Tạ ơn Chúa vì một Người Cha chung giản dị

Tạ ơn Chúa vì một Người Cha chung giản dị

TGPSG -- Những ngày qua, sự ra đi của Đức Cố Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng biết bao anh chị em tín hữu Công giáo. Tôi hoàn toàn đồng cảm với những giọt nước mắt ấy, bởi chúng ta vừa chia tay một người cha chung kính yêu. Thế nhưng, giữa bầu khí ngậm ngùi, tận sâu trong lòng, tôi lại cảm nhận một niềm vui và sự bình an sâu thẳm dành cho Ngài. Khi một người mục tử được Chúa yêu thương gọi về giữa vòng tay cầu nguyện của tất cả mọi người, đó là lúc hành trình trần thế đã hoàn tất trọn vẹn.

Nhìn lại hành trình đức tin của mình, một giáo dân được lớn lên dưới sự dìu dắt của Ngài từ khi còn bé, niềm vui ấy xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc. Nhớ về ngày được chính Ngài - với vai trò là Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn - đặt tay ban Bí tích Thêm Sức, tôi nhận ra mình chỉ là một hạt mầm vô cùng bé nhỏ trong vô vàn những hoa trái mà Ngài đã dày công vun trồng. Đức tin ấy không chỉ lớn lên trong tôi mà còn đang tiếp tục được trao truyền, nhất là khi nhìn các con mình hiện tại cũng đang trong những tháng ngày ráo riết chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần. Di sản tinh thần của vị mục tử ấy vẫn đang âm thầm sinh hoa kết trái qua từng thế hệ gia đình Công giáo.

Những năm tháng gần đây, mỗi khi có dịp đến Trung tâm Mục vụ, đi ngang qua khu vực Ngài tĩnh dưỡng, hay trong những buổi cùng cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho Ngài, tôi luôn thầm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã ban cho Tổng Giáo phận một người mục tử hiền lành, đúng như lòng giáo dân mong đợi và có lẽ cũng đúng như Thánh Ý Chúa mong ước.

Hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất trong tôi về Ngài không phải là trong những đại lễ rực rỡ, mà lại là một khoảnh khắc vô cùng đỗi bình dị: Ngài ngồi trên chiếc xe lăn, được đẩy đi chậm rãi từ khu nhà truyền thống, qua khoảng sân đầy cây xanh của Trung tâm Mục vụ để đến nhà ăn. Một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, đơn sơ và tỏa ra một sự bình an lạ thường.

Giờ đây, xin được góp một lời nguyện nhỏ bé, khiêm nhường dâng lên Thiên Chúa để đưa tiễn linh hồn Đức Cố Hồng Y Gioan Baotixita. Ngài đã sống trọn vẹn một đời tận tụy cho Chúa và cho đàn chiên, nay xin Chúa nhân từ đón nhận và cho Ngài được nghỉ ngơi bình an trong ánh sáng tôn nhan.

Bài: Jos Trung Toàn (TGPSG)

Top