lạy Thầy Giêsu,
Nếu không có Thầy, con đã không dám bắt đầu.
Nếu không có Thầy, con đã không thể tiếp tục.
Và nếu không có Thầy, con đã chẳng có gì để trao ban hôm nay.
Từng bước con đi, đều có dấu chân của Thầy.
Từng bài học con nhận, đều có ân sủng của Thầy.
Từng giây phút đứng lên phục vụ, đều là nhờ sức mạnh Thầy ban.
Con xin kính dâng Thầy tất cả hành trình này như một lời biết ơn sâu thẳm nhất trong trái tim con. Amen.

Bài: Nguyễn Thơm (TGPSG)
Ảnh: Tổng hơp

Top