Sứ điệp Ngày Lao Động 7.9.2020 của Hoa Kỳ
WGPSG -- Nhân ngày lễ Lao Động 7.9.2020 của Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ - đã gửi một sứ điệp, trình bày tình trạng lao động rất khó khăn hiện tại do đại dịch gây ra và kêu gọi mọi người liên đới và nâng đỡ nhau.
Ngài nói: Ngày lễ Lao động năm nay rất ảm đạm. Đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn. Hoàn cảnh kinh tế của nhiều gia đình rất căng thẳng, thậm chí là thảm hại. Sự lo lắng tăng cao. Hàng triệu người không còn việc làm và tự hỏi không biết làm thế nào để có thể thanh toán các hóa đơn. Và đối với những người vẫn tiếp tục phải lao động, phải làm việc bên ngoài gia đình, thì có nguy cơ phải tiếp xúc với virút.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ ra rằng: “Trong vùng đất hoang vu này, Chúa cam kết sẽ tái tạo vẻ đẹp và tái sinh niềm hy vọng”, như Chúa đã nói với Gioan trong sách Khải Huyền: “Này, ta làm cho mọi sự trở nên mới mẻ” (Kh 21,5).
Chúa biết những thử thách và những mất mát của chúng ta. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: liệu chúng ta có cầu nguyện và sẵn lòng tham gia vào công việc của Chúa để chữa lành các vết thương không? Liệu chúng ta có dâng cho Chúa tất cả những gì có thể được để “làm nên tất cả những điều mới mẻ?”
Đức Tổng Giám mục Paul S. Coakley nhấn mạnh: Chính quyền, Giáo hội và mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc chữa trị các vết thương này. Để bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của người lao động, mỗi người đều được kêu gọi liên đới với những nạn nhân của đại dịch. Mọi người Công giáo có thể thực hiện những công việc từ thiện bác ái để giúp đỡ những người thất nghiệp trong thời gian này bằng cách quyên góp cho các cơ quan từ thiện Công giáo. Tình hình các bệnh viện Công giáo cũng rất căng thẳng khi các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế đang phải làm việc không ngừng, trong khi đó lại mất đi nhiều nguồn lực đáng kể. Cần phải quan tâm nâng đỡ họ rất nhiều.
Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kết luận: ĐTC Phanxicô vẫn thường trích dẫn Hiến chế Lumen Gentium: “Không ai có thể được cứu độ một mình.” Điều này đúng trong cả đời này và đời sau. Đại dịch hiện nay cho thấy hậu quả của cá nhân chủ nghĩa chính là sự chênh lệch và bất công xã hội. Vì thế, đừng chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Hãy xem thời gian thử thách hiện tại như một cơ hội để sống tình liên đới, chuẩn bị cho tương lai chung của cả thế giới, một tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai.
ĐTGM Paul S. Coakley / Mạnh Tú tóm ý / Nguồn: WGPSG
bài liên quan mới nhất

- "Tại sao là họ mà không phải là tôi?" - ĐGH hỏi, sau chuyến thăm nhà tù vào Thứ Năm Tuần Thánh 2025
-
Hơn 17.000 người ở Pháp xin rửa tội, cao nhất trong 20 năm qua -
1.700 năm sau Nicea, hy vọng cử hành lễ Phục sinh chung -
Công bố phúc trình của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính Vatican năm 2024 -
Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Đức Thánh Cha và nữ tu 94 tuổi -
"Hạt giống hòa bình và hy vọng", chủ đề cho Mùa Thụ Tạo năm 2025 -
Thánh lễ Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế -
Công bố văn kiện “Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Kỷ niệm 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea -
Đức Hồng y Parolin: Đức Thánh Cha chưa bao giờ ngừng cai quản Giáo hội -
TGM Fisichella: Cha giải tội chào đón người đến xưng tội, tìm kiếm người còn xa cách Giáo hội
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023