Sứ vụ mới và bài học “nước sôi sùng sục”
TGPSG -- Sáng thứ Hai, ngày 04/08/2025, vào lúc 8giờ30 tại nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chủ tế Thánh lễ sai đi cho các linh mục trong giáo phận. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, cầu nguyện cho các linh mục được thuyên chuyển và bổ nhiệm về các giáo xứ trong năm nay.
Tuy nhiên, qua những chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Giuse trong Thánh lễ, đây không chỉ là lời nhắn nhủ dành riêng cho các linh mục nhận sứ vụ mới, mà còn là bài học sâu sắc dành cho mỗi người giáo dân trong giáo xứ - đặc biệt là những ai đang cộng tác, làm việc tại các giáo xứ: làm sao để chúng ta có thể cộng tác với các linh mục, cùng nhau xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn chứng nhân Tin Mừng, luôn hiệp nhất và yêu thương, tránh những va chạm không đáng có trong tương quan giữa cha sở và giáo dân.
Chúng ta dừng lại để suy nghĩ và cộng tác tích cực hơn với giáo xứ, trong tư cách là người giáo dân trưởng thành, nhiệt tình tham gia vào các công việc chung.
1. Bài học “nước sôi sùng sục” - Làm việc với ngọn lửa mến nhiệt thành
Lễ “sai đi” hôm nay theo Phụng vụ Giáo Hội kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, Đức Tổng Giám mục đã nhấn mạnh: việc các linh mục được sai đến các giáo xứ chính là do Chúa sai đi. Ngài mời gọi mọi người cùng chiêm ngắm mẫu gương Cha Thánh Vianney - vị mục tử thành công nhờ hai yếu tố chính: mến Chúa và yêu thương đoàn chiên.
Mến Chúa là có một đời sống nội tâm sâu sắc và luôn dành thời giờ cầu nguyện. Đức Tổng trích lời của thánh nhân:
“Nếu không có đời sống cầu nguyện, thì không thể làm được việc gì lớn lao.”
Cầu nguyện là nền tảng, là nguồn sức mạnh để tâm hồn được tan chảy, tháp nhập với Chúa và nhờ đó, chúng ta được biến đổi từ bên trong. Chính lòng mến Chúa sôi sục ấy là ngọn lửa cho mọi hoạt động tông đồ.
Đức Tổng Giám mục đã dùng hình ảnh rất sống động: một ấm nước sôi bốc hơi nghi ngút, đậy vung chặt đến đâu cũng không giữ được. Vào thế kỷ XIX, ông James Watt đã tận dụng hơi nước sôi trong nồi nước lớn để truyền động cơ khí - tạo ra xe lửa hơi nước đầu tiên. Xe lửa có thể chạy là nhờ hơi nước sôi sục, có sức đẩy khủng khiếp.
Cũng vậy, lòng yêu mến Chúa sôi sùng sục sẽ là động lực khiến chúng ta dấn thân, không bỏ cuộc. Ngược lại, khi đời sống cầu nguyện nguội lạnh, chúng ta dễ rơi vào hình thức, làm việc cầm chừng, thiếu lửa yêu mến. Ngay cả những công việc ta làm cho giáo xứ, nếu không có cầu nguyện, cũng dễ trở thành “cho đủ lễ nghi” mà thiếu chiều sâu nội tâm.
Chúng ta cần nhìn lại đời sống đạo của mình, những công việc trong giáo xứ hay trong các đoàn thể tông đồ giáo dân
Dành đủ thời gian cho cầu nguyện. Để thực sự gặp gỡ Chúa mỗi ngày qua Thánh lễ, các bí tích. Cầu nguyện những khi ta gặp khó khăn giữa các mối tương quan.
Lòng mến đích thực sẽ giúp ta không buông ra những lời chia rẽ, làm tổn thương người khác. Và nhờ lòng mến Chúa, ta sẽ biết chu toàn bổn phận của mình: trong gia đình, với vợ/chồng, con cái và cả với giáo xứ.
