Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi

Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi

Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi

Tác giả: Nữ tu María del Pino Rodríguez de Rivera Olives, MSS

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Các Nữ tu Thừa sai Thánh Thể mang tình yêu của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể đến với những gia đình nghèo nhất tại khu dân cư bị gạt ra bên lề ở Baseco, thuộc khu vực cảng của Manila, để gieo hy vọng vào cuộc sống của biết bao người đang sống trong cảnh cùng cực.

Đời sống của các Nữ tu Thừa sai Thánh Thể và của các giáo dân cùng chia sẻ đặc sủng và sứ mạng được ghi dấu bởi Bí tích Thánh Thể, lòng sùng kính Đức Maria và tinh thần truyền giáo.

Bí tích Thánh Thể là trung tâm của mọi điều họ thực hiện và trải nghiệm; kinh nghiệm ấy được kéo dài trong giờ Chầu Thánh Thể và được phản chiếu trong đời sống qua sự dấn thân quảng đại và đầy niềm vui.

Mỗi ngày, các nữ tu phục vụ tại Baseco nhằm cải thiện đời sống của những người đang sống rất bấp bênh. Suy dinh dưỡng ở trẻ em, bệnh tật, thiếu giáo dục và nhà ở chật hẹp, đôi khi thiếu nhân phẩm, là những thực tế khắc nghiệt mà người dân buộc phải đối diện.

Chương trình bếp ăn và đào luyện

Trong các hoạt động của các nữ tu có “Chương trình bữa ăn,” nhằm cung cấp thực phẩm và giáo dục trẻ em từ ba đến mười tuổi. Chương trình cũng dạy các em cầu nguyện và tôn thờ Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể.

Các nữ tu làm chứng cho việc Chầu Thánh Thể có thể trở thành động lực nâng đỡ đời sống của cả các em nhỏ lẫn gia đình các em.

Nhiều câu chuyện chưa từng được kể vẫn ở lại trong Trái Tim Chúa Giêsu, nơi Người củng cố và khích lệ họ bằng chính sự hiện diện của Người.

Nữ tu Lourdes dạy các em nhỏ tập viết

Bí tích Thánh Thể sống động trong những điều đơn sơ

“Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất mà chúng tôi trải nghiệm nơi sứ vụ là việc cử hành Thánh Thể Chúa nhật,” nữ tu Liliam María Taborda Viana chia sẻ.

Chị nói thêm: “Thật đẹp biết bao khi thấy các em mặc bộ quần áo đẹp nhất để đi lễ, vừa chuẩn bị vừa reo lên: Tara, magmisa tayo! (‘Chúng ta đi lễ thôi!’ bằng tiếng mẹ đẻ Tagalog).” Niềm vui của Chúa tràn ngập cuộc sống các em, ngay giữa cảnh nghèo khó.

Trong phần dâng lễ, từng gia đình hòa vào đoàn rước dài để dâng lên Chúa hoa trái của hy sinh và lao nhọc (hai đêm bóc tỏi, hay khuân vác thùng hàng ngoài chợ).

Nữ tu Liliam tâm sự: “Tôi thú nhận rằng tôi luôn rơi nước mắt. Họ sống trong nghèo khó mà vẫn dâng cho Chúa chút ít mình có, như bà góa trong Tin Mừng”.

Rubi, nữ tu Luz và Lucy chuẩn bị bữa ăn cho “Chương trình Phát bữa ăn”

Đồng hành và lắng nghe

Các Nữ tu Thừa sai đồng hành với đời sống hằng ngày của cộng đoàn qua việc thăm viếng các gia đình, lắng nghe và trao ban tình thương. Các chị nâng đỡ những người mất hết tài sản vì bão tố, vốn xảy ra rất thường xuyên tại đất nước này.

Một cử chỉ đơn sơ như cái ôm, nụ cười hay nắm tay cũng trở thành ánh sáng hy vọng giữa khổ đau. “Người nghèo là bạn của tôi”, Chân phước Maria Emilia Riquelme, Đấng sáng lập Dòng Nữ tu Thừa sai Thánh Thể, thường nói như thế.

Lucy, một tình nguyện viên hiện phụ trách Nhà nguyện Thánh Thể do các Nữ tu thành lập, đã đến Baseco hơn 15 năm trước.

Ban đầu, chị chỉ là một người quan sát thầm lặng của sứ vụ. Chị dành phần lớn thời gian trong căn nhà nhỏ của mình. Chìm trong những suy nghĩ và nỗi buồn đè nặng, chị bóc tỏi từ 3 giờ sáng đến 4 giờ chiều hôm sau để đem bán, lấy chút lợi nhuận ít ỏi nuôi sống gia đình.

Theo thời gian, chị nhận ra tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn mọi khổ đau của mình; và hôm nay, chị trở thành một nhà truyền giáo giữa đời, thành viên của gia đình Missami (các nữ tu và giáo dân cùng chia sẻ đời sống và đặc sủng). Chị tiếp tục sứ mạng cùng với những phụ nữ khác trong cộng đoàn.

“Chúng tôi cảm nhận mình được Chúa Giêsu sai đi, được sai đi từ Bí tích Thánh Thể,” các chị chia sẻ. Họ nấu ăn cho chương trình bữa ăn, dạy trẻ em học, hướng dẫn phụng vụ Chúa nhật và chuẩn bị cho các em lãnh nhận các Bí tích.

Nữ tu Liliam cùng một em nhỏ trong cộng đoàn Baseco

Hy vọng nơi Thiên Chúa, Đấng quan phòng

Tại một nơi bị gạt ra bên lề, nơi nguồn lực con người dường như cạn kiệt, ân sủng Thiên Chúa vẫn âm thầm và hữu hiệu hoạt động qua đức tin của những người bé mọn, trong xác tín rằng bất chấp bệnh tật, cái chết, bão tố và nghèo đói, phép lạ của sự sống luôn chiến thắng.

Khi ai đó có nhiều hơn bình thường một chút, họ chia sẻ với hàng xóm, nâng đỡ nhau để tồn tại. Cùng nhau, họ nhân lên niềm hy vọng vì hiểu rằng hiệp nhất chính là sức mạnh.

Các Nữ tu trong sứ vụ nơi “biên cương” này đáp ứng khát vọng của nhiều người: được nhìn nhận như những con người, được tôn trọng, được là người mang đức tin, văn hóa và truyền thống của mình, những giá trị thường bị xem nhẹ vì thành kiến.

Qua chứng tá của mình, các Nữ tu hiến dâng cuộc đời vì lợi ích của những người thiệt thòi nhất, nhắc chúng ta nhớ đến lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Tông huấn Dilexit te: “tiếp xúc với những người bé mọn và không có quyền lực là con đường căn bản để gặp gỡ Chúa của lịch sử. Nơi người nghèo, Người vẫn tiếp tục nói với chúng ta.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top