Thánh Gioan Maria Vianney không chỉ là mẫu gương nên thánh cho các linh mục, mà còn là lời mời gọi cho từng giáo dân: sống thánh thiện, Phúc Âm hóa, bắt đầu từ lòng mến và đời sống cầu nguyện.
2. Sứ vụ mới - Bài học kiên nhẫn và chấp nhận khác biệt
Trước khi kết thúc Thánh lễ là huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse dành cho các linh mục được thuyên chuyển. Ngài lưu ý rằng: việc nhận sứ vụ mới chắc chắn sẽ đối diện với nhiều vấn đề. Nhưng điều quan trọng là các cha đi cùng với Chúa Thánh Thần, Ngài đi trước rồi dẫn các cha đi. Trong mọi công việc chúng ta hành xử với cái nhìn đức tin, chứ đừng theo kiểu con người quá.
Là những giáo dân chúng ta ý thức rằng: để xây dựng một giáo xứ bình an và hiệp nhất, không chỉ là các linh mục, mà còn cần sự cộng tác từ phía giáo dân, đặc biệt là các vị trong Hội đồng Mục vụ. Giáo dân đón nhận các cha, lắng nghe, kiên nhẫn và tránh thái độ chia rẽ, chỉ trích, lên án.
Một cha sở mà bị tấn công thì chẳng có hứng khởi để làm việc gì nữa. Một giáo xứ chia rẽ thì mất uy tín chẳng làm chứng cho Chúa được. Không có bình an, không có hiệp nhất thì lời rao giảng cũng không có sức thuyết phục.
Đức Tổng Giám mục đã lấy những lời Đức Thánh Cha Lêô XIV để nhắc nhở các cha, nhưng thiết nghĩ người giáo dân cũng nên biết để làm việc trong giáo xứ của mình:
“Giáo xứ phải là một mái ấm hòa bình, một trường học dạy sự bình an.”
Ngày nay, có nhiều “cuộc chiến” diễn ra qua bàn phím, điện thoại, máy tính. Từ đó, người ta dần dần trở thành “chiến binh” trong chính gia đình, xã hội - và trong giáo xứ cũng vậy. Nhưng chiến tranh không đến như một tia chớp, mà âm thầm lớn lên từ lòng người - từ sự thù hận được nuôi dưỡng.
Giáo xứ cần trở thành trường học của tình thương, dạy sự kiên nhẫn, tha thứ, nhịn nhục, để nhờ đó chúng ta thật sự sống hạnh phúc và bình an.
Như vậy, với những lời dạy của các vị mục tử, mỗi người chúng ta đón nhận các cha sở, cha phó mới về với giáo xứ mình. Cả những giáo xứ không có chuyển đổi linh mục cũng tìm thấy được bài học cho mình trong mọi tương quan giáo xứ.
Lạy Chúa xin cho các linh mục trong sứ vụ mới luôn tràn đầy Thánh Thần, để các ngài xây dựng giáo xứ dựa trên tình yêu thương, hiệp nhất và bình an, nhất là với nhiệt huyết tông đồ các ngài mang Chúa và chân lý Tin Mừng đến cho mọi người, để nhờ qua con người và công việc của các ngài, người khác nhận ra Chúa hiện diện sống động nơi trần gian này. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Suy niệm Lễ Chúa Hiển Dung – Không Pro, Không Like, Không Quảng Cáo
-
Một mình với Chúa -
Sống niềm hy vọng giữa cuộc sống tất bật hối hả -
“Bình an cho anh chị em” – Lời mời gọi từ trái tim người mục tử -
Người già không đánh mất niềm hy vọng -
Thánh Thể - Quà tặng của Thánh Thần -
Cơn bão Wipha - Nỗi sợ và Niềm Hy Vọng -
“Đời sống nội tâm”, lời dạy của Thánh Augustinô và giáo huấn của Đức Thánh Cha Lêô XIV -
Người Mẹ - Tấm bánh bẻ ra cho con -
Phân định: Hiểu Biết và Khôn Ngoan
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